SẦU VƯƠNG RỤNG ĐẦY
SẦU VƯƠNG RỤNG ĐẦY
SẦU VƯƠNG RỤNG ĐẦY
Em vê gom nhặt đau thương
Mà sao nước mắt sầu vương rụng đây
Sợi buồn ngọn lá lung lay
Ai đem kỷ niệm bủa vây cuộc tình
Em về giọt nắng lung linh
Gieo bao nỗi nhớ cho mình nặng mang
Buồn vui lẫn lộn bên đàng
Gót chân dẫm nát lá vàng sầu rơi
Em đi chẳng nói một lời
Em về chẳng có gọi mời đón đưa
Phượng buồn rụng cánh lưa thưa
Gió mang nỗi nhớ cũng vừa đi hoang
Còn ai đứng đợi bên đàng ?
Đem bao nhung nhớ gởi sang chia cùng
Mắt sầu đẫm lệ rưng rưng
Giọt thương giọt tủi hòa cùng nỗi đau
Em về tình vẫn còn sâu
Bến mơ ai đợi giang đầu còn không ?
Hay như con nước xuôi giòng
Cuốn trôi kỷ niệm tình hồng phôi phai
Em đi mang tiếng thở dài
Nỗi đau chôn dấu để ai đừng buồn
Dấu sầu dấu giọt lệ tuôn
Tình mơ trao gởi cho tròn thủy chung
Em đi mang hết chuyện lòng
Em về anh có ngóng trông đợi chờ ? .....
Lida
Em vê gom nhặt đau thương
Mà sao nước mắt sầu vương rụng đây
Sợi buồn ngọn lá lung lay
Ai đem kỷ niệm bủa vây cuộc tình
Em về giọt nắng lung linh
Gieo bao nỗi nhớ cho mình nặng mang
Buồn vui lẫn lộn bên đàng
Gót chân dẫm nát lá vàng sầu rơi
Em đi chẳng nói một lời
Em về chẳng có gọi mời đón đưa
Phượng buồn rụng cánh lưa thưa
Gió mang nỗi nhớ cũng vừa đi hoang
Còn ai đứng đợi bên đàng ?
Đem bao nhung nhớ gởi sang chia cùng
Mắt sầu đẫm lệ rưng rưng
Giọt thương giọt tủi hòa cùng nỗi đau
Em về tình vẫn còn sâu
Bến mơ ai đợi giang đầu còn không ?
Hay như con nước xuôi giòng
Cuốn trôi kỷ niệm tình hồng phôi phai
Em đi mang tiếng thở dài
Nỗi đau chôn dấu để ai đừng buồn
Dấu sầu dấu giọt lệ tuôn
Tình mơ trao gởi cho tròn thủy chung
Em đi mang hết chuyện lòng
Em về anh có ngóng trông đợi chờ ? .....
Lida
_________________
Lida_nguyen- Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» UKRAINA XUÂN CHINH CHIẾN
» Ukraina bão mùa chinh chiến
» Tháng tư hoài cảm
» THÁNG TƯ QUỐC HẬN
» TƯ HƯƠNG
» TƯỞNG NIỆM HOÀNG TRƯỜNG SA
» UKRAINA MỘT NĂM SAU
» NGẮM MAI VÀNG