BẾN NHỚ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BẾN NHỚ
BẾN NHỚ
Bên đồi thấp thoáng ánh xuân quang
Lữ khách dừng chân giũ bụi ngàn
Xơ xác chùa hang đường đá lạnh
Rộn ràng xóm lá bến đò ngang
Giòng sông xanh mướt còn âm sóng
Mặt nước buồn hiu thiếu bóng nàng
Cô lái ngày xưa về phố thị
Êm đềm, hạnh phúc cạnh chồng quan.
Thy Lệ Trang
Bên đồi thấp thoáng ánh xuân quang
Lữ khách dừng chân giũ bụi ngàn
Xơ xác chùa hang đường đá lạnh
Rộn ràng xóm lá bến đò ngang
Giòng sông xanh mướt còn âm sóng
Mặt nước buồn hiu thiếu bóng nàng
Cô lái ngày xưa về phố thị
Êm đềm, hạnh phúc cạnh chồng quan.
Thy Lệ Trang
thyletrang- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/01/2016
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Lễ cha
» Bước chân không tánh
» KINH HÀNH
» TRANG THƠ TRẦN CẨM THÀNH
» VƯỢT MÂY KHƠI
» Tháng Tư cảm tác
» Chúc Tết thi nhân
» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC