TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

2019  điều  PHÚT  thoi  TÌNH  trang  Thanh  ngươi  2013  Thang  THƯỜNG  post  đăng  ngoc  Lang  2014  2015  hành  Viet  trịnh  phan  

Latest topics
» Chúc Tết thi nhân
THƠ HỌA - Page 6 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THƠ HỌA - Page 6 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
THƠ HỌA - Page 6 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
THƠ HỌA - Page 6 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
THƠ HỌA - Page 6 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
THƠ HỌA - Page 6 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
THƠ HỌA - Page 6 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THƠ HỌA - Page 6 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

» Cảnh Thu
THƠ HỌA - Page 6 EmptySat Oct 28, 2023 8:11 pm by Cẩm Thanh

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 6 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Nguyện Cầu

Bài gửi by motthoi Fri Aug 09, 2013 10:28 pm

TRÊN ĐỈNH CHON VON

Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Ngồi trên đỉnh núi ngắm vầng trăng
Đọc những dòng thơ tặng chị Hằng
Thử vạch mây xanh tìm ý mộng
Và đào tuyết trắng kiếm mầm văn
Thấm niềm thác vỡ than rên xiết
Cảm nỗi non tan khóc đất bằng
Nơi cõi chon von cao chất ngất ngất
Trời gần sao vẫn buốt hơn băng.

Nguyện Cầu

Cạnh rừng ,thầm lặng dạo cùng Trăng
Thủ thỉ tâm tư với Nguyệt Hằng
Đời lính  gió sương ...luôn mến truyện
Nghiệp binh gian khổ...vẫn yêu văn
Tám câu -ao ước thù tan biến
Bảy chữ -mong sao hận khỏa bằng
Biết đến bao giờ yên thế giới?
Lòng thành cầu nguyện... gởi Sao Băng!.

Aug. 9th. 2013
Motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Aug 29, 2013 3:17 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty TRÔNG CHỜ

Bài gửi by motthoi Mon Aug 12, 2013 12:30 pm

Nỗi lòng

Nhớ ai? ai nhớ mãi trong lòng
Mưa bão ngập trời mỏi mắt trông?
Lướt thướt sương giăng sầu khuất nẻo
Co ro chăn gối lạnh cô phòng
Chập chờn giấc ngủ mơ tiềm thức
Lỡ giấc chiêm bao thấm má hồng
Cảnh cũ còn đây người vắng bóng
Thu tàn khắc khoải chớm sang đông

                                    Hoàng anh Vi .


TRÔNG CHỜ
(Nương vận)

Nhìn lá vàng rơi, bỗng chạnh lòng
Người đi có biết nỗi chờ trông?
Chiều về lạc lỏng nhòa mi mắt
Đêm đến trơ vơ phủ cửa phòng
Đã hết cùng nhau bên phượng đỏ
Còn đâu chung lối dưới mưa hồng!
Đường đời ngăn cách, mờ sương khói
Hy vọng lụn tàn trước gió đông.

Aug. 12th. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Aug 15, 2013 2:36 pm

TÌNH LỠ
Tình đến cho nhau thật bất ngờ
Yêu người, yêu cả những vần thơ
Trải lòng Lục Bát - thanh âm nhớ
Tỏ dạ Đường thi- điệu nhạc chờ
Vạn dặm trùng dương- mờ bóng nhạn
Nửa vòng trái đất- khuất trời mơ
Thuyền trăng mất dấu...hồn ngơ ngẩn
Đã lỡ ngàn năm cuộc hẹn hò
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS

TÌNH TA
(Nương vận)

Chúng mình xa lạ...lại đâu ngờ
Ta đến với nhau -đẹp tựa thơ
Bảy chữ, thu sang... mãi ngóng đợi
Tám câu, hè đến...cứ mong chờ
Đêm ngày dìu dặt bao cơn mộng
Năm tháng êm đềm những giấc mơ
Nhạc điệu yêu thương luôn réo rắt
Tình vui theo tiếng hát câu hò.

Aug. 15th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Aug 16, 2013 9:44 am

Bài xướng:



TIẾNG ĐÀN NỖI NHỚ



Đời tôi gắn bó với cây đàn

Nghe tiếng thăng trầm thấm ruột gan

Khúc nhạc du dương khơi mộng tưởng

Lời ca dồn dập gợi hân hoan

Buồn vui vang vọng ngân dài ngắn

Sướng khổ âm thầm réo nhặt khoan

Điệu thức tâm hồn rung động mãi

Tình yêu nỗi nhớ cứ dâng tràn…



Nguyễn Hồng Trân

(Kính mời các thi hữu nếu có thì giờ xin họa lại

giao lưu cho vui. Hồng Trân xin cám ơn nhiều)






KHÚC NHẠC CUNG ĐÀN

(Nương vận)

Thế nhân... khúc nhạc với cung đàn

Cho nỗi buồn vui thấm tận gan

Nhộn nhịp hát ca đêm dạ tiệc

Rộn ràng nhảy múa buổi liên hoan

Nhớ mây thổn thức buông lời nhặt

Thương gió rạt rào thả tiếng khoan

Réo rắt bên sông chiều vắng lặng

Hồn người theo mộng chảy tuôn tràn !.


motthoi
Peter Phan Lanh

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Aug 18, 2013 9:27 pm

TÂM SỰ TUỔI GIÀ

Nằm viện lâu ngày trí rổng không
Về nhà khắc khoải mãi trong lòng
Mượn dòng tâm bút trao niềm nhớ
Trải tấm chân tình ấm nỗi mong
Dẫu biết cuộc đời là huyễn hoặc
Dù cho kiếp sống có long đong
Vẫn còn nhân nghĩa cùng bè bạn
Cho cõi đời thêm chút nắng hồng.

Tâm Hương

KÍNH GỞI TÂM HƯƠNG
"Nương vận"

Bác về ,nay có khỏe hay không?
Thôi chớ nghĩ chi, cho bận lòng
Nhập viện, bạn bè thương -mãi nhớ
Hồi gia, thân hữu quí -luôn mong
Áng thơ thâm thúy thì dễ đếm
Tinh nghĩa mặn nồng thật khó đong
Cầu chúc tuổi già vui ...thoải mái
Hưởng đời an lạc bên vườn hồng.

Aug. 18th. 2013
Motthoi


TỰ TẠI
 viết nương vận:

"Tới","đi" rốt cuộc cũng mình không
Bám víu làm chi để bận lòng
Biết thế sao còn trông ngóng mãi ?
Hiểu rồi mà lại cứ chờ mong ?
Thời gian mặc kệ  -thôi đừng đếm
Của cải làm lờ  -hãy chớ đong!
Tự tại cho tâm  yên tĩnh lại
Rồi ra đời đẹp tựa hoa hồng.

Aug. 18th. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty ĐƯỜNG THI ĐỐI ẨM

Bài gửi by motthoi Wed Aug 21, 2013 7:12 pm

CHIẾU THƠ
(để tặng thi hữu trên các diễn đàn xướng họa)

Trải chiếu thơ mời họa vận chơi
Phong lưu thượng đẳng nhất trên đời
Gom mây tám hướng vào xây mộng
Góp gió mười phương lại viết lời
Mặc khách tao nhân đều hớn hở
Đệ huynh tứ hải thảy vui tươi
Văn chương vốn dĩ không bờ chắn
Tự vượt lên cao vút ngất trời.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ca, USA - Aug, 19,2013





ĐƯỜNG THI ĐỐI ẨM

(Nương vận)



Đường thi đối ẩm cùng vui chơi

Tiêu khiển thanh tao -tiên cõi đời

Bảy chữ thêu đan...người gởi ý

Tám câu trau chuốc...bạn trao lời

Tinh thần sảng khoái ,càng trong sáng

Cuộc sống hài hòa , thêm thắm tươi

Xướng họa, giao lưu... tình tỏa rộng

Ung dung ngày tháng với mây trời!



Aug. 21st. 2013

Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty VƯỜN TÌNH

Bài gửi by motthoi Sun Aug 25, 2013 11:51 pm





CÁNH ĐỒNG QUÊ
xướng

Nắng ngả chiều thu nhạt ánh hồng
Hồng pha bãi cát dãi ven sông
Sông đưa nước tưới tươi màu lúa
Luá mọc cây lên tốt cánh đồng
Đồng được chăm lo thêm trĩu hạt
Hạt cần tươi bón nhánh thêm bông
Bông nhiều tay gặt vai thêm gánh
Gánh cả niềm tin thỏa cõi lòng
TÂN ANH


VÀO MÙA


Vườn xuân khoe sắc đẹp tươi hồng
Hồng cả khung trời tới bến sông
Sông nước luân lưu tình hợp ý
Ý trời gắn bó nghĩa tâm đồng
Đồng xanh cỏ mượt cây ươm nụ
Nụ thắm hoa vàng tiết trổ bông
Bông luá nàng hương mùa gặt mới
Mới nghe ao ước mãi trong lòng
Phan Khâm ( họa 1)

Ở CHỐN NHÂN GIAN


Ở chốn nhân gian lắm bụi hồng
Hồng trần một cõi núi liền sông
Sông không gội sạch đời dâu bể
Bể có ăn năn muối cánh đồng
Đồng đợi thiên thời thay giống lúa
Luá chờ địa lợi trổ mùa bông
Bông nào không cuốn theo chiều gió
Gió giật mưa tuôn vẫn một lòng
Phan Khâm ( họa 2)



VƯỜN TÌNH
(Nương vận)

Tuổi xuân trong trắng, má em hồng
Hồng những chiều qua bên bến sông
Sông gởi lời thương theo gió núi
Núi đem tiếng nhớ trãi hương đồng
Đồng gieo tình thắm -hoa đơm nụ
Nụ nở chan hòa -lúa trổ bông
Bông đượm yêu thương ,tròn mộng ước
Ước mong thành tựu...ấm êm lòng.

Aug. 25th. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Aug 29, 2013 10:45 am


HOÀI NIỆM TRƯỜNG XƯA

Đà lạt ngàn thông vạn sắc thơ
Đất, trời, non, nước ngập màu tơ
Tình yêu thuở ấy nào quên lãng
Kỹ niệm ngày xưa chẳng thể mờ
Sương gió vọng đưa lời tình tự
Hương đời lắng đọng nỗi niềm mơ
Dẫu cho năm tháng phai màu áo
Đà lạt trong ta ! Em mãi thơ…

Đà lạt 15-5-2010
Thụ nhân HKV

NGƯỜI XƯA
(Nương vận)

Bên đồi, chiều xuống ngập hồn thơ
Đà Lạt yêu ơi! -lòng vướng tơ
Hình bóng năm nao còn khắc rõ
Dáng ai thu ấy chẳng phai mờ
Suối reo, xuân đến êm cơn mộng
Thông hát, hè về dịu giấc mơ
Vẫn biết xa nhau là vĩnh biệt
Nhưng tình đẹp mãi...tựa bài thơ.

Aug. 26th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Sep 01, 2013 1:33 pm



THU SỚM
đây
Xư ngỏớng
Gió bỗng tuôn về lạnh cửa sau
Heo may sớm rộ ở trên cao
Xa xa núi biếc mây vần vũ
Mé mé hồ gương lá xạc xào
Kiến cánh quanh vườn ùn đống đống
Chuồn bầu trước ngõ lượn lao xao
Hè chưa tắt nắng thu về sớm (*)
Hối hả làm chi chậm đã nào!
Thủy Lâm Synh
Aug. 26, 2013
(*) Thu Mỹ bắt đầu Sept. 22

HỎI THU
(Nương vận)

Lá vàng rơi vội phía vườn sau
Thoáng trổi đâu đây...nhạc vút cao
Trước ngõ mờ sương -trùng rả rích
Ngoài hiên nắng nhạt -gió lào xào
Ung dung...đồi núi làn mây gợn
Thanh thản...sông hồ lớp sóng xao
Hè đã say sưa trong biển mộng
Thu sang chầm chậm ,được không nào ?

Sep. 1st. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Sep 03, 2013 12:15 am



LÁ THU


Lá vàng như gợi bóng thời gian


Được mấy mùa xanh vội úa tàn


Có phải mưa chan trời cố quận


Hay vì gió cuốn nẻo quan san?


Cơn sầu lã chã bên thềm mộng


Nỗi nhớ rưng rưng giữa phím đàn


Xác rã thân mòn theo tuế nguyệt


Mà tình non nước dễ nào tan!


nguyễn vô cùng






HOÀI CẢM


(Nương vận)



Cuộc sống con người ở thế gian
Quay qua nhìn lại... chóng phai tàn
Ngày nào xanh tóc -phù Gia , Quốc
Nay đã trắng đầu -đoạn Hải, San
Uất hận tràn dâng theo tiếng hát
Nghẹn ngào câm nín gởi cung đàn
Tha hương dù có... thịt da nát
Ý chí quật cường khó vỡ tan.


Sep̣ 2nd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Sep 03, 2013 10:44 pm



NGUYỆT MƠ
Thể Điệp xoay vòng
Em sẽ tìm anh nơi dốc mơ
Mơ trăng huyền ảo dưới sương mờ
Mờ xa một giải mây chùng thấp
Thấp thoáng đôi hàng trúc nhấp nhô
Nhô bóng thuyền xưa neo bến đợi
Đợi ai lá úa lặng hiên chờ
Chờ nhau suốt kiếp, đời vô vọng
Vọng nguyệt, âm thầm nhả tiếng thơ
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS



ƯỚC AO
(Nương vận)

Hẹn nhau thu đến, bên đồi mơ*
Mơ dáng người thương...quyện khói mờ
Mờ thấy ...hồn say chiều thấp thoáng
Thoáng trông ...lòng gợn sóng lô nhô
Nhô hình tiên nữ... luôn mong đợi
Đợi bóng giai nhân...mãi ngóng chờ
Chờ đã bao năm chưa trọn ước
Ước ao đành gởi cả vào thơ.

Sep̣. 3rd. 2013
motthoi
*Massachusets

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Sep 05, 2013 9:39 am

NỔI LÒNG
(Xướng)
Nhớ ai ? ai nhớ mãi trong lòng
Mưa bão ngập trời mỏi mắt trông
Lướt thướt sương giăng sầu khuất nẽo
Co ro chăn gối lạnh cô phòng
Chập chờn giấc ngủ mơ tiềm thức
Lở giấc chiêm bao thắm má hồng
Cảnh củ còn đây người vắng bóng
Thu tàn khắc khoải chớm sang Đông.
Hoàng Anh Vi
Sept/4/2013
(Alameda.CA.)

NHỚ MONG
(Nương vận)

Người đã xa bay...lạnh cõi lòng
Bên bờ sông cũ, mỏi mòn trông
Sầu dâng -lá đổ ngoài sân vắng
Buồn đắm -lệ rơi trong tịnh phòng
Giấc mộng tao phùng...phai mắt biếc
Cơn mơ hội ngộ...nhạt môi hồng
Đa đoan, tinh lỡ, đời hiu quạnh
Giá buốt tâm hồn tựa tháng đông!

Sep. 5th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty BỨC TRANH XUÂN

Bài gửi by motthoi Tue Sep 17, 2013 1:08 pm





HOÀI NIỆM THU XƯA

Khóm cúc hồi sinh chớm nẩy chồi
Vườn khuya lác đác lá vàng rơi
Trăng đêm lạnh lẽo treo đầu núi
Sương sớm đìu hiu trải cuối đồi
Tiếng nhạc trời rơi chiều tịch mịch
Mái nhà tranh cuộn khói chơi vơi
Đường làng văng vẳng vành khuyên hót
Cuộc sống bình an quá tuyệt vời!
Ca, USA 2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


BỨC TRANH XUÂN
(Nương vận)

Mùa Xuân hoa lá lại đâm chồi
Đã hết ngày Đông lạnh...tuyết rơi
Mây trắng tung tăng trên đỉnh núi
Cỏ xanh gờn gợn cuối chân đổi
Trời êm hòa điệu -nhạc không dứt
Thuyền nhẹ theo dòng -sóng đã vơi
Cô gái đương thì cười chúm chím
Thế nhân hạnh phúc dâng cao vời!

Sep. 17th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Sep 24, 2013 10:33 am


THẦY TRÒ HỌP MẶT

Hạnh phúc thầy trò lại gặp nhau,
Tóc râu nay đã bạc phau phau.
Chung trà thơm ngát tình sư đệ,
Miếng bánh ngọt ngào nghĩa đậm sâu.
Họp mặt hôm nay lòng hớn hở,
Chia tay mai mốt dạ âu sầu.
Hãy vui hiện tại ta đang có,
Hạnh phúc ngày mai có biết đâu?

23 Sept 2013
MINH

MỪNG HỘI NGỘ

Cơ duyên...Thầy, bạn ngồi cùng nhau
Mấy chục năm rồi -tóc trắng phau
Kỷ niệm lớp xưa ôi quá đậm
Ân tình trường cũ thật là sâu
Ly tan ngày tháng lòng buồn nhớ
Hội ngộ phút giây dạ hết sầu!
Mong chúc mọi người luôn sức khỏe
Cuối đời vui vẻ...bất kỳ đâu !.

Sep. 24th. 2013
Phan, Ngọc
QH 55-59


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Sep 25, 2013 11:31 am

Bài Xướng:
THƠ HÁT BỘ
(Thể Thơ “Từ Thứ” của Phan Văn Trị)

Đứa bị ghẻ ruồi, đứa lác voi
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mùa
Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc
Đứa nịnh râu đen mấy sợi còi
Trên trính có nhà còn lợp lọng
Dưới sân không ngựa lại giơ roi
Hèn chi chúng nói bội là bạc
Bôi mặt đánh nhau, cú lại thoi.
Phan Văn Trị





TIỀN

Chỉ là "nhỏ xíu"...mạnh hơn voi
Không có ,chao ôi khổ mút mùa!
Quyền lớn, mánh mung -hình tướng đẹp
Thế cô, chân thật -xác thân còi
Đoạt nhà, cướp ruộng thì ban thưởng
Mất đất, tiêu vườn lại chịu roi !
Hai chữ đi đôi : tiền với bạc
Thế gian ham lợi...cứ mà thoi.

Sep. 25th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Sep 25, 2013 1:07 pm







NHỚ VƯỜN XƯA

Bài xướng Nguyễn Gia Khanh

Ôi nhớ vườn xưa một thuở nào!
Cùng ai mơ mộng hứng trăng sao
Người cười hoa đọng làn môi thắm
Ta thả hồn theo chốn động đào
Hoang hoải lòng se cơn gió lạ
Ngẩn ngơ lá úa trái tim đau
Hương thừa, thơ cũ tan theo lệ
Còn biết tìm đâu chút ngọt ngào ?


Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

NỖI ... ẤY CÒN ĐÂY

Bâng khuâng hồi tưởng thuở năm nào!
Đêm lạnh lùng, trời lốm đốm sao
Thu nọ bướm vàng vờn khóm cúc
Xuân kia ngõ rạng trổ cành đào
Thương về cố xứ nhiều nhung nhớ
Ngẫm đến dân tình lắm khổ đau
Chờ mãi chưa qua đời khốn khó
Thì ra lời ngọt khác đường ngào!

Ca USA-Sept, 24, 2013


KỶ NIỆM

(Nương vận)


Tuổi xuân, quê cũ...mới năm nào

Hai đứa bên nhau ngồi ngắm sao

Đôi mắt long lanh như giọt nắng

Cặp môi ưng ửng tựa hoa đào

Hôn bừa...em cũng không hờn giận

Cả véo...mà anh chẳng thấy đau

Giờ đã xa xôi, hoài kỷ niệm

Nhớ chăng? ta thích món khoai ngào !


Sep. 25th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Oct 03, 2013 12:28 pm

AN NHIÊN

Xướng
Thôi về quanh quẩn sống an nhiên
Cây cảnh, vần thơ giải muộn phiền
Lờ chuyện trần gian nhiều bát nháo
Quên lời nhân thế lắm cuồng điên
Dòng đời bắt gốc từ chân kiếp
Lẽ sống bày duyên tại hiện tiền
Nhấm chút men nồng vơi nỗi đắng
Riêng trời thanh thản cõi bình yên

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

CHẲNG YÊN
(Nương vận)

Cũng muốn an nhàn, cứ thản nhiên
Quê hương cay đắng...mãi ưu phiền
Nhân tình rách nát -bao cuồn loạn
Cuộc sống tơi bời -lắm đảo điên
Một lũ gian manh chăm bán Nước
Cả bầy lật lọng chỉ lo  tiền
Thế cô, sức yếu làm sao đặng ?
Thao thức canh trường, dạ chẳng yên.

Oct.3rd. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Oct 03, 2013 12:59 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Oct 03, 2013 12:32 pm

THU QUYẾN RỦ*

Hơi thu lành lạnh ngập không gian,
Làn gió đưa theo chiếc lá vàng.
Mây bạc lang thang về cố quận,
Hồ xanh trong vắt đón thu sang.
Gót hài  nhè nhẹ thong dong bước,
Tà áo thiên thanh quấn quýt nàng.
Ôi đẹp biết bao thu quyến rủ!
Tiếng ca đồng vọng vẫn âm vang!

CHÁNH MINH
28 Sept 2013



BUỒN THU

Khói quyện ...bơ vơ nhà mấy gian,
Ngoài kia lác đác lá rơi vàng.
Im lìm sông nước sương mù phủ,
Hiu hắt trời mây gió lạnh sang.
Có phải lòng sầu...vương vấn cảnh,
Hay là dạ xót...tương tư nàng ?
Thu về lặng lẽ cô liêu quá,
Mà tiếng tơ lòng lại réo vang !.

motthoi
Oct. 2nd. 2013

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Oct 05, 2013 12:26 pm


THU SAIGON
-8-
Saigon gió thoảng hơi thu mềm
Vài chiếc lá vàng rụng lướt êm
Nắng sớm rộn ràng tràn lối phố
Mưa chiều rơi rớt ướt vai em
Tách cà fé sớm sao thơm ngát
Ly rượu bia đêm quá ngọt thèm
Hoa lệ diễm tình bao vẫy gọi
Saigon thương nhớ đẹp về đêm
Thanh Trương


HOÀI NIỆM
(Nương vận)
Tặng anh Hai Thanh

Ngồi nhớ thu xưa , dạ ướt mềm
Saigon tiếng nhạc nhẹ ru êm
Rong chơi "Công Lý" khuya cùng bạn
Dạo phố "Bô Na" chiều với em
Ly mía lề đường còn mãi thích
Chai bia quán cóc vẫn luôn thèm
Sương giăng lành lạnh ,đèn mờ tỏ
Đẹp quá Đô Thành ánh sáng đêm!.

Oct. 5th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Oct 08, 2013 8:14 pm

LỠ
Tác giả: CAMITA
(Ngũ độ thanh)

Nguyệt khuất mây ngàn mãi thẩn thơ
Hồn ai rã nát tựa trăng khờ
Canh tàn khắc khoải tim mòn ngỡ
Khắc vãn âm thầm dạ thoả mơ
Bỏ cánh diều trôi nhầm lõi nhợ
Tan đàn én lượn lẫn đường tơ
Thương mà ngoảnh mặt thôi đành lỡ
Đã mất nhau rồi lại ngẩn ngơ!

CAMITA
9/10/2013


TÌNH LỠ

Đêm khuya lặng ngắm ánh trăng thơ
Tình lỡ con tim hóa dại khờ
Ngày tháng hư hao bao giấc mộng
Canh trường khô héo những cơn mơ
Trời yêu đã trót tan cung ái
Duyên kiếp thôi đành gãy phím tơ
Người hỡi thấy nhau mà dấu mặt
Hồn hoang se thắt... dạ ngu ngơ!.

Oct. 8th. 2013
motthoi





NỖI LÒNG

Sương đêm ướt lạnh ánh trăng thơ
Thao thức nhớ ai ...hóa dại khờ
Ngàn dặm -người xưa hồn mãi mớ
Muôn trùng - bóng cũ dạ luôn mơ
Sáng lên... mây khói giăng như nhợ
Chiều xuống... tâm tư quyện tựa tơ
Nhớ buổi đầu tiên ta bỡ ngỡ
Bây chừ tê tái ...bỗng ngu ngơ!.

Oct. 8th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Oct 09, 2013 11:04 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Oct 09, 2013 6:40 pm

DIỆT TÀ
Tác giả: CAMITA
(Ngũ độ thanh - Bát vận đồng âm)

Diệt lũ gian thần chẳng nói ngoa
Tài nhi nữ hiệp có đâu tà
Người kia khẩu phật mời vi cá
Kẻ ấy lòng tăng đãi thịt gà
Miệng líu lo hoài do ngãi bả
Chân quờ quạng riết bởi tình ma
Trời nghiêng đảo lộn binh thành tá
Bão dập thân tàn khổ chớ la

CAMITA
9/10/2013

BỌN LƯU MANH

Người ngay nhân ái, nói không ngoa
Chỉ bọn lưu manh mới hiểm tà
Lừa đảo: "yến sào" ra vảy cá
Dối gian: "cốt cọp" thành xương gà
Quên ơn...chà đạp bao mồ mả
Bội bạc...cúi lòn lắm quỉ ma
Dốt đặc binh thư, làm tướng tá
Ngày sau quả báo...tha hồ la !.

Oct. 9th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Oct 10, 2013 11:48 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Oct 10, 2013 10:01 am

MỘNG TÀN PHAI

Tác giả: CAMITA (Ngũ độ thanh)

Thêm đào vướng huệ phũ phàng mai
Gió chẳng ngừng đưa huyễn hoặc nhài
Nói nữa se lòng đau tại kẻ
Nghe hoài thắt dạ khổ vì ai
Duyên tình lãng mạn hoa rời lá
Phận số hờn ghen noãn bỏ đài
Lặng lẽ chiều trôi nhìn khói toả
Sương mờ thoảng nhớ mộng tàn phai

Oct. 10th. 2013



CÓ NHẠT PHAI ?

Ngọn gió vô tình...khiến khổ mai          
Sao không bỡn cợt với hoa nhài ?
Vườn hoang...ngóng đợi đau lòng bướm    
Ngỏ vắng...mong chở xót dạ ai !
Cố thử -vươn mình ra khỏi cánh          
Hoài công -khép mặt ở trong đài
Trần duyên thắm thiết , đời dâu bể            
Chẳng biết sau này có nhạt phai ?      


Oct. 10th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Fri Oct 11, 2013 5:52 pm; sửa lần 3.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Oct 10, 2013 11:18 am

Ntd Hoa Viên
Hỏi Nhánh Mai
(ntd-mltn 439)

Gió nhẹ ôm cành hỏi nhánh mai
Sao luôn khép nụ ẩn trong đài
Cho tên bướm khổ vì yêu bạn
Khiến lũ ong buồn tại nhớ ai
Chẳng tỏa hương thơm cùng chị cúc
Không khoe sắc đẹp với em nhài
Xuân qua một thuở rồi đi mất
Để giọt sương hờn nhỏ chút cay

ntd



CHỚ ĐỂ...

Bướm vàng thỏ thẻ với hoa mai            
Sao chẳng thấy "em" bước khỏi đài ?
Thương bãi nắng chiều trông ngóng bạn
Tội làn sương sớm đợi mong ai !
Hãy ra khoe sắc bên nàng cúc                
Xin đến sánh hương cạnh chị nhài                
Chớ để thời gian làm nhạt phấn
Âm thầm giọt lệ ...đọng mi cay!.                              


Oct. 10th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Oct 11, 2013 6:55 pm

DẠ VŨ KHÚC
(Tặng anh - BMt QuânSư)

Có phải trời Nam thiếp nhớ mong
Nên giờ đất Bắc lạnh tê lòng...
Đêm hờn mưa đổ trên cành liễu
Ngày giận sóng gào dưới lạch sông
Thổi điệu linh tiêu nguyền hiệp ý
Đánh cung cầm nguyệt hẹn tâm đồng
Làm chim liền cánh trên trời rộng
Múa điệu Nghê Thường giữa thinh không...

TIÊU TƯƠNG DẠ VŨ

Viết NƯƠNG VẬN

HOÀI CẢM

Ngày về xóm cũ mãi hoài mong
Kỷ niệm hằn in...thao thức lòng
Nhớ dãy thông xanh bên dốc núi
Thương bờ cát trắng dọc ven sông
Còn đâu chiều xuống cùng nương rẫy
Đã hết sáng lên với ruộng đồng
Viễn xứ mưa buồn hồn lắng đọng
Cô nàng dạo ấy...biết còn không ?

Oct. 12th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Oct 12, 2013 1:55 pm

Anh Phiệt
Xin nộp bài

Ngọc


CHƠI CÂY KIỂNG

Quanh nhà vừa đủ chỗ trồng cây
Lớn nhỏ thấp cao lổm ngổm bày
Này phụng cánh xòe hoa gối lá
Nọ quy chân duổi nhánh ràng dây
Đây đầu lân ngẫng trông oai vệ
Đó cánh rồng bay thấy dạn dày
Lắm thứ chen nhau như họp chợ
Xem hoài không chán, mới là hay!
Ca, USA-Oct,09.2013
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt





KIỂNG CÂY HẠ THÁI
(Nương vận)

Tặng HẠ THÁI TRẦN QUỐC PHIỆT


Quốc Phiệt về già ...thú kiểng cây
Vườn sau ngỏ trước, lá hoa đầy
"Ti gôn"* chằn chịt như đan chỉ
"Yến thảo"* đong đầy tựa quấn dây
Đẹp quá "Phong Lan" trồng cách khoảng
Xinh thay "Cò Lạc" mọc sưa dày
Mừng anh Hạ Thái ...đời sung sướng
Ở Mỹ như vầy...thật quá hay !.

Oct. 12th. 2013
motthoi
* tên cùa loài hoa

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Oct 12, 2013 9:09 pm

Bài xướng

LỜI CUỐI CHO NGƯỜI
Thơ Đinh Vương Khanh

Say mơ một chuyến cõi hằng chơi
Nặng nợ nhân gian thế đủ rồi
Cao thủ ẩn mình Rồng nhốt cũi
Tài hoa chẳng dụng Hổ xiềng thôi
Đốt thơ ủ ấm ba sào đất
Phế võ vùi chôn một góc đời
Thôi nhé từ đây xin vĩnh biệt
Có thương cũng vậy khóc chi người?

Đinh Vương Khanh
10/2013


TIÊN RA VỀ...
(Nương vận)

Chán ngấy trần gian...bỏ cuộc chơi
Ngày đêm tất bật, khổ dư rồi
Sân, Si -vạn kiếp...y như vậy
Ghét, Hận -muôn niên...cũng rứa thôi!
Lật lọng ,mưu mô...tiêu nghĩa bạn
Gian manh,ác hiểm ...hết tình đời
Ta về trở lại cùng tiên giới
Biết nói gì đây với các người ?

Oct. 12th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Oct 13, 2013 1:55 pm

Gió Mùa Đông

=== MỘNG VỠ ===
NĐT
Mộng vỡ theo dòng nước thả trôi
Tình xưa, nghĩa ấy nhạt phai rồi
Đầu môi, ngoảnh mặt làm duyên lỗi
Chót lưỡi, xoay mình để phận rơi
Cứ ngỡ vui nhiều thân tủi vợi
Đâu ngờ khổ lắm lệ sầu khơi
Đời gieo nhiễu động ngàn tơ rối
Mãi tấm gương buồn rọi ảnh soi

LẶNG LẼ
(Nương vận)

Chiều dâng ...bóng cũ lững lờ trôi
Ngóng đợi ...hoàng hôn lấp phủ rồi!
Hạ đến sầu thương ... mưa hồng đổ
Thu về tiếc nuối...lá vàng rơi
Tình xưa dạo ấy chìm mây khói
Kỷ niệm ngày nào đắm biển khơi
Đã lỡ duyên thề, đành hẹn lại
Ngàn năm lặng lẽ ánh trăng soi.

Oct. 13TH. 2013
motthoi


LẶNG LẼ
(Nương vận)

Bao chiều bóng ngả lặng thầm trôi
Ngóng đợi hoàng hôn phủ kín rồi
Hạ đến chờ mong... ngàn lệ đổ
Thu về khắc khoải ...vạn sầu rơi
Người xưa thủa cũ nào đâu gợi
Kỷ niệm năm nào vẫn muốn khơi
Bỏ vắng mình ta chìm cõi mộng
Đêm tàn thất thểu ánh đèn soi

Oct.13TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Oct 13, 2013 5:38 pm

Gió Mùa Đông

=== MỘNG VỠ ===
NĐT
Mộng vỡ theo dòng nước thả trôi
Tình xưa, nghĩa ấy nhạt phai rồi
Đầu môi, ngoảnh mặt làm duyên lỗi
Chót lưỡi, xoay mình để phận rơi
Cứ ngỡ vui nhiều thân tủi vợi
Đâu ngờ khổ lắm lệ sầu khơi
Đời gieo nhiễu động ngàn tơ rối
Mãi tấm gương buồn rọi ảnh soi

LẶNG LẼ
(Nương vận)

Chiều dâng ...bóng cũ lững lờ trôi
Ngóng đợi ...hoàng hôn lấp phủ rồi!
Hạ đến sầu thương ... mưa hồng đổ
Thu về tiếc nuối...lá vàng rơi
Tình xưa dạo ấy chìm mây khói
Kỷ niệm ngày nào đắm biển khơi
Đã lỡ duyên thề, đành hẹn lại
Ngàn năm lặng lẽ ánh trăng soi.

Oct. 13TH. 2013
motthoi


LẶNG LẼ
(Nương vận)

Bao chiều bóng ngả lặng thầm trôi
Ngóng đợi hoàng hôn phủ kín rồi
Hạ đến chờ mong... ngàn lệ đổ
Thu về khắc khoải ...vạn sầu rơi
Người xưa thủa cũ nào đâu gợi
Kỷ niệm năm nào vẫn muốn khơi
Bỏ vắng mình ta chìm cõi mộng
Đêm tàn thất thểu ánh đèn soi

Oct.13TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Oct 13, 2013 5:39 pm

Gió Mùa Đông

=== MỘNG VỠ ===
NĐT
Mộng vỡ theo dòng nước thả trôi
Tình xưa, nghĩa ấy nhạt phai rồi
Đầu môi, ngoảnh mặt làm duyên lỗi
Chót lưỡi, xoay mình để phận rơi
Cứ ngỡ vui nhiều thân tủi vợi
Đâu ngờ khổ lắm lệ sầu khơi
Đời gieo nhiễu động ngàn tơ rối
Mãi tấm gương buồn rọi ảnh soi

LẶNG LẼ
(Nương vận)

Chiều dâng ...bóng cũ lững lờ trôi
Ngóng đợi ...hoàng hôn lấp phủ rồi!
Hạ đến sầu thương ... mưa hồng đổ
Thu về tiếc nuối...lá vàng rơi
Tình xưa dạo ấy chìm mây khói
Kỷ niệm ngày nào đắm biển khơi
Đã lỡ duyên thề, đành hẹn lại
Ngàn năm lặng lẽ ánh trăng soi.

Oct. 13TH. 2013
motthoi


LẶNG LẼ
(Nương vận)

Bao chiều bóng ngả lặng thầm trôi
Ngóng đợi hoàng hôn phủ kín rồi
Hạ đến chờ mong... ngàn lệ đổ
Thu về khắc khoải ...vạn sầu rơi
Người xưa thủa cũ nào đâu gợi
Kỷ niệm năm nào vẫn muốn khơi
Bỏ vắng mình ta chìm cõi mộng
Đêm tàn thất thểu ánh đèn soi

Oct.13TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Oct 13, 2013 5:40 pm

Gió Mùa Đông

=== MỘNG VỠ ===
NĐT
Mộng vỡ theo dòng nước thả trôi
Tình xưa, nghĩa ấy nhạt phai rồi
Đầu môi, ngoảnh mặt làm duyên lỗi
Chót lưỡi, xoay mình để phận rơi
Cứ ngỡ vui nhiều thân tủi vợi
Đâu ngờ khổ lắm lệ sầu khơi
Đời gieo nhiễu động ngàn tơ rối
Mãi tấm gương buồn rọi ảnh soi

LẶNG LẼ
(Nương vận)

Chiều dâng ...bóng cũ lững lờ trôi
Ngóng đợi ...hoàng hôn lấp phủ rồi!
Hạ đến sầu thương ... mưa hồng đổ
Thu về tiếc nuối...lá vàng rơi
Tình xưa dạo ấy chìm mây khói
Kỷ niệm ngày nào đắm biển khơi
Đã lỡ duyên thề, đành hẹn lại
Ngàn năm lặng lẽ ánh trăng soi.

Oct. 13TH. 2013
motthoi


LẶNG LẼ
(Nương vận)

Bao chiều bóng ngả lặng thầm trôi
Ngóng đợi hoàng hôn phủ kín rồi
Hạ đến chờ mong... ngàn lệ đổ
Thu về khắc khoải ...vạn sầu rơi
Người xưa thủa cũ nào đâu gợi
Kỷ niệm năm nào vẫn muốn khơi
Bỏ vắng mình ta chìm cõi mộng
Đêm tàn thất thểu ánh đèn soi

Oct.13TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 6 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 6 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết