TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

trang  PHÚT  post  2013  THƯỜNG  ngoc  đăng  Thang  2014  phan  hành  2015  TÌNH  Thanh  Lang  ngươi  2019  thoi  Viet  trịnh  điều  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Lang - THƠ HỌA - Page 5 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 5 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty BÓNG THỜI GIAN

Bài gửi by motthoi Mon May 06, 2013 11:07 am

BÓNG XUÂN ĐI
(Mời Họa:)
Xuân đi, Hạ lại, đến nơi rồi
Chầm chậm “Thu vàng” ngại lá rơi
Mạch bút còn vương, hình Nguyệt rạng
Lời thơ vẫn đọng, ánh Dương ngời
Giao lưu xướng họa, đề thi bút
Dị thảo kỳ hoa, ngắm vịnh chơi
”Ba vạn sáu ngàn ngày”được mấy ?
Nhịp tim còn đập -vẫn yêu đời.
Mạnh Hạ (2013)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(Nha Trang)

BÓNG THỜI GIAN

"Thất thập cổ lai"...cũng đến rồi !
Bao mùa thu lại lá vàng rơi
Thời gian-căn gác tuy tàn tạ
Năm tháng- đèn đêm mãi sáng ngời
Hoa ngắm vườn nhà riêng thụ hưởng
Thơ đề bạn hữu cùng vui chơi
Ngoài hiên chiếc bóng dù phai nhạt
Ta vẫn ung dung nhắp rượu đời .

May 6th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Tue May 07, 2013 7:31 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty MỘT MẢNH ĐỜI

Bài gửi by motthoi Mon May 06, 2013 8:43 pm

HẠ NGÔNG
Mộng cũ theo năm tháng mất rồi
Còn đây lặng lẽ bóng chiều rơi
Mây gom nỗi nhớ, mây vàng úa
Hạ góp vầng thơ, hạ trắng ngời
Nguyệt lão xe duyên- duyên lạc lối
Tơ hồng trói kiếp- kiếp rong chơi
Mênh mang một cõi sầu xa xứ
Lệ cắn chưa tan, mãi tiếc đời
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS


MỘT MẢNH ĐỜI
(cảm bài HẠ NGÔNG cùa Thy Lệ Trang)

Người đã sang ngang...xa vắng rồi
Lối xưa hoang phế...giọt mưa rơi
Nắng chiều ngoài cửa đã mờ nhạt
Hình bóng trong tim mãi sáng ngời
Oanh yến ngày Xuân ngừng cất tiếng
Bướm hoa tháng Hạ cũng ngưng chơi
Buồn vương ray rức tình vời vợi
Xé nát tâm can...một mảnh đời !.

May. 6th. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty PHÚC'60th

Bài gửi by motthoi Tue May 07, 2013 7:09 pm


TRƯỢNG PHU LỤC THẬP SINH NHẬT

Sáu mươi...vợ ngỡ mới năm ba
Khiêng giỏ, sửa xe mệt thấy bà
Chải tóc loay hoay đầu trống trải
Nắn chân nhức nhối thuốc Tàu Ta
Mong quên nặng nợ đời mưa oải
Ước muốn ngồi ôm cháu ngoại qua
Dạy dỗ con thơ đưa đón trẻ
Quẩn quanh với stock, ngắm “bà nhà”.

Châu Thi

Họa nương vận

LỤC TUẦN

Chàng tuổi hai mươi nay gấp ba
Sướng vui đầy đủ cỏi ta bà
Tuy rằng bận rộn cùng con cái
Nhưng cũng "an nhàn"riêng với "ta"
Dạo phố xem hàng khi nắng đến
Ra vườn "ngắm cành" lúc mưa qua
Ngồi trông cháu ngoại... vừa đàn hát
Hú hí du dương với vợ nhà !

May 2013
anh Ngọc

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Tiếc Nuối

Bài gửi by motthoi Fri May 17, 2013 9:09 pm


CHỖ LỘI ĐƯỜNG NGANG

Xướng
Nhắc đến xa xưa lại ngậm ngùi,
Đồng xanh bát ngát cứ lui cui.
So le khăn yếm kìa con cúi,
Xộc xệch xiêm y nọ cặp đùi.
Thôn nữ ỡm ờ chưa muốn lủi,
Trai làng hăm hở cố tìm vui.
Hình như hoa bướm còn trong bụi,
Nhớ mãi xa xưa...chỉ ngậm ngùi.
Nguyễn Phú Long
(mùa Xuân 2013)



LỘI ĐƯỜNG NGANG

(Họa nguyên vận)



Họa
Đêm tối phòng thân đốt một ngùi*

Sẵn sàng ứng chiến cái dùi cui

Hùng dũng nghênh ngang hồ chú cúi*

Oai phong lẫm liệt với cây đùi

Khôn hồn kẻ trộm lo đường lủi

Nhớn nhác ông đây điểm huyệt... vui

Bứng hoa sẵn dịp chơi nguyên bụi

Bóng tối càng hay tắt ngọn ngùi.

Hạ Thái

(vào Hạ 2013)
*ngùi:phương ngữ là cái bấc đuốc (khg có trong tự điển)

* con cúi (dt) trong máy đánh bông




Tiếc Nuối

Tiếc thương thời trẻ ,dạ bùi ngùi
Giữa chốn rừng hoa lại cút cui
Chổ nọ yếm nâng- khoe đẹp ngực
Nơi kia quần xắn -lộ xinh đùi
Gái quê ngoài ruộng lo mùa cấy
Trai trẻ trong làng ngóng cuộc vui
Thoáng chốc đời người muôn vạn nẻo
Tiếc thương thời trẻ ,dạ bùi ngùi .

May. 17th. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty HOÀI CẢM

Bài gửi by motthoi Sat May 18, 2013 5:22 pm

TIẾNG CUỐC VÀO HÈ
(Thuận nghịch độc)
-=-
Đọc Xuôi:
Vang xa tiếng cuốc gọi vào hè
Nhạc tấu ngâm sầu rộn tiếng ve
Sang bến chờ ai!sao chẳng thấy
Đến đò gọi bạn hỡi! nào nghe
Chan chan nắng đổ tầm cây dựa
Dịu dịu gió nghiêng đỡ bóng che
Mang nặng duyên thơ tình luyến ái
Nàng hoa Phượng vỹ rực màu khoe.

Ngọc Ẩn-Nhì Huyền
ngocannhihuyen@gmail.com

HOÀI CẢM

Thôn xưa-in bóng buổi trưa hè
Réo rắt sầu dâng ...những tiếng ve
Điệu sáo dập dìu thôi hết vọng
Giọng oanh thỏ thẻ chẳng còn nghe
Cổng làng hoang vắng- rêu xanh phủ
Ghế đá lạnh lùng- mây tím che
Vụng dại ngày nao...bao luyến nhớ
Dáng nàng ngà ngọc dịu dàng khoe.

May. 18th. 2013

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty TÍM CẢ LÒNG

Bài gửi by motthoi Tue May 21, 2013 1:20 pm

TÍM

Lục bình ai thả tím dòng sông
Chiều tím hoang liêu ngập cõi lòng
Mây tím giăng ngang mờ núi biếc
Ráng tà đổ dọc tím non hồng
Ảo mờ sương tím loang trên gối
Tím nhạt trăng suông phủ khắp phòng
Sầu tím dâng tràn đôi mắt lệ
Cô đơn nhuộm tím cả tâm hồn.
Sông Thu


TÍM CẢ LÒNG

Tím chiều loang lỗ ở ven sông
Tím đẫm nhớ thương - lạnh cả lòng
Tím khoảng vườn xưa... làn mắt biếc
Tím khung trời cũ... khóe môi hồng
Tím pha - hoang vắng giăng đầy lối
Tím nhuộm - cô liêu phủ ngập phòng
Tím gợi niềm đau tình đổ vỡ
Tím đem sầu mộng trải vào hồn !!...

May. 14th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty SÔNG KHUYA

Bài gửi by motthoi Fri May 24, 2013 12:14 pm

TRÊN SÔNG
Trên sông lờ lững một con thuyền
Trăng khuyết hạ tuần soi dáng nghiêng
Mờ mịt mảnh trời sương khói phủ
Mênh mông mặt nước thủy triều lên
Phất phơ cơn gió lay cành trúc
Trầm mặc bờ tre in bóng đêm
Chèo khuấy, xôn xao rời tách bến
Tiếng gà khua động khoảng bình yên.
Sông Thu


**KÍNH HỌA :
SÔNG ĐỢI
Theo dấu ngàn xa một bóng thuyền
Lòng như sóng cuộn, cứ chao nghiêng...
Gập ghềnh tay lái - chân trời thẳm
Khoan nhặt mái chèo, con nước lên
Tình đợi... mịt mù dăm cánh gió
Mắt tìm... heo hút một màn đêm
Người xa biền biệt - chờ ai nữa
Sông nước như người... mộng chẳng yên !!

Tịnh Vân




SÔNG KHUYA

Sóng nước mênh mang vỗ mạn thuyền
Lòng người hoang lạnh - bóng trăng nghiêng
Niềm thương ngày cũ như chìm lặng
Nỗi nhớ năm nào vẫn dội lên !
Những tưởng rộn ràng tia nắng sớm
Đâu ngờ hiu hắt giọt sương đêm
Đường về xa tít, nhòa mây khói
Tâm não rối bời... dạ chẳng yên.

May. 24th. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun May 26, 2013 4:17 pm


SÔNG KHUYA

Sóng nước mênh mang vỗ mạn thuyền
Lòng người hoang lạnh-ánh trăng nghiêng
Niềm thương ngày cũ đà chôn chặt
Nỗi nhớ bây giờ lại dấy lên !
Những tưởng rộn ràng tia nắng sớm
Ai ngờ hiu hắt giọt sương đêm
Đường về xa tít, mờ mây khói
Tâm trí rối bời, dạ chẳng yên.
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty "Thất thập cổ lai hy "

Bài gửi by motthoi Mon Jun 03, 2013 12:14 am

TUỔI BẢY MƯƠI

Bấm đốt thời gian sắp đến rồi,
Bảymươi trải nghiệm những buồn vui.
Công danh lận đận không nhằm lúc,
Sự nghiệp dở dang cũng có thời.
Thân hữu mến thương mà mát dạ,
Cháu con kính quý thấy yêu đời.
Giao lưu thơ phú vài ba vận.
Mời bạn gần xa tiếp họa chơi.

Mời bạn xa gần ghé lại chơi,
Cùng nhau chia sẻ chuyện trong đời,
Chung trà kết nghĩa câu tâm sự,
Chén rượu giao tình luận thế thời.
Miệng kẻ điêu ngoa nào để bụng,
Trò đời đen bạc vẫn tươi vui.
Còn gì vướng bận mà lo nghĩ,
Khánh thọ thất tuần cũng đến rồi.
Hoàng Kim Liên


"THẤT THẬP CỔ LAI HY"
(Tặng bác Hoàng Kim Liên)

Tâm sự bảy mươi đã tỏ rồi
Đủ đầy cuộc sống khổ cùng vui
Nhiều khi tính tóan không nhằm chỗ
Lắm lúc làm ăn lại đúng thời
Con cháu đầy đàn ...thỏa mái dạ
Bạn bè đông đảo...hân hoan đời
Đổi trao văn bút thường trên mạng
Đối đáp cùng nhau, xướng họa chơi .

Nhà vách đơn sơ khách ghé chơi
Chén trà, chung rượu thong dong đời
Sẻ chia ký ức ...nhớ bao lúc
Chung góp tâm tư...vọng một thời
Lời nói khó nghe-không bực bội
Việc làm trái ý-cứ an vui
Từ nay buông thà lo tu dưỡng
"Thất thập cổ lai"...quí lắm rồi .

Jun.2nd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Sông Núi Lưu Danh

Bài gửi by motthoi Wed Jun 05, 2013 9:05 pm

Tuổi Trẻ Vùng Lên

Tuổi trẻ vùng lên một sớm mai,
Tấm lòng yêu nước sạch nào phai.
Không nề bọn Hán nô đàn áp,
Chẳng sợ quân Tàu chệt độc tài.
Ai nở giam em vừa đánh đập?
Lại còn bắt họ chịu tù đày?
Các em là Triệu, Trưng, Lê Lợi,
Thà chết còn hơn sống nhục hoài!

CHÁNH MINH
4 June 2013




Sông Núi Lưu Danh.
( Viết cho tuổi trẻ VN )

Chống giặc-biểu tình không đợi mai
Sáng gương sử sách chẳng hề phai
"Chó săn" Tàu cộng thiếu tâm đức
Tuổi trẻ Việt Nam dư trí tài
Dũng cảm-dù cho đưa nhốt ngục
Hiên ngang -đâu kể đẩy đi đày
Bao đời oanh liệt giữ gìn Nước
Sông núi lưu danh các cháu hòai .

Jun. 5th 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty MAU THỨC TỈNH

Bài gửi by motthoi Fri Jun 07, 2013 3:04 pm

SỐNG PHẢI ĐẠO

Đời người vận hạn mấy ai thông
Phật dạy vô lường cái sắc không
Ngay thẳng đối nhân đừng bóp méo
Thật thà xử thế chẳng vê cong
Quên thân thực tại đừng suy tính
Để đức mai nầy cứ thử trông
Kiếp sống vần xoay tu cội phúc
Trần gian tích thiện thác thiên bồng .
Võ Làng Trâm

MAU THỨC TỈNH

Nhân thế loạn cuồng-sao chẳng thông ?
Chết rồi danh lợi cũng bằng không
Ganh đua giành gựt ...tránh đường thẳng
Chèn ép mưu đồ...theo lối cong
Rốt cuộc tan tành điều ngóng đợi
Cuối cùng xơ xác cái chờ trông
Thôi mau thức tỉnh lòng nhân ái
Để cảnh trần đây hóa Nhược Bồng.

Jun. 7th. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Jun 09, 2013 3:43 pm

CHA*

Nhớ mãi người cha mái tóc xanh,
Có cha che chở sống an lành.
Chơi đùa thân mật từ thơ ấu,
Dạy dỗ nghiêm minh đến trưởng thành.
Bỏ nước ra đi, lòng chẳng đặng,
Lìa quê mất hết, dạ không đành.
Trải qua năm tháng sầu xa xứ,
Cha đã nằm yên dưới mộ xanh.

CHÁNH MINH
8 June 2013




TÌNH CHA

Có ai không nhớ những ngày xanh
Cha đã chở che giấc ngủ lành
Non Thái đâu bằng công dưỡng dục
Biển Đông sao sánh ơn sinh thành
Thân mình vất vả lòng cam chịu
Con cái nhọc nhằn dạ chẳng đành
Vừa lúc lớn khôn mong đáp trả
Thì Người khuất bóng trên trời xanh !

Jun. 9th. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty BƠ VƠ

Bài gửi by motthoi Sat Jun 15, 2013 12:34 pm

VU VƠ
(Bài xướng)
 Cả tuần chẳng viết đưtuợc dòng thơ
 Cắn bút, vào ra cứ ngẩn ngơ
 Chắc tại nắng chiều xuyên mái tóc
 Hay vì bóng nhạn lạc trời mơ
 Thẫn thờ tiếng gió qua hờ hững
 Trăn trở hồn mây đến dại khờ
 Tự giận sao mình còn ngốc nghếch
 Ôm hoài nỗi nhớ quá vu vơ!!!
                             Thy Lệ Trang
     

TÌNH THƠ
(Bài họa)
Cứ ngỡ trăng tròn dậy ý thơ!
Ngờ đâu đang tỏ- đã làm nhơ..
Dừng chân biển rộng đâu nguồn ước?
Dạo bước rừng thâm lạc bến mơ
Thầm khóc bẽ bàng duyên số dại
Ngẫm cười chua chát bướm hoa khờ
Bâng khuâng hư ảo mau tàn tạ
Có phải ta già dạ vẫn vơ?
                          Trương Văn Lũy





BƠ VƠ
(Tặng Thy Lệ Trang)


Biết rồi ! lâu chẳng một vần thơ
Giấy bút thư phòng cứ giả ngơ
Là tại nhớ ai nên mãi mộng
Bởi vì thương "Ấy" cứ hay mơ
Mưa rơi ngoài cửa...tim thành dại
Lá rụng trước sân...dạ hóa khờ
Đã bảo rằng thôi...đừng vọng tưởng
Mà sao chiều xuống ...thấy bơ vơ !!


Jun. 15. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Jun 19, 2013 11:44 am

Bài xướng:    
   TIẾNG ĐÀN NỖI NHỚ
 
Đời tôi gắn bó với cây đàn
Nghe tiếng thăng trầm thấm ruột gan
Khúc nhạc du dương khơi mộng tưởng
Lời ca dồn dập gợi hân hoan
Buồn vui vang vọng ngân dài ngắn
Sướng khổ âm thầm réo nhặt khoan
Điệu thức tâm hồn rung động mãi
Tình yêu nỗi nhớ cứ dâng tràn…
             Nguyễn Hồng Trân
(Kính mời các thi hữu nếu có thì giờ xin họa lại giao lưu cho vui. Hồng Trân xin cám ơn nhiều)


Xin viết nương vận


Khúc Nhạc Với Cung Đàn



Thế nhân... khúc nhạc với cung đàn
Cho nỗi buồn vui thấm tận gan
Nhộn nhịp hát ca đêm dạ tiệc
Rộn ràng nhảy múa buổi liên hoan
Nhớ mây thổn thức buông lời nhặt
Thương gió rạt rào thả tiếng khoan
Réo rắt bên sông chiều vắng lặng
Hồn người theo mộng chày tuôn tràn !.

Jun.19th.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty CẢM HOÀI

Bài gửi by motthoi Wed Jul 10, 2013 11:44 pm


Mùa Hạ-Quê Hương

Trời xanh, mây trắng, nắng trong veo,
Bóng nhạn xa xa bé tí teo.
Sân trước hoa cười phơi cả nhụy,
Ao sau nước cạn thấy chân bèo.
Thương hoài đất mẹ-qua sông, núi,
Nhớ mãi quê cha-vượt phá, đèo.
Đối cảnh sinh tình-nguồn cảm hứng,
Biết bao vần điệu cứ tuôn theo.

CHÁNH MINH
01 July 2013



Cảm Hoài

Hè về xứ lạ trời xanh veo
Thương xót Quê Hương, gan ruột teo
Đã hết chiều mưa bên khóm trúc
Còn đâu trưa nắng cạnh ao bèo
Đất Cha rách nát làng cùng xóm
Sông núi tan hoang biển với đèo
Vài đám mây trôi... buồn nhớ Hạ
Mỏi mòn ...viễn xứ mắt trông theo.

July 10th 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty NGÀY

Bài gửi by motthoi Sat Jul 13, 2013 1:07 pm






ĐÊM

Xướng
Đêm rót men nồng chẳng biết say
Đêm nay nốc cạn muộn phiền này.
Đêm đen khát cháy tương tư ấy
Đêm trắng tro tàn mộng mị đây
Đêm thả gió chùng giấc ngũ quấy
Đêm ôm trăng nghẹn bờ mi cay
Đêm lăn giữa dốc đời tà ái
Đêm rã cơn sầu đã thấm say
Py Nhi






NGÀY



Ngày tháng lưu vong, cứ mãi say

Ngày qua phiền muộn trái tim này

Ngày đi lạc lõng...gào quê Mẹ

Ngày đến cô đơn...khóc ở đây

Ngày hết_trở trăn cơn mộng đắng

Ngày còn_la lết cuộc đời cay

Ngày xưa xóm cũ nào đâu thấy

Ngày tháng lưu vong cứ mãi say!



July 13th. 2013

motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty INTERNET

Bài gửi by motthoi Mon Jul 15, 2013 11:05 pm

CÀ PHÊ

Sáng sớm bỗng dưng lại thấy thèm,
Hay là thiếu mất vị hương em.
Góc ly mày mặt tỉnh tươi lại,
Vài hớp tinh thần sảng khoái thêm.
Thích sáng đâu vừa thêm thích tối,
Yêu ngày chưa đủ vẫn yêu đêm.
Hôm nào không có là không ổn,
Tâm trí bần thần dạ chẳng yên.
                      Hoàng Kim Liên


INTERNET


Trên "nết" lân la... ôi quá thèm
Mong sao được gặp đủ anh em
Thơ văn trao đổi đà hứng thú
Nhạc,truyện lại qua càng thích thêm
Đôi lúc loay hoay xem suốt sáng
Lắm khi quanh quẩn viết thâu đêm
Nếu mà trở ngại lên không được
Đi đứng vào ra thật khó yên.

July 15th. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty THỜI ĐẠI INTERNET

Bài gửi by motthoi Tue Jul 16, 2013 8:16 pm



Café Internet*

"Cà phê Tẹt nét" lắm người thèm,
Đặc biệt phần đông chính các em.
Trao đổi tâm tình càng thích thú,
Chơi game hào hứng lại tăng thêm.
Say mê trận đấu quên trời tối,
Mơ tưởng người yêu mãi sáng đêm.
Trốn học vào "Cà phê Tẹt nét",
Tốn tiền, cha mẹ chẳng bình yên!

CHÁNH MINH
16 July 2013y

Anh Chánh Minh à

THỜI ĐẠI INTERNET

Già rồi nghe "nét" mà còn thèm
Đừng nói chi là lũ trẻ em
"Vật lạ"... cho lòng buồn giảm bớt
"Món ngon"...làm dạ vui tăng thêm
Sá gì "má tóp" năm cùng tháng
Đâu kể "lưng còng" ngày với đêm
Thời đại bây giờ tân tiến quá
Không theo "đời mới" làm sao yên ?

July 16th. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty HẾT THỜI

Bài gửi by motthoi Tue Jul 16, 2013 11:36 pm

Thơ vui mời họa

LÃO KÊU TRỜI
(Xướng)
Tuổi già đáng lẽ cũng ăn chơi!
Nhàn rỗi lai rai hưởng cuối đời
Nửa mảnh trăng tròn rơi lã chã
Nguyên hồ rượu đón đổ ra phơi
Không ham Tôm Ghẹ đang chờ đợi
Chẳng muốn Cua Rùa đã được mời
Của lạ, hàng quen xài hết nổi
Tội gì? chay mãi hởi trời ơi!
         17,7,2013.Trương Văn Lũy
                          Bình Thuận


HẾT THỜI
(Tặng anh Lũy)

Lúc trẻ hào hoa...quá độ chơi
Cho nên giờ lại mới "tàn" đời
Thân già lực cạn muốn đem ủ
Non nụ nhụy đầy lại cứ phơi
Cua,ghẹ tuy ưa...không dám vớ
Ốc,sò cũng chối...dù cho mời
Chao ôi ngày tháng ngồi than thở
Đã hết thời rồi...lão Lũy ơi!

July 16th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty TÚP LỀU THƠ

Bài gửi by motthoi Fri Jul 26, 2013 3:07 pm

-
          QUÁN THƠ    ( thân tặng chủ quán )

   Hãy ghé vào đây với quán thơ
   Tỉnh Say một chút, chớ ơ hờ
   Chén trà nồng ấm, nhìn trăng khuyết
   Ly rượu mềm môi, kháo ước mơ.
   Khi tỉnh lòng đau trông với đợi
   Lúc say dạ thắt  mong cùng chờ.
   Quán nghèo thắm thiết tình lai láng
   Xin hãy cùng nhau dệt tiếng tơ.
   NS
 
 TÚP LỀU THƠ

Dừng chân bạn nhé...túp lều thơ
Dù nắng xuân đi quá hững hờ
Thu đến dăm câu ru giấc mộng
Hè về vài khúc dỗ cơn mơ
Tách trà̀ thoa dịu niềm nhung nhớ
Ly rượu êm đi nỗi đợi chờ
Thi hữu ai ơi ! Mời ghé lại
Thả hồn trầm bổng với đường tơ!

July 26th. 3013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Sat Jul 27, 2013 4:35 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty KHÁCH THƠ

Bài gửi by motthoi Sat Jul 27, 2013 4:34 pm




ĐẾN VỚI QUÁN THƠ

Ta sẽ vì em đến QUÁN THƠ
Dù say, hay tỉnh, chẳng ơ hờ
Chén trà đàm đạo lời tương kính
Ly rượu chia vui chuyện ước mơ
Lục Bát gieo vần đừng bở ngỡ
Đường Thi xướng họa thỏa mong chờ
Quán nghèo có đủ tình thân ái
Bạn hữu quây quần dạo khúc tơ


THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS

KHÁCH THƠ

Anh đến thật ư ? hỡi khách Thơ!
Cho em ôm ấp mối tình hờ
Ngày đêm thao thức bao cơn mộng
Năm tháng mỏi mòn những giấc mơ
Kẻ ở không phai niềm luyến nhớ
Người đi có biết nỗi mong chờ ?
Hôm nay lục bát say lời nhạc
Hòa điệu trăng về óng ánh tơ.

July 27th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty HẢY CỨU QUÊ HƯƠNG

Bài gửi by motthoi Mon Jul 29, 2013 12:40 am

VINH ĐIẾU CÀY

Xướng
Tiết tháo như anh được mấy người
Điếu Cầy mạng chủ tiếng nơi nơi
Phơi trần cán hạm không nương bút
Vạch mặt quan tham chẳng tiếc lời
Chấp nhận ngục tù, tù vẫn vậy
Xem thường cái chết, chết chưa thôi
Nhịn ăn cảnh báo phường lang sói
Sớm biết nghe dân chậm quá rồi !

Kế Đô

HẢY CỨU QUÊ HƯƠNG

Nước nhà nghiêng ngửa đau lòng người
Nghĩa khí bừng lên khắp mọi nơi
Trên "mạng" Điếu Cày...tên nhọn- bút
Giáo Đường cha Lý...cung đanh- lời
Không nề tù ngục, đấu tranh mãi
Đâu sợ bạo quyền, chống chẳng thôi
Già,trẻ,gái ,trai mau đứng dậy
Cứu Quê ! thời điểm đến đây rồi !

July 28th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty MONG MỎI

Bài gửi by motthoi Tue Jul 30, 2013 11:28 am

ĐỀ NGHỊ
(Bài xướng)

Sông Thu hiện diện tại Nha Trang
Hội ngộ người thơ mặt rỏ ràng
Từ bỏ năm xưa ưa ẩn tích
Chào mừng ngày mới lộ dung nhan
Hoàng Gia nên post lên trên web
Ảnh đẹp trình ra ở giũa hàng
Thi hữu bốn phương nam ái mộ
Nữ thì tơ tưởng mẫu người sang ./.
Châu Tếu


MONG MỎI
(Viết nương vận)

Mỏi mong ...dở lịch đếm từng trang
Chờ tới gặp nhau,"diện" rỡ ràng
Các cụ "sửa tô"...tươi nét mặt
Mấy cô trang điểm...thắm dung nhan
Hẳn là có dịp đi ven biển
Nhất định nhiều "chance" dạo cửa hàng
Thi hữu hiếm khi ta hội ngộ
Lần nầy "trút ống"! chơi cho sang.

30 tháng 7 năm 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty KIẾP LƯU ĐÀY

Bài gửi by motthoi Wed Jul 31, 2013 11:01 pm

PHẬN HỒNG NHAN
(thơ thỉnh họa)

Xướng
Tóc rối, gương hoen, lược biếng cài,
Phòng đơn gối lẻ cợt cười ai.
Rượu đong mấy chén chưa ngây ngất
Phấn giặm bao lần vẫn nhạt phai.
Mưa gội cho thêm buồn vóc liễu,
Sương rơi chi để lạnh hồn mai!
Trăm say không ấm lòng cô quạnh,
Lạnh thỏi son môi, lạnh gót hài!
Kha Tiệm Ly


Viết nương vận.....

KIẾP LƯU ĐÀY
(Tặng anh Phiệt)

Chiến công ngày ấy...huy chương cài
Lạc lỏng giờ đây, biết có ai ?
Dù bóng chinh nhân đà nhợt nhạt
Nhưng hồn Sông Núi mãi không phai
Quê người hoang lạnh khi chiều tối
Xứ lạ cô đơn lúc sáng mai
Số phận đa đoan trời đã định
Trăm năm đành chịu...nát hình hài !

July 31st. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty THU CẢM

Bài gửi by motthoi Mon Aug 05, 2013 1:51 am

THU NAY
(Bài xướng)

Trời thu man mác gió heo mây
Trống vắng lòng ai khó lấp đầy
Hồ tắm ngày xưa, người đẹp vắng
Công viên năm cũ, lá vàng bay
Thấy hình nhớ dáng, lòng ngơ ngẫn
Đối cảnh sinh tình, dạ xót thay
Thu đến bao lần, hay đã chết !
Mà em màu tóc bạc vai gầy.
Văn Thanh




THU CẢM
(Tặng anh Van Thanh)

Chiều buồn hiu hắt nước cùng mây
Thu đến rụng rơi lá phủ đầy
Cánh nhạn năm xưa đà khuất biệt
Người em ngày cũ đã xa bay
Ngoài hiên bóng xế buồn thương quá
Trước ngỏ hoàng hôn sầu nhớ thay!
Mưa nắng bao mùa...hồn giá lạnh
Mình ta trơ trọi chiếc thân gầy!

Aug. 4th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Aug 05, 2013 9:15 pm

NHÌN AI ?

Nửa như e  ấp, nửa như mời...
Em ngó  vu vơ hay liếc tôi ?
Yếm đỏ nồng nàn che nụ thắm
Lá xanh mơn mởn giấu khuôn ngời
Dung nhan mười sáu - trăng vừa chín
Vóc dáng mười ba - nét chớm tươi
Có đợi chờ ai, xin nói nhò
Còn không, ta kết mộng chung đôi .
                      Sông Thu

HỎI...

Má thắm hây hây ...mắt gọi mời
Người ơi đắm đuối linh hồn tôi!
Thân ngà yểu điệu cao sang quá
Dáng liễu thướt tha đẹp rạng ngời
Làn tóc buông dòng như suối mát
Bờ môi hé nụ tựa hoa tươi
Tuổi xuân ong bướm vờn quanh lối
Nàng có mơ gì chuyện lứa đôi ?

Aug. 5th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Aug 06, 2013 1:11 am

CUỐI ĐỜI
(Viết nương vận)


Thời gian...cơm áo đã qua rồi

Thôi nhé -còn đây hãy cứ chơi

Cây kiểng thong dong nhìn với Đất

Trăng sao nhàn hạ ngắm cùng Trời

Hân hoan...đông đến -leo đồi tuyết

Thỏa thích...hè về -cỡi sóng khơi

Bè bạn tha hồ thơ đối đáp

Gia đình quanh quẩn...ngát hương đời!



Aug. 5th.2013

Motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Tue Aug 06, 2013 12:48 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Aug 06, 2013 12:46 pm

HÃY YÊN VUI

(Viết nương vận)

Trần thế ước mơ thì quá nhiều

Mộng thành thử hỏi được chừng nhiêu?

Vậy nên không lánh làn mưa sớm

Thôi hãy hòa theo cơn gió chiều

Tim óc an bình,đừng bám víu

Tâm hồn thanh thản ,cứ phiêu diêu

Ông trời đã định ai sung sướng

Có thấy số xui của Thúy Kiều?

Aug. 6th. 2013

motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty NHÂN ÁI

Bài gửi by motthoi Thu Aug 08, 2013 1:19 am

VÌ SAO?

Tình người suy thoái hỏi vì sao?
Thế giới điêu linh khổ mức nào?
Tam độc tung hoành, duyên ác nghiệp,
Sáu đường lên xuống, cảnh chiêm bao.
Cái TA o bế chiều thân giả,
Cửa ngục hiểm nguy dấn bước vào.
Thức tỉnh mộng đời say mấy kiếp,
Tâm bình, nhân loại sống thanh cao.

TƯ-NGUYÊN
San Jose, 25-7-2013

NHÂN ÁI
(Kính viết nương vận)

Trần thế đau thương là tại sao ?
Vô minh, tham, hận phải không nào !
Ước chi -nhân ái...vui khôn kể
Nếu được -tâm lành...sướng biết bao!
Khổ nỗi, sân si cứ bám chặc
Khốn thay, ác nghiệp mãi lao vào
Cho nên tu tỉnh làm điều tốt
Thì tiếng nhạc đời sẽ vút cao.

Washington D.C Aug. 7th. 2013
Phan Ngọc
Đệ Nhất B1 QH (58-59)

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty THƯƠNG CHA MẸ

Bài gửi by motthoi Fri Aug 09, 2013 11:28 am




VU LAN
-/-
Vu Lan nhớ Mẹ lại thương Cha
Mượn bút đề thơ gọi chút quà
Nghĩa Mẹ thâm sâu như biển rộng
Ơn Cha bát ngát tựa sao sa
Vui mừng, cài áo hoa hồng đỏ
Buồn thảm, đổi đời sắc trắng pha
Ai kẻ vẫn còn nguyên phụ mẫu
Những ngày hạnh phúc thật bao la
Văn Thanh



-----
THƯƠNG CHA MẸ


Chớ giận cùng hờn Mẹ với Cha
Khắt khe, roi vọt...ấy là quà!
Muốn cho bầy trẻ được vang tiếng
Mong ước các con khỏi đọa sa
Khổ cực chẳng nề luôn chịu đựng
Nhọc nhằn đâu kể cứ xông pha!
Cho nên nghĩ lại điều hơn thiệt
Phụ Mẫu thương mình nên mới la.

Mùa Vu Lan 2013
Aug. 9th. 2013
Motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 5 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết