TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

hành  THƯỜNG  điều  post  PHÚT  2014  TÌNH  thoi  trịnh  đăng  Lang  Thang  ngoc  phan  Viet  2015  trang  2019  Thanh  ngươi  2013  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
TÌNH THƠ EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
TÌNH THƠ EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
TÌNH THƠ EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
TÌNH THƠ EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
TÌNH THƠ EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
TÌNH THƠ EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
TÌNH THƠ EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
TÌNH THƠ EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
TÌNH THƠ EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


TÌNH THƠ

2 posters

Go down

TÌNH THƠ Empty TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Dec 01, 2014 2:33 am

SÂU NÔNG MỘT ĐỜI

Cuộc đời ai chẳng ước mơ
Riêng em vẫn rứa tình thơ gói tròn
Trăm năm khắc dạ mõi mòn
Tình anh năm tháng vẫn còn không phai

Sâu nông biển rộng một đời
Lòng em chẳng cạn những lời yêu thương
Tuổi thơ...theo cánh phương hồng
Theo nhau hai đứa chung đường thề non

Bao năm dù có héo hon
Tim em cũng vẫn mãi còn nhớ nhung
Dù nay xa cách muôn trùng
Qua bao thay đổi cũng không đỗi dời

Tình em theo gió muôn nơi
Qua sông qua núi qua đồi về xuôi
Sâu nông giữ mãi suốt đời
Để mai gặp lại góp lời cùng ai

Thức lâu mới biết đêm dài
Ngày mai gặp lại mới hay tình người
Chút tình anh nhé đừng vơi
Vòng tay giữ trọn..ta khơi giọt nồng
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Dec 01, 2014 2:34 am

TẬN CÙNG CUỘC CHƠI

Dù cho năm tháng trôi qua
Dù cho lòng hết mặn mà yêu thương
Dù ta không thể chung đường
Xin anh giữ mãi mùi hương ban đầu

Dù mai tình có về đâu
Dù cho tim xóa vêt đau riêng mình
Dù cho Đông tím bình minh
Em đây luôn ước ba sinh vẹn tòan

Mong cho giấc ngủ thật ngoan
Mong anh chớ có lo toan chuyện buồn
Tình ta giữ mãi chữ thương
Dù cho một nắng hai sương chẳng sờn

Bao năm vẫn nhớ nhau luôn
Dù cho sông cạn đá mòn chẳng lay
Cuộc đời lắm cảnh đổi thay
Riêng ta..anh nhé lòng này chẳng phai

Tình sâu muôn kiếp vẫn dài
Trăm năm vẫn mộng suốt đời vẫn mơ
Chữ thương gắn bó thành thơ
Tận cùng chữ nhớ chẳng mờ trong tim
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Dec 01, 2014 2:36 am

TÀN CUỘC


Ngày mai trở lại Sài gòn
Tàn cơn chinh chiến có còn đường xưa
Mình anh đứng đợi trong mưa
Riêng em một bóng lòng vừa xót xa

Từ hôm chiến trận can qua
Anh theo binh nghiệp em chưa biết gì
Chỉ buồn lệ đổ trên mi
Ngẫn ngơ theo bóng người đi ngàn trùng

Mắt buồn nhỏ giọt rưng rưng
Tình yêu chấp cánh ngập ngừng theo ai
Héo hon ngày tháng miệt mài
Đường xưa áo trắng tóc dài còn đâu

Từ em thiếu phụ ôm sầu
Để anh lạc lõng trời ngâu muộn phiền
Trách trời gác mối lương duyên
Em anh hai đứa đôi miền cách xa

Tàn cơn chiến cuộc về nhà
Còn đâu ngày tháng mặn mà bên nhau
Cũng vì hai chữ trần cau
Mà em bỏ cuộc ... duyên đầu nát tan

Tình ta nay đã lỡ làng
Còn chăng tiếc nuối nặng mang trong lòng
Em ngồi đan áo đêm đông
Mà nghe hờn tủi tràn giòng không vơi

Từ nay tình đã xa vời
Nhớ thương cũng chỉ ngậm lời mà thôi
Trách chi thì cũng đã rồi
Tàn cơn chiến cuộc ...vời vời tình xa
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Dec 01, 2014 2:38 am

NHỮNG TRANG THƠ TÌNH

Từng đêm un đúc tơ lòng
Em đem trãi mộng vào trong thơ tình
Từng trang mực tím xinh xinh
Để ghi kỷ niệm ngày mình bên nhau

Từng đêm góp nhặt cơn sầu
Gom thêm những giọt lệ châu.nỗi buồn
Viết lên nhật ký chữ thương
Làm trang tình sử ..tơ vương khối tình

Trăng thay đèn...gió lung linh
Bóng mây thoang thóang nghe mình vẩn vơ
Nụ tình thắm đượm giấc mơ
Để trong nhung nhớ ngẩn ngơ nét buồn

Từng đêm ghi mãi chữ thương
Mà mơ hai đứa chung đường bên nhau
Nhưng sao lại hóa chữ sầu
Nên đêm cứ mãi giọt châu tuôn tràn

Trang thơ viết chữ trái ngang
Vì ta nay đã lỡ làng nợ duyên
Thì thôi quên hết ước nguyền
Từ nay anh nhé để yên cho đời
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Dec 15, 2014 11:43 pm

EM MUỐN ANH CHẲNG HOÀI LÀ THI SĨ

Em chỉ muốn anh chẳng là thi sĩ
Dệt vần thơ trêu ghẹo gió mây mưa
Ðể bên em từ sáng cho đến trưa
Anh vẫn mãi nghĩ hoài riêng em đó

Em chỉ muốn trong mơ từng đêm ngủ
Anh hiện về môi ướp vạn tình hoa
Để nụ hôn thêm nồng thắm mặn mà
Để em mãi ngừời tình anh yêu nhất

Em chẳng muốn anh luôn làm thi sĩ
Dệt hương tình bằng hoa mộng bâng quơ
Ðể em đây tháng đợi với nãm chờ
Thân gầy guộc héo mòn vì thương nhớ

Ðừng nghe anh ...đừng làm em trăn trỡ
Những đêm dài ác mộng lắm đau thương
Ðừng để em môi tím má chẳng hường
Như hoa lạnh bởi vì đông băng giá

Em chỉ muốn trong anh em tất cả
Là trời thơ là hoa đẹp vườn xuân
Ðừng làm em luôn buồn tủi duyên phần
Ðừng anh nhé ....đừng làm chi thi sĩ
Lida

_________________

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Dec 15, 2014 11:45 pm

GIỜ TÌM ĐÂU RA

Dáng xưa giờ đã im lìm
Trăm năm cõi mộng giờ tìm đâu ra
Thương người ôm lấy thiết tha
Mùa Thu vàng lá mặn mà nơi đâu

Em về ....đất mẹ biễn dâu
Mới hay nước mắt đêm thâu vẫn còn
Tình mình giờ đã héo hon
Thu rơi mấy lá ...nẽo mòn ai mong ....

Anh ngồi đốt lữa đêm đông
Có mong nhúm lại tình hồng hôm nao
Hay vì một chút lao xao
Để em đứng đợi ....nghẹn ngào bên hiên

Em về tìm chút hương duyên
Kết lên vết nhớ cho mềm ước mơ
Vàng bay chiếc lá thẫn thờ
Câu thương câu nhớ lồng thơ ...tặng đời ..
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Thu Dec 18, 2014 1:37 pm

THỪA

Muốn ghét anh ghê nhưng tại ...Thừa
Nhìn anh cái mặt dù không ưa
Nhưng tim nhiều máu nên cho bớt
Để lòng yên tịnh tựa như xưa

Muốn nói thương anh nhưng tại ..Thừa
Vì đang hờn dỗi lệ như mưa
Tại anh bay bướm nên em chán
Nên ghét cho anh phải bỏ ....chừa

Muốn nói yêu anh ...nhưng tại thừa
Vì em nay đã chẳng như xưa
Chồng con bên cạnh tay bồng bế
Anh đã biết rồi ....nên chịu thua

Muốn nói xa anh ...nhưng lại thừa
Vì ta xa cách mãi sớm trưa
Còn đâu cái thuở mình tay nắm
Cũng chẳng còn chi để đón đưa ..
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by motthoi Sat Dec 20, 2014 4:55 pm

QUA HAY!
MT

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Sat Dec 20, 2014 5:44 pm

Wink TÌNH THƠ 37686141

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Sun Dec 28, 2014 12:32 am

CÂM NÍN

Anh chẳng muốn tình ta thành quá khứ
Nên âm thầm ôm kín nỗi hoài mơ
Tình anh trao trong em quá hững hờ
Niềm nhung nhớ trong tim thành vời vợi

Anh có biết bên em niềm chờ đợi
Hóa vực sâu chôn quá khứ mù xa
Để trong lòng chỉ còn lại xót xa
Lời yêu dấu tan ra thành cát bụi

Chỉ tiếng yêu sao anh hoài ái ngại
Cho tình ta năm tháng cứ dần trôi
Chẳng trao ra dù là chỉ một lời
Nên tình ấy lùi sâu vào quá khứ

Chớ trách em hững hờ không cất giữ
Hay lạnh lùng băng giá chẳng hoài mong
Bao nhớ thương dù tim có buông giòng
Cũng vô ích bởi vì anh câm nín
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Sun Dec 28, 2014 12:33 am

NẾU NGÀY XƯA

Nếu ngày xưa hai ta đừng ngần ngại
Thì làm sao chữ "tại" lại xảy ra
Nếu mà em đừng ấm ớ thiết tha
Và anh chẳng lửng lơ rồi quên nhớ

Nếu ngày xưa đôi ta không trắc trở
Thì ngày nay đâu than thở buồn đau
Tình hôm nay ....có còn tựa ban đầu
Hay xa vắng lạt lòng không sâu đậm

Đừng trách em lời yêu sao nói chậm
Hay tại anh ...vì bận để lãng quên
Một chữ thương không chấm phá thành nền
Giờ lạc lỏng cỏi tình trong lận đận

Nếu ngày xưa hai ta hoài vương vấn
Thì làm sao lấn cấn chuyện "nói ...không "
Chữ yêu đương khi đó sẽ tâm đồng
Mình sẽ mãi bên nhau không xa cách

Nếu hôm nay ngồi bên nhau oán trách
Được gì đâu anh nhỉ ...chỉ buồn đau
Hãy xem em như kẻ "cố nhân sầu "
Mình năm tháng khắc ghi mà lưu luyến ...
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Fri Jan 02, 2015 2:24 pm

TRONG CƠN MÊ

Anh cứ ủ mình trong cơn mê
Cho bao cay đắng hết ê chề
Cho tim mong nhớ còn mơ ước
Cho cuộc tình mình chẳng mô ..tê

Đã trót yêu em chớ chạnh lòng
Ngày dài đêm nhớ cứ chờ mong
Tình anh năm tháng hoài in dấu
Cho má em xanh được thắm hồng

Anh cứ ủ mình trong cơn mơ
Cho em quên mất những ơ thờ
Cho tim đôi lứa hồng nhung nhớ
Cho lệ em tràn hóa ý thơ

Cơn gió chiều nay bỗng lạnh lùng
Hình như trời chuyển để sang đông
Hồn em nhớ quá người xưa ấy
Thức trắng đêm dài để ngóng trông
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Fri Jan 02, 2015 2:25 pm

CƠN MƯA CHIỀU

Chiều nay hồn mãi lang thang
Trong cơn mưa đổ bẽ bàng tình xưa
Lòng đau có phải dư thừa
Hay là gối mộng song thưa tan rồi

Chiều nay lá đổ từng hồi
Thân cây trơ trọi đơn côi úa sầu
Muộn phiền biết gởi về đâu
Phải chăng tình lỡ ngàn sau vẫn buồn

Cơn mưa chiều mãi cứ tuôn
Như hàng lệ đổ tình suông phủ phàng
Trách ai đem cảnh trái ngang
Ưu tư mắt đỏ lòng tan nát lòng

Nhắc chi một thuở tình ngông
Thà rằng quên hết chữ mong với chờ
Cho em hai chữ thờ ơ
Để em dệt nốt vần thơ lạnh lùng ...
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Sun Jan 18, 2015 2:29 pm

CƠN MƯA NHỎ

Em cơn mưa nhỏ lang thang
Để anh đứng đợi bên hàng mái hiên
Cơn mưa gom hết ưu phiền
Cho anh lối mộng thần tiên bên đời

Em cơn mưa nhỏ rong chơi
Để anh tìm lại một trời mộng mơ
Giang tay hứng giọt mưa hờ
Để anh hòa mực làm thơ trữ tình

Em cơn mưa nhỏ lung linh
Theo con gió thổi chòng chành bay đi
Giọt mưa như lệ trên mi
Để anh trao chút tình si cho đời

Giọt mưa em cứ rơi rơi
Giọt reo tí tách trên môi người tình
Mĩm cười anh gọi mưa xinh
Cho anh giọt mát ru mình nhớ mong ..
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by motthoi Sat Jan 24, 2015 12:37 pm

BRAVO TÌNH THƠ 37686141

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Jan 26, 2015 10:34 pm

Cám ơN anh N TÌNH THƠ 37686141

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Lida_nguyen Mon Jan 26, 2015 10:37 pm

KIẾP SAU

Xin anh giữ trọn tình ta
Kiếp sau nối tiếp mặn mà nghe anh
Giờ đây duyên nợ không thành
Bao nhiêu mơ ước ngày xanh nhạt mờ

Ngậm ngùi trút cạn vào thơ
Trăm năm ôm chút tình hờ mà đau
Đôi ta vỡ nát mộng đầu
Em đêm gối lệ chuốt sâu nỗi buồn

Cũng vì hai chữ yêu thương
Nên tâm tư cứ vấn vương cơn sầu
Thương anh gánh nặng tình sâu
Mà nay lỡ mối duyên đầu vì ai

Tâm tư em cứ u hoài
Mong anh sẽ sớm nguôi ngoai nỗi buồn
Mai sau nối tiếp chữ thương
Em đây xin nguyện chung đường cùng anh
Lida

_________________
TÌNH THƠ Purpletyroses
Lida_nguyen
Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 114
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

TÌNH THƠ Empty Re: TÌNH THƠ

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết