NHỚ
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHỚ
NHỚ
Ta nhớ...Người ơi ! ... nhớ thật nhiều
Tình trần chiu chắt... chỉ bấy nhiêu
Người đi hờ hững không hay biết
Một kẻ trông theo...buốt những chiều!
Không gặp...sao nghe đau đớn lòng
Biết rằng vô vọng...mãi chờ mong
Thuyền tình chở nặng niềm mơ ước
Thương lắm ai ơi...nước ngược dòng.
Tự nhủ cố quên...nhớ lại về
Dặm trường phiêu bạt nẽo sơn khê
Mong quên hình bóng người yêu dấu
Nhưng chẳng được nào...nhớ nhớ ghê!
motthoi
Ta nhớ...Người ơi ! ... nhớ thật nhiều
Tình trần chiu chắt... chỉ bấy nhiêu
Người đi hờ hững không hay biết
Một kẻ trông theo...buốt những chiều!
Không gặp...sao nghe đau đớn lòng
Biết rằng vô vọng...mãi chờ mong
Thuyền tình chở nặng niềm mơ ước
Thương lắm ai ơi...nước ngược dòng.
Tự nhủ cố quên...nhớ lại về
Dặm trường phiêu bạt nẽo sơn khê
Mong quên hình bóng người yêu dấu
Nhưng chẳng được nào...nhớ nhớ ghê!
motthoi
motthoi- Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 85
TÌNH BẠN :: THƠ :: THƠ MOTTHOI
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC