KIẾP LƯU VONG
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HỌA
QUÊ TÔI
(Họa ngược vận)
Đêm nằm trằn trọc nhớ quê tôi,
Cha mẹ hàng ngày bận ngược xuôi.
Cán bộ giàu sang - loài chuột rút,
Người dân nghèo đói - đám bèo trôi.
Còn lo còn lắm buồn rầu mãi,
Càng nghĩ càng thêm đau đớn thôi.
Hy vọng cờ vàng bay phất phới,
Quê tôi thời ấy sẽ qua rồi!
CHÁNH MINH
Dec. 6, 2013
(Họa ngược vận)
Đêm nằm trằn trọc nhớ quê tôi,
Cha mẹ hàng ngày bận ngược xuôi.
Cán bộ giàu sang - loài chuột rút,
Người dân nghèo đói - đám bèo trôi.
Còn lo còn lắm buồn rầu mãi,
Càng nghĩ càng thêm đau đớn thôi.
Hy vọng cờ vàng bay phất phới,
Quê tôi thời ấy sẽ qua rồi!
CHÁNH MINH
Dec. 6, 2013
minhsn12- Tổng số bài gửi : 3219
Join date : 26/12/2012
Age : 84
Đến từ : USA

» NGƯỜI “HÁT-Ô” GIÀ…THĂM MỘ BẠN
» ƯỚC VỌNG NĂM HEO
» VỊNH HÒN VỌNG PHU
» HỜN VONG QUỐC
» TÃN VĂN : "VỌNG ÃO ĐÊM"
» ƯỚC VỌNG NĂM HEO
» VỊNH HÒN VỌNG PHU
» HỜN VONG QUỐC
» TÃN VĂN : "VỌNG ÃO ĐÊM"
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT :: THƠ CHÁNH MINH
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
» Cảnh Thu
» Mưu thâm Hán cộng
» Lễ Vu Lan
» Hạ hồng
» Vô Đề
» XUÂN BIỆT XỨ
» TIẾC THƯƠNG THẦY BÙI NGOẠN LẠC