TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

trang  TÌNH  Viet  hành  thoi  điều  PHÚT  ngoc  ngươi  Thanh  phan  đăng  Lang  2014  Thang  2013  post  2019  2015  THƯỜNG  trịnh  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
THƠ HỌA - Page 7 EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
THƠ HỌA - Page 7 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
THƠ HỌA - Page 7 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
THƠ HỌA - Page 7 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
THƠ HỌA - Page 7 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
THƠ HỌA - Page 7 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
THƠ HỌA - Page 7 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
THƠ HỌA - Page 7 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
THƠ HỌA - Page 7 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 7 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Oct 13, 2013 7:59 pm

Vũ Hồng Quân
CẢM XÚC BAN ĐẦU

Bài xướng

Tác giả : Vũ Hồng Quân
Tìm sao được cảm xúc ban đầu.
Tuổi ngọc vương tình mãi chốn đâu ?
Ngày ấy mình thơ hồn vẫn dại.
Giờ đây đã lớn dạ đang sầu.
Thời gian mải miết không về nữa.
Tích tắc mong dừng chẳng tới lâu.
Luyến tiếc ngây ra lòng ngớ ngẩn.
Tìm đâu được cảm xúc ban đầu !

01.10.2013 Hồng Quân







TÌM ĐÂU ?
(Nương vận)
Những nụ cười xinh thuở mới đầu
Bây giờ lạc nẻo biết tìm đâu?
Xa lìa dạ héo muôn buồn khổ
Cách biệt hồn đau vạn lụy sầu
Cứ tưởng niềm thương là ngắn ngủi
Nào ngờ nỗi nhớ lại dài lâu
Lòng co quặn mãi làm sao thấy
Những nụ cười xinh thuở mới đầu!.

Oct. 14TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Oct 13, 2013 10:53 pm

KHÚC CHIỀU BUỒN

Vạt nắng hong vàng dõi lá chơi
Hàng cây bóng rũ lặng bên trời
Mây vờn lặng lẽ kề non biếc
Sóng gợn mơ hồ tít biển khơi
Lạnh lẽo làn sương tràn mọi nẻo
Mơ màng ngọn gió trải ngàn nơi
Chiều Thu quạnh vắng ru tình lỡ
Một bản tình ca ướt sũng lời.

Nguyễn Dũng


CHIỀU
(Nương vận)

Nương chiều giọt nắng mãi còn chơi
Cánh nhạn mờ xa tận cuối trời
Thiếu phụ trông chồng ngoài vạn lý
Cô nàng ngóng bạn chốn trùng khơi
Chim về tổ ấm bay tìm chốn
Khách trọ đường xa nghỉ kiếm nơi
Cảnh vật mơ huyền êm ả quá
Làng thôn khói tỏa...sáo ru lời.

Oct. 13TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Oct 19, 2013 9:50 pm

ĐÊM ĐÔNG

Đẩy đưa nào rớt xuống đêm đông

Có thấy đường về lạnh lắm không

Ngọn gió ào ào theo vách núi

Cơn mưa xối xả xuống dòng sông

Ước mơ nối lại  vòng tay ấm

Mong mỏi ngồi bên bếp lửa hồng

Run rẩy như cành cây trụi lá

Nơi nào đang được đắp chăn bông.

Phan Khâm



NỖI LÒNG

(Nương vận)



Lữ khách đường xa buổi cuối đông

Ai ngườii thấu được nỗi niềm không ?

Ngày thì gội gió nơi đầu núi

Tối lại dầm mưa nẻo cuối sông

Vẫn mộng thu vềi...đôi mắt biếc

Còn mơ hạ đến...cặp môi hồng

Người đi tuyết lạnh -đời băng giá

Nhớ kẻ loan phòng, ấm nệm bông.



San Diego, Oct. 19th. 2013

motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Mon Oct 28, 2013 9:29 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Oct 23, 2013 9:25 pm



CHỢT THẤY XUÂN VỀ

Chợt thấy ngoài sân lũ én bay


Mai già mấy cội búp non đầy

Hàng keo bẻn lẻn khoe áo mới

Luống cúc mơ màng đợi bướm say

Bánh mứt thơm tho bày khắp chợ

Hồng lan sặc sở sắp đầy quày

Thầy đồ giấy đỏ… còn ngâm bút

Chẳng lẽ mừng xuân… ạmãi thế nầy!

Thủy Lâm Synh

Oct. 24, 2013



TẾT TA

(Nương vận)



Xuân về rợ̣p bóng cánh chim bay

Mấy chậu hoàng mai chớm nở đầy

Bướm lượn tìm hoa, lòng chất ngất

Ong vờn kiếm nhụy, dạ mê say

Cam sành, bưởi tốt xây tròn quả

Bánh ngọt, trà ngon đặt kín quày

Tục lệ Ông Bà ta để lại

Ngàn năm vẫn quí dịp vui nầy.



Oct. 23rd. 2013

motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Nov 05, 2013 10:55 am

( XUONG )




               Vất vất  vơ vơ.    

                        ***

             Vất vất vơ vơ cũng nực cười

              Căm căm cúi cúi có hơn ai

              Nay còn chị chị anh anh đó

              Mai đã ông ông mụ mụ rồi

              Ðói đói no no lo hết kiếp

              Khôn khôn dại dại ngoẻo xong đời

               Chi bằng láo láo lơ lơ vậy

               Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi.





                                                CÓC TÍA



NƯƠNG VẬN



CHEN CHEN LẤN LẤN



Chen chen lấn lấn thế gian cười

Chạy chạy bưng bưng mãi kém ai

Mới thấy căng căng thẳng thẳng đó

Nay trông lỏng lỏng khum khum rồi

Quyền quyền quí quí cũng xong chuyện

Của của tiền tiền vẫn hết đời

Hãy cứ ngơ ngơ ngáo ngáo vậy

Thơ thơ rượu rượu bạn bè chơi.



Nov. 5th. 2013

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Nov 05, 2013 11:28 am

Khù khù khờ khờ



Buồn quắc, buồn queo cũng ráng cười

Lù khù, lú khú chẳng bằng ai

Ở nhà ngáo ngáo ngu ngu quá

Ra ngõ ngơ ngơ, ngẫn ngẫn rồi

Nợ nợ, nần nần vây mãn kiếp

Cơm cơm, áo áo quẫn quanh đời

Thế thời, thời thế đành như thế

Hết sạch sành sanh vẫn cứ chơi

Bà Chúa ăn mày

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Nov 09, 2013 2:21 am

THỜI THƠ MỘNG



Cứ ngỡ tình ta khó đổi thay

Đan tay đi suốt chặng đường dài

Chăm lo cuộc sống không ngừng nghỉ

Cố nén tâm tư chẳng tỏ bày

Thấm thoát bao năm đầu đã bạc

Bâng khuâng phút chốc dạ dường say

Chạnh lòng lưu luyến thời thơ mộng

Hai ngả cách ngăn nuối tiếc hoài !

                       Như Thu





TIẾC THƯƠNG

(NƯƠNG VẬN)

Nào ai biết được cuộc đời thay!

Cứ tưởng trần duyên mãi kéo dài

Hạnh phúc kề vai  -vừa rộng tỏa

Niềm vui sát cánh  -chớm phơi bày

Trời làm đất lở...cơn mưa lũ

Kẻ chịu tình tan...cuộc tỉnh say!

Tiếc nuối ngày xanh bao kỷ niệm

Giờ đây tóc bạc nhớ thương hoài.



Nov. 8th. 2013

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Nov 09, 2013 1:02 pm


CUỘC SỐNG TRẦN GIAN



Cuộc sống trần gian lặng lẽ trôi,

Yêu thương, ghét giận, thoảng mây trời.

Tuổi già biết đủ ngừng duyên nợ,

Lớp trẻ mộng cao hứng khóc cười.

Danh lợi sương mù khi biến hiện.

Quyền uy bọt nước lúc đầy vơi.

Trăm năm sân khấu tuồng chân giả,

Tích cũ gương xưa sử chép đời.

TƯ-NGUYÊN

San jose, 14-10-2013







TRẦN ĐỜI



Theo dòng  -nghiệp quả lạnh lùng trôi,

Cuộc sống nhiều khi khổ ngất trời.

Ác hiểm, hung tàn...bao kẻ khóc,

Tà gian, bạo dữ... ít người cười.

Lòng ngu muốn lợi không hề dứt,

Trí dại ham quyền chẳng có vơi.

Cứ mãi bơi hoài trong biển ảo,

Ngàn năm vẫn vậy... ấy trần đời !

Phan Ngọc

Đệ Nhất B1 QH 58-59

Arizona, Oct. 23rd. 2013

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty QUỲNH HOA

Bài gửi by motthoi Mon Nov 11, 2013 11:55 pm





HOA QUỲNH



Hương quỳnh thơm ngát tựa môi em,

Mãi ngắm hoa cười lúc nửa đêm.

Cánh trắng thon dài trông yểu điệu,

Nhụy vàng nhỏ nhắn dáng thanh mềm.

Tiếng thơ vọng lại - nghe sầu lắng,

Giọng  hát đưa xa - thấy dịu êm.

Thưởng thức say sưa hoa tuyệt đẹp !

Bóng ai thấp thoáng đứng sau rèm?

CHÁNH MINH

7Nov2013







QUỲNH HOA

(Nương vận)


Mở cánh tròn xoe...tựa mắt em

Quỳnh hoa rộ nở , đẹp về đêm

Phơi bày sắc thắm -ôi mùi mẩn

Ngát tỏa hương thơm -quá ngọt mềm!

Lại nhớ ngày xưa  trăng thổn thức

Cón mơ  thuở ấy gió ru êm

Mê man ngắm mãi ...lòng vương vấn

Có phải người thương nhẹ vén rèm ?


Nov. 11th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Nov 14, 2013 2:26 am

Lỗi lầm

Đời người thắm thoát mấy mươi năm,
Trót  lỡ  bao  lần  chuyện  lỗi  lầm.
Trách  cứ  sân si  thêm   hậu  hận,
Nguyện cầu  sám  hối  bớt luân trầm.
Yên  vui  tự  tại  trong  tâm  hệ,
Khốn đốn lao đao ngoại cảnh tầm.
Dĩ vảng còn đâu mong hối cải,
Tương lai trước mặt hãy bình tâm.

Hai H. Lam


Nhắn Nhủ

Thiết nghĩ dù cho sống vạn năm
Làm sao tránh được những sai lầm
Vì tham -cuộc sống luôn chìm đắm
Bởi hận -đời người mãi nặng trầm
Đạo đức, hiền lương nên gắng tạo
Tình thương, chính đạo phải  lo tầm
Ăn năn, biết sửa ...làm điều tốt
Có lỗi -trau dồi - chớ khổ  tâm.


Nov. 13 TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Nov 14, 2013 8:48 pm

Drcami TaChòi Thơ Việt
GỌI GIẤC MƠ VỀ
Tác giả: CAMITA

Chiều trôi lặng lẽ ánh dương buồn
Mặt nước ơ thờ lá rũ buông
Khắc khoải hồn côi tìm đậu bến
Đìu hiu gió lạnh thổi neo nguồn
Lời xưa thổn thức ngoài sương nhẹ
Bóng cũ la đà giữa mộng suông
Gọi giấc mơ về khuya vắng vẻ
Ru tình đoản khúc nhạt nhoà tuôn!

CAMITA 13/11/2013



NƯƠNG VẬN

"TẶNG" Đốc Tơ Drcami Ta

Bác Sỹ làm thơ ngập ý buồn
Tha hồ điệp khúc lững lờ buông
Sầu vương gởi gió nơi đầu núi
Nhớ quyện theo dòng ở cuối nguồn
Tháng rộng cầu mong...cơn mộng ảo
Năm dài ước vọng...giấc mơ suông
Trời mưa vắng lạnh trong phòng vắng
Nức nở, u hoài -mắt lệ tuôn.

motthoi

TL chỉnh

SẦU LỮ THỨ

Lữ thứ ...lời thơ ngập ý buồn
Sông hồ điệp khúc lững lờ buông
Sầu thương gởi gió treo đầu núi
Nhung nhớ theo mây quyện cuối nguồn
Năm tháng đợi chờ... cơn mộng ảo
Đêm ngày ước vọng... giấc tình suông
Hiên ngoài vắng lạnh ...căn phòng trống
Nức nở lòng đau - mắt lệ tuôn!!

Nov. 14th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Nov 23, 2013 11:33 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Nov 14, 2013 11:37 pm

Về Lại Chốn Xưa
Ca Dao

Dạo gót quanh vườn chỉ một ta,
Miên man ký ức vướng chân ngà
Nọc trầu lá thắm nồng ơn mẹ
Ao cá sen hồng đọng nghĩa cha
Ngắm liếp tranh thương hoài chốn cũ
Ngó hàng cau nhớ mãi quê xa
Bâng khuâng gửi nắng câu từ biệt
Tuổi mộng qua rồi những thiết tha.




MÁI NHÀ XƯA
Nương vận

Nhà xưa trống vắng,chạnh lòng ta
Nhớ buổi còn thơ quá ngọc ngà
Nọ bếp -kề bên -chiều với Mẹ
Kià hiên -sát cạnh- sáng cùng Cha
Bây giờ đến ngõ cũng gần lắm
Lúc nhỏ sang rào lại thấy xa
Kỷ niệm  dài theo chiều bóng đổ
Niềm đau cắn rứt chẳng buông tha.

Nov. 14th. 2013
motthoi

TL chỉnh


MÁI NHÀ XƯA
Nương vận

Nhà xưa trống vắng... chạnh lòng ta
Nhớ thuở còn thơ - tuổi ngọc ngà
Gian bếp kề bên, chiều với Mẹ
Mái hiên sát cạnh, sáng cùng Cha
Lối mòn bước vội... lòng đâu quãn
Ngõ hẹp chân quàng... dạ chẳng xa
Kỷ niệm dài theo chiều bóng đổ
Niềm đau cắn rứt... chẳng buông tha!!

Nov. 14th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Nov 23, 2013 11:20 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Nov 14, 2013 11:47 pm

Bụi hồng

Trần ai, cõi tạm lắm u buồn
Thế sự nhân tình khổ lụy buông
Chiến cuộc chia lìa xa đất mẹ
Thanh bình hoài vọng nhớ sông nguồn
Bến xưa chờ đợi câu thề hẹn
Người cũ hững hờ mộng mị suông
Biệt khúc, mê cung hồn ảo vọng
Mây sầu, nguyệt tuyết lệ dầm tuôn
Hoàng Anh Vi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Nov 15, 2013 10:07 pm

Bạn Thơ

Giao hữu tình thơ bạn mới quen
Bốn phương trời lạ bấy nhiêu niềm
Lòng thành mượn bút câu chào hỏi
Ý hão hồi âm tiếng ngợi khen
Thi phú khơi nguồi vui sáng tạo
Văn chương tao nhã đón trăng lên
Duyên may gặp gỡ người cùng điệu
Kỳ ngộ thâm sâu kết bạn hiền

HAI H. LAM
Oakland Nov. 13th. 2013




DUYÊN THƠ
Nương vận

Nhờ thơ, tứ hải trở thành quen
Chẳng gặp mà  trao hết nỗi niềm
Ý đẹp chan hòa ...bao tiếng chúc
T̀nh thâm thắm thiết ...lắm  lời khen
Đường thi - sáng sáng  như triều dậy
Lục bát  -chiều chiều tựa gió lên
Lạc thú thanh cao -vui thoát tục
Hay chăng hạnh phúc của người hiền ?

Nov. 15th.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Nov 15, 2013 10:32 pm

Thân nhi nữ

Sơ giao, kỳ ngộ sẽ dần quen
Mượn bút đề thơ tỏ nỗi niềm
Tuổi hạc, da mồi, đời chê chán
Cao niên, trí dũng, hữu bằng khen
Tang bồng hồ thỉ kề vai gánh
Nơ nước tỉnh nhà sánh bước lên
Tiếc phận nữ nhi ngồi đáy giếng
Đành cam hứng chịu kiếp tôi hiền
Hoàng Anh Vi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Nov 16, 2013 1:13 pm

NGƯỜI TRONG CÕI NHỚ

Dường như người vẫn ở đâu đây
Hương bưởi dịu dàng sợi tóc bay
Khói thuốc ảo mờ tà áo mỏng
Gió đêm  lãng đãng bước chân say
Sươnượg lùa khe cửa nghe môi lạnh
Mưa rớt hiên thềm sao mắt cay ?
Đây chén rượu nồng xin hãy cạn
Cùng ta ấm cúng  một đêm này.

                                    Sông Thu


NGƯỜI ƠI CÓ THẤU?
Nương vận

Dáng ngọc mơ hồ mãi cạnh đây
Mây trời mấy sợi lững lờ bay
Hoài mong ...rạng sáng mơ chưa tỉnh
Tiếc nhớ ...chiều tàn rượu đã say
Hạ đến , mưa rơi mà dạ đắng
Thu về , lá rụng thấy hồn cay
Ai người cõi mộng xa xưa ấy
Có thấu lòng đau ở chốn này?

Nov. 16TH. 2013
motthoi

TL chi6nh


NGƯỜI ƠI CÓ THẤU?
Nương vận

Dáng ngọc mơ hồ mãi cạnh đây
Mây trời lơ lững mấy dòng bay
Hoài mong ...rạng sáng lòng chưa tỉnh
Tiếc nhớ ...chiều tàn rượu đã say
Hạ đến - mưa rơi mà dạ đắng
Thu về - lá rụng vẫn hồn cay
Ai người cõi mộng ngày xưa ấy
Có thấu lòng đau ở chốn này?

Nov. 16TH. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Nov 23, 2013 11:03 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Nov 17, 2013 11:32 am

VINH MỤ GÀ TÂY

Cô nàng mơn mởn tréo chân qua
Trắng trẻo như vừa tuột váy ra
Ngực nở vai thon đầu giấu kỷ
Mông tròn vế lớn đít khoe sà
Tao nhân đắm đuối nhìn trăng trối
Mặc khách mơ màng lại suýt soa
Ở xứ Tây nào em ghé đến?
Đem thân phục vụ đám ta bà!

Tú Bét (Too Bad)
Nov. 16, 2013


ÔI GÀ TÂY!
Nương vận

Ở xứ Cờ Hoa, bạn có qua
Xem nường gáy đỏ cởi đồ ra
Đôi chân hách  hách như công ngẩng
Cái đít sa sa tựa phượng sà
Kẻ nọ thèm thuồng ra nước bọt
Người kia luyến tiếc chặm mù soa
Hàng năm lễ hội "Ghi-VING" đến
Tội nghiệp gà tây...khổ thấy bà!.

Nov. 17th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Nov 19, 2013 8:52 pm


BÓNG TRĂNG LỒNG NƯỚC

Xướng : TƯ NGUYÊN

Hồ gươm phản chiếu ánh trăng mơ
Mặt nước trong xanh phẳng lặng tờ
Chú Cuội bỏ trâu chìm đắm mộng
Chị Hằng ngắm cảnh vấn vương tơ
Thiên nhiên diễn kịch bày hư ảo
Khán giả say men hóa dại khờ
Lý Bạch si tình ôm bóng nguyệt
Quên đời chân giả tiếc vu vơ.

San Jose, 03-06-2008

THUYỀN TRĂNG
Nương vận

Bóng Nguyệt về khuya...một cõi mơ
Thuyền ai đậu bến vắng như tờ
Ngưu Lang nát dạ sầu giăng lối
Chức nữ đau lòng mộng vướng tơ
Có phải thương ai thành lú lẫn
Hay là nhớ bậu hóa khù khờ?
Trăng thơ cảnh sắc ...đời êm ả
Cố níu tình xưa , cứ vẩn vơ.


Nov. 19th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Nov 19, 2013 11:00 pm

TRĂNG MỘNG

Trăng vén rèm khuya rũ ước mơ
Khung trời huyền hoặc lặng như tờ
Tường Vi len lén trao tình mộng
Bóng Liễu đong đưa kết tóc tơ
Khe khẻ Quỳnh Giao lay lắt trổ
Nồng nồng Cúc Tửu ngất ngây khờ
Long lanh đáy mắt chìm sâu thẳm
Cuốn quyện hồn ai nhớ vẩn vơ
HAV

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Nov 22, 2013 2:04 am

VỀ CÁNH HOA XƯA

Bằng lăng bát ngát một dòng sông
Từ thuở em thơ chửa lấy chồng
Áo trắng còn thơm mùi bụi phấn
Môi ngoan chưa điểm nét son hồng
Cầu tre, năm ngón...đan nhung nhớ
Lối cỏ, đôi lòng ...dệt ước mong
Bốn chục năm rồi hoa vẫn nở
Người về bến đó đục hay trong?

THY LỆ TRANG

MASSACHUSETS


DÒNG XƯA

Nương vận

Sáo đã sang bờ...vắng bến sông
Mang theo kỷ niệm lúc chưa chồng
Êm đềm gió thoảng hôn môi thắm
Dịu ngọt mưa bay cợt má hồng
Sớm tối bâng khuâng niềm luyến nhớ
Trưa chiều  lẩn thẩn  nỗi hoài mong
Dòng xưa vẫn chảy xuôi ...hờ hững
Chẳng biết giờ đây nước đục trong ?

Nov. 21st. 20`13
motthoi


DÒNG XƯA

Nương vận

Sáo đã sang bờ... vắng bến sông
Mang theo kỷ niệm lúc chưa chồng
Êm đềm gió thoảng - đùa môi thắm
Dịu ngọt mưa bay... cợt má hồng
Sớm tối bâng khuâng niềm luyến nhớ
Mai chiều ngơ ngẩn nỗi hoài mong
Dòng xưa vẫn chảy xuôi ...hờ hững
Chẳng biết bây giờ nước đục trong ?

Nov. 21st. 20`13
motthoi

Đối mà "chỉnh" quá cũng mất hay - Huynh ạ !! TL

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Nov 23, 2013 12:29 am

Trời sắp vào đông...xin gởi bài xướng họa về tuyết.
TTT

TUYẾT TRẮNG MÊNH MÔNG

Ngắm tuyết mênh mông thật thắm tình ,
Ấm lòng viễn xứ , nụ cười xinh .
Núi cao ,  trời thấp , mùa đông lạnh ,
Mộng đẹp , duyên lành , mảnh tuyết trinh .
Quê cũ , người xưa -  lưu kỷ niệm ,
Tuổi già , bóng xế - thấy bình minh …?!
Thời gian qua mất - ta còn lại ,
Đất khách - nào ai thấu hiểu mình !

Minh Lương – Sung Trương
( Kỷ niệm ngày đi chơi tuyết )

Tuyết Giá Trong Tôi (Họa)

Bao năm xứ tuyết bấy năm tình,
Đất khách giờ đây tuyết vẫn xinh.
Lòng cứ tương tư, về xứ mẹ,
Trí còn xao động, đến hồn trinh.
Quốc thù, chẳng đợi giờ chinh chiến,
Nợ nước, đành chờ phút biện minh.
Tóc bạc  phai sương  màu nhân thế.
Lòng son tuyết giá một riêng mình.

TTT

LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG

Nương vận

Nhìn hoa tuyết đổ...biết bao tình
Thánh thoát lòng người -môi mắt xinh
Xứ lạ ân tình luôn trọn vẹn
Quê nhà hiếu nghĩa mãi nguyên trinh
Oan khiên xa Mẹ -Trời khai tỏ
Khổ nghiệp lìa Cha -Đất giải minh
Nghiệt ngã  thân già ai có thấu
Đành thôi sống tiếp quãng đời mình.

Nov. 23rd. 2013
motthoi

TL chỉnh

LÒNG NGƯỜI THA HƯƠNG

Nương vận

Nhìn hoa tuyết đổ... biết bao tình
Thanh thoát lòng người - khóe mắt xinh
Biệt xứ bao năm lòng trọn vẹn
Ly hương một thủa - dạ trung trinh
Oan khiên... xa Mẹ -Trời thông tỏ
Thống khổ lìa Cha - Đất giải minh
Nghiệt ngã thân già ai có thấu
Lang thang... nghe gió lạnh riêng mình !!
Nov. 23rd. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Nov 23, 2013 10:48 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Nov 23, 2013 10:21 am

HOA TUYẾT


Từng phiến rơi rơi gợn chút tình
Nhẹ nhàng kiêu hảnh dáng hoa xinh
Lạnh lùng hội tụ, sương cô đọng
Vạn vật bao trùm tuyết trắng trinh
Gió rít triền miên, buồn se sắt
Chồi non say ngủ, đợi vầng minh
Đong đầy nỗi nhớ hòa non nước
Chan chứa niềm đau tủi phận mình...
HAV

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Nov 27, 2013 2:21 pm

MÙA ĐÔNG CẢM

Trời đang trở tiết, muốn sang đông!
Bè bạn đâu đây- nhóm lửa lòng
Rải rác mài vàng ươm trước ngõ
Lưa thưa chim én lượn ven sông
Buồn vui lẫn lộn bao năm vắng
Hụt hẫng nguôi phai mấy chén nồng
Tri kỷ, tri âm người bốn bể
Hồn thơ trông đợi- chút tâm đồng!
Trương Văn Lũy
26/11/2013


ĐÔNG

(Nương vận)

Gió lạnh hiên ngoài biết tới đông
Nhìn mây bổng thấy tái tê lòng
Chim trời lạc lỏng nơi quan tái
Cánh nhạn bơ vơ ở cuối sông
Trống vắng bờ môi thâm -chát đắng
Cô đơn chén rượu nhạt -cay nồng
Thi nhân tứ hải xin dừng bước
Buốt giá bên nhau một chữ đồng!!.

Nov. 27TH. 2013
motthoi




AI ?

(Nương vận)

Một thời lệ chảy ngập trời Đông
Đảo mất , hờn đau tận đáy lòng
Chiến sĩ hy sinh gìn giữ Nước
Văn Thà  bỏ mạng cứu Non Sông
Ngàn năm nỗi nhớ không phai nhạt
Vạn kiếp niềm thương mãi thắm nồng
Ai cắt tay lìa thân của Mẹ?
Chính tông cộng sản... lũ Hồ, Đồng.

Nov. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 01, 2013 7:15 pm




HỘI TỤ VỀ ĐÂY

Kỷ Niện Hội Ngộ Liên Trường

Denver, Colorado, July 2014



Hội tụ về đây cả bốn phương

Nối vòng tay Quảng Trị liên trường

Ngày xanh dệt mộng bao nhung nhớ

Áo trắng cài hoa lắm luyến thương

Ký ức từng trang đang trở giấc

Mái đầu trăm ngã đã pha sương

Phép mầu trở lại thời niên thiếu

Tỏa ngát tinh hoa chốn học đường

Trần Minh Châu



NGÀY HỌP BẠN

Bạn bè Quảng Trị khắp muôn phương
Gặp gỡ nhau đây, thỏa mộng trường
Thạch Hãn đôi bờ muôn luyến nhớ
La Vang một cõi vạn yêu thương
Quê nhà ngày ấy còn xuân sắc
Xứ lạ giờ đây đã điểm sương
Kỷ niệm trường xưa bừng sống lại
Lòng như rõ nét những con đường!!

Nov. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 01, 2013 11:16 pm

THƠ BẠN HIỀN

Nhớ buổi chia tay khỏi mái trường!
Mỗi người lưu lạc khắp muôn phương
Lao đao dạo ấy nào ai biết
Da diết giờ đây mấy kẻ tường
Lắm bạn ra đi nơi bốn biển
Nhiều người ở lại chốn quê hương
Thăng trầm cuộc sống lo xoay xở
Ngoảnh lại tóc chừ đã bạc sương!

            02.12.2013.Trương Văn Lũy




Nỗi Lòng

Từ khi lỗi hẹn lúc xa trường
Trãi gót phong trần tận bốn phương
Vận xấu xô đưa vào hẽm cụt
Thời xui dắt dẫn đến chân tường
Người đi lặng lẽ...không mồ mả
Kẻ ở âm thầm với khói hương
Chẳng biết ai còn trong nỗi nhớ
Hay là lặng khuất cõi mù sương?.

Dec. 1st. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Tue Dec 03, 2013 12:17 am; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Dec 02, 2013 1:23 pm

NHÀ NÔNG
(Bài họa)
Khung trời ảm đạm cảnh mùa đông
Nhớ lại chuyện xưa việc tỉa trồng
Sương sớm đầy vai khi đến ruộng
Nắng trưa khét tóc lúc ra đồng
Quanh năm vất vả còn cơ cực
Suốt tháng gian nan vẫn đói lòng
Chân lấm tay bùn cùng mảnh đất
Thanh bần lạc nghiệp mấy ai mong ?
                  Trần văn Hạng


QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI
(Bài họa)
Hạn hán chưa xong đã tới đông!
Nông dân lăn lộn cấy vun trồng
Hạ rang xém tóc lên nương rẫy
Bấc vấy tê người xuống ruộng đồng
Vất vả quanh năm còn túng thiếu
Gian nan suốt kiếp chữa no lòng
Đạn bom chấm dứt đang xây dựng
Lụt bão thưa dần ai chẳng mong!
                       Trương Văn Lũy


NHÀ NÔNG

Lúc nhúc, lô nhô thật quá đông
Bà con hợp sức để gieo trồng
Thanh niên sáng sớm cày, bừa ruộng
Phụ nữ tinh mơ cấy, tưới đồng
Làng xóm kề vai -luôn một dạ
Gia đình sát cánh -chẳng hai lòng
Nghề nông vất vả nhưng đầm ấm
Mưa thuận gió hòa...thỏa ước mong!.

Dec. 2nd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Dec 10, 2013 1:50 pm


Kính thứa qúy thân hữu:



Để tưởng nhớ và vinh danh các đồng đội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 2 năm 1974, tức ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Dần. Đã hy sinh trong lòng biển cả cùng chiến hạm. Gương hy sinh này còn mãi ghi trong quân sử Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và sử xanh của Dân Tộc.

Xin mạn phép gửi đến qúy thân hữu thưởng lãm bài thơ tưởng niệm, vinh danh quý vị anh hùng hộ tống hạm Nhật Tảo, cùng các bạn cùng binh chủng đã vì nước hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa.



Thủy thủ già trân kính.

Hoài Việt nguyễn Vĩnh Tường





NOI GƯƠNG NHẬT TẢO



Xướng

Lửa hồng Nhật Tảo mãi lừng vang

Vàm Cỏ Long An tạc sổ vàng

Trung Trực thiêu tàn tầu Pháp quốc

Văn Thà quyết chiến giặc lân bang

Hải Quân Nam Việt không lùi bước

Quần Đảo Hoàng Sa nguyện bảo toàn

Sử sách lưu truyền khuyên hậu duệ

Noi gương tiên tổ giữ giang san.


Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
09-12-2013



VINH DANH HẢI QUÂN NAM VIỆT

(Nương vận)


Quyết tử Hoàng Sa mãi dội vang
Hải Quân Nam Việt khắc bia vàng
Bao lần khiếp vía bọn "Tàu chệt"
Mấy lượt kinh hồn lũ "Cái bang"
Quyết chí canh phòng sông cẩn mật
Bền gan bảo vệ biển chu toàn
Bạch Đằng, Nhật Tảo nêu gương sáng
Trách nhiệm muôn người phải sẻ san.

Dec. 10TH. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Dec 12, 2013 3:35 pm

Bài xướng
                 SAY ĐẮM

Mãnh tình nào lại chẳng mê say
Đã chớm yêu rồi khó đổi thay
Trong trắng đời hoa tình cháy bỗng
Ngây thơ cánh bướm nghĩa nồng cay
Hốn luôn mơ mộng theo năm tháng
Tâm mãi ngóng trông suốt mọi ngày
In dấu bóng hình tim rạo rực
Vắng em thầm nhớ trí cuồng quay.
                                               VĐC


Nương vận


TƯƠNG TƯ


Mới gặp mà lòng đã đắm say
Thân ngà dáng ngọc - dịu dàng thay!
Cầu mong tình thắm,không hờn tủi
Ước nguyện duyên nồng, chẳng đắng cay
Lui tới bâng khuâng - chờ sớm tối
Vào ra thổn thức - ngóng đêm ngày
Tâm tư bấn loạn... ngàn nhung nhớ
Rượu hết, canh tàn...đất cũng qua​y​!

Dec. 12TH. 2013
Motthoi​

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Dec 14, 2013 7:27 pm

TRANG  KHÚC

  Từ  dạo em về nơi xứ lạ
Hiên  đời cô quạnh buổi chiều đông
Gió  lay, cành gảy, buồn se ruột
Nguyệt  lặn, sương sa, lạnh buốt lòng
Tóc  vẫn buông dài theo phút nhớ
Môi  còn khép chặt giữa ngày mong
Tay gầy  luyến tiếc con diều biếc
Bỏ  lại bên trời nỗi trống không.

Thy lệ Trang
Massachuset


NƯƠNG VẬN

CÔ ĐƠN

Em say nắng ấm bên ngườ̀i lạ
Anh đứng lạnh lùng trong gió đông
Chẳng trách vì ai toan đổi dạ
Đâu than tại bậu tính thay lòng
Ông Tơ cản lối ...tàn hy vọng
Bà Nguyệt ngăn đường...hết đợi mong
Tình lỡ, duyên trôi theo nước bạc
Trăm thương vạn nhớ cũng bằng không!.

Nov. 14TH . 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Mon Dec 16, 2013 8:52 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 15, 2013 10:49 am

NƯƠNG VẬN

CÔ ĐƠN

Em say nắng ấm bên ngườ̀i lạ
Anh đứng lạnh lùng giữa gió đông
Chẳng phải vì ta toan đổi dạ
Cũng không tại bậu muốn thay lòng
Ông Tơ cản lối... tàn hy vọng
Bà Nguyệt ngăn đường... hết đợi mong
Chiều xuống - sương lam mờ khuất nẻo
Cô đơn phủ kín một trời không!...

Nov. 14TH . 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Mon Dec 16, 2013 8:50 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

THƠ HỌA - Page 7 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 7 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết