TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

PHÚT  đăng  thoi  điều  post  TÌNH  Thang  2013  phan  ngoc  Thanh  Viet  2014  ngươi  THƯỜNG  hành  2015  2019  trịnh  Lang  trang  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Lang - THƠ HỌA - Page 2 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 2 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 5:23 pm

NỊNH THẦN

(Thơ vui)



Mưa nắng bao phen cũng gặp ông!

Trong làng, ngoài quận chẳng ai mong

Tay chân đủ bộ coi thì đúng

Mặt mũi đàng hoàng thấy lại không

Mượn cáo dương oai- trơ tráo mặt

Theo chồn lòn cúi- nhớp nhơ lòng

Xưa nay trung thực ngày mai một

Ôi cảnh nịnh thần vẫn nhất ông!

Trương Văn Lũy

Wink

XẤU HỔ

Áo dài, khăn đóng...ai như ông ?
Vội vả đi đâu ? có quỉ mong !
Nhìn thoáng "dung nhan" ...trông được lắm
Thử xem nhân cách...té ra không !
Cúi luồn, nịnh bợ-cứ trơ mặt
Lạy lục, van xin-chẳng hổ lòng
So với phân bò trong lối xóm
Mùi hôi còn ít hơn là ông !

Dec. 19th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 5:25 pm

VÔ TƯ

Đêm xuống nghe gà óc ó o.!
Ngày lên ta vẫn ngáy khì khò
Đem chi vào trí…từ điều nhỏ
Gạt bỏ ngoài tai…cả chuyện to
Đã biết trường đời thăng tiến thế
Há bươi hố rác để thêm lo
Đuổi Diều, Ó, Quạ thêm Ruồi đậu
Quậy mắm dòi ruông chẳng được trò!

Trương Văn Lũy

Wink

NÊN VÔ TƯ

Cũng đúng ! đêm nằm cứ ngáy o
Tội chi phài thức...hãy nằm khò
Chớ rên "tệ xá" sao mà nhỏ
Đừng trách nhà người lại quá to !
Đã biết tham sân đời khổ hạnh
Thôi thì thây kệ chẳng thèm lo !
An nhiên tự tại ...qua ngày tháng
Mặc xác trần gian có lắm trò !

Dec. 22nd. 2012
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Dec 23, 2012 11:08 pm

XUÂN QUÝ TỴ

Bên thềm xuân đến đón tân niên
Năm vận tám câu chúc bạn hiền
“Thọ tỷ Nam Sơn” đều mọi giới
“Phước như Đông Hải” khắp toàn miền
Nửa vòng trái đất thôi ngăn cách
Một dãy giang sơn được gắn liền
Quý Tỵ tiêu trừ loài rắn dữ
Cho toàn dân tộc mãi bình yên

Lê Ngọc Kha


Lang - THƠ HỌA - Page 2 3269437171
CHÚC TẾT QUÝ TỴ

Quý Tỵ chúc nhau thọ bách niên
Cháu con hạnh phúc, rễ, dâu hiền
Bà con thanh thản-toàn làng nước
Bạn hữu an khang-khắp mọi miền
Ước nguyện thời may...nhanh chóng tới
Cầu mong vận tốt...đến ngay liền
Rồng đi, Rắn lại , đời thêm đẹp
Năm Mới toàn cầu sống được yên .

Dec. 23rd. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Dec 29, 2012 4:38 pm

Vô Ngã

Sông Mê đáo ngạn phải quên TÔi,
“Vô ngã” suốt thông thật tuyệt vời.
Lối sống duy mình cam bĩ cực,
Con đường chân đạo sớm an vui.
Nội tâm bất loạn đời thanh thản,
Ngoại cảm vô thường trí thảnh thơi.
Sáu tấm chung thân là luật định,
“Cái ta”nặng gánh xả cho rồi.
Tư Nguyên
San Sose, 28/4/2012
***

CÁI TÔI

Chìm đắm lạc lầm - bám "Cái Tôi" !
Nên nguồn thanh thản mãi xa vời
Giữ tâm sân hận - tâm còn khổ
Khởi dạ từ bi - dạ mới vui
Phải cố vươn lên tầng Giác ngộ
Để thôi chìm xuống đáy Mê* thơi**
"Cái Tôi" chẳng có - đừng hư tưởng
Buông xả, tu thân kẻo muộn rồi !

Dec.29th. 2012 *Sông Mê ** Thơi=sâu thẳm
motthoi



Được sửa bởi motthoi ngày Tue Jan 01, 2013 12:16 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Dec 29, 2012 7:37 pm


Gió Bụi Trần Gian

Trần gian đầy rẫy chuyện thương đau,
Tử nạn, tin trên báo dẫn đầu.
Tranh chấp Đông Tây liên tiếp diễn,
Hận thù Nam Bắc chất chồng nhau.
Kim tiền mù quáng cam ô nhục,
Quyền lực đắm say chuốc oán sầu.
Nhân loại quay cuồn theo chữ lợi,
Thanh bình ló dạng hãy còn lâu.

TƯ-NGUYÊN
San Jose, 06-12-2012
***
MONG ƯỚC

Nhân loại triền miên chịu đớn đau
Biết bao buồn tủi đổ lên đầu
Cũng vì ham muốn-tranh giành lợi
Nên mới không màng chém giết nhau
Nạn bởi con người-gây vạn khổ
Họa do trời đất-tạo muôn sầu
Nói sao cho hết niềm thương cảm
Mong ước an bình đến chẳng lâu .

Daec. 29th.2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Jan 02, 2013 1:22 am

LỜI ĐẦU NĂM
(Xướng)

Tống cựu nghênh tân viết mấy vần!
Cầu xin thượng đế xuống hồng ân
Gần xa bằng hữu vui rôm rả
Già trẻ gái trai khỏe bội phần
Thắm thiết tình thơ luôn gắn bó
Nồng nàn nghĩa bạn mãi thêm thân
Nhâm đi quý đến cầu an lạc
Thế thái yên bình chào đón xuân!

Trương Văn Lũy

***

THƠ MỪNG NĂM MỚI

Chúc mừng năm mới, gởi đôi vần
Cầu nguyện muôn nhà được phước ân
Công việc đạt thành-tròn vạn mồi
Gái trai đầy đủ-vẹn muôn phần
Tám câu thấm thiết tình tri kỷ
Bảy chữ chan hòa nghĩa bạn thân
Thìn hết, Tỵ sang- thêm sức khỏe
Rượu trà vui vẻ ...tiếp nghinh Xuân .

Jan. 1st. 2013
motthoi




Được sửa bởi motthoi ngày Tue Jan 22, 2013 12:35 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Jan 06, 2013 1:32 pm

NHỚ ĐÀ LẠT

Đường sá quanh co- uốn lượn vòng!
Nhô lên, lõm xuống ánh tà dương
Mây rơi lả tả tươi hoa lá
Nắng thả nhẹ nhàng mát phố phường
Sắc sảo cỏ cây tô nhuộm nét
Lờ mờ sông núi tắm pha sương
Viếng thăm Đà Lạt thời gian ngắn
Cảnh ấy người đây nhớ lạ thường!

Trương Văn Lũy


***


MÊ VIẾNG ĐÀ LẠT
(Tặng anh Lũy)

Đà Lạt nhà ai khói quyện vòng
Dốc cao mây phủ lối hàng dương
Rặng thông tiếp nối -xanh đồi núi
Mái ngói liền nhau-đỏ xóm phường
Ngày đến, cỏ hoa phô dưới nắng
Đêm về ,mây nước lẫn trong sương
Khách du mê mải xem phong cảnh
Mong được lên đây thăm viếng thường.

Jan. 4th. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jan 07, 2013 1:55 pm

THIÊN NHIÊN THU GỌN
(Xướng)

Thật khéo, bàn tay của nghệ nhân
Tạo bao tiểu cảnh đẹp muôn phần
Sần sùi cổ thụ trên non thẳm
Xanh mướt cây tơ cạnh suối ngần
Phần phật gió lùa, thông uốn nhánh
Nhẹ nhàng sương phủ, liễu nghiêng thân.
Một khung nho nhỏ gom trời đất
Xuân hạ thu đông cứ chuyển vần....
Sông Thu


***

BỨC TRANH MỸ NHÂN
(Viết nương vận" Thiên Nhiên Thu Gọn" của Song Thu)

Họa sĩ nào đây ,vẽ mỹ nhân ?
Bức tranh trên lụa đẹp trăm phần
Cao sang, ủy mị-môi hồng thắm
Quí phái, đài trang-áo trắng ngần
Chấm phá huyền mơ...mờ ảo -dáng
Điểm tô thanh lịch...ngọc ngà- thân
Ngắm xem lòng bổng yêu trần thế
Thơ viết khen ai...tặng mấy vần.

Jan. 7th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jan 07, 2013 4:20 pm

***HƯƠNG XUÂN***

Mai đào nhuận sắc cợt đông phong
Oanh yến xôn xao gọi nắng hồng
Đủng đỉnh mây chiều giăng khắp nẻo
Nôn nao gió sớm tỏa muôn dòng…
Trầm khơi - cõi Tịnh thêm thuần khiết
Lộc trẩy , đường Mây vẫn huyễn không
Thi khách …thềm xuân còn bỡ ngỡ
Hoa vàng trước gió vẫy xuân nồng !...

Tịnh Vân


XUÂN
(Tặng Tịnh Vân)

Lá hoa ngơ ngẩn đón xuân phong
Ong bướm hân hoan cợt phấn hồng
Họa sĩ thương mây -tranh mấy nét
Thi nhân cảm cảnh -thơ đôi dòng
Trống chuông nghinh Phật...quán Vô Ngã
Kinh kệ lễ chùa...ngộ Sắc Không
Trần thế đẹp như miền Đất Hứa
Đó đây ...non nước ngát hương nồng !.

Jan. 7th. 2013
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jan 08, 2013 12:19 am

Chúc Mừng Tân Nguyên

Xuân đến nghe lòng trỗi khúc ngâm,
Thiền trang nghi ngút khói hương trầm…
Long Hoa hội ngộ vườn vô sắc,
Vũ trụ đồng ca nhất thể tâm.
Thế giới đăng hoa thiên đỉnh lộc,
Ta Bà đượm thắm phúc hồng âm…
Tân nguyên hoàng thịnh thời cơ pháp,
Thánh đức tùng lai ngự giá lâm.

~ Hoa Mai ~
Phoenix, tháng 01/01/2013


XUÂN KHAI

Thơ xuân văng vẳng tiếng ai ngâm
Thoang thoảng đâu đây thơm ngát trầm
Hạnh phúc tràn dâng trên nét mặt
Bình an lai láng ở trong tâm
Chim ca ríu rít -tưng bừng nhạc
Chuông đổ chan hòa-êm dịu âm
Trời Đất khai giao...hy vọng mới
Thánh, Tiên - thành kính thỉnh quang lâm.

Virginia. Jan. 7th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty NGHINH TỴ

Bài gửi by motthoi Thu Jan 10, 2013 12:21 am

NGHINH RẮN TIỄN RỒNG
(Xướng)

Rắn về ta lại -tiễn đưa Rồng
Hoa nở rực màu thắm núi sông
“Thìn vãng” Nước Cường, vui vững dạ
“Tỵ lai “ Dân Thịnh, đẹp an lòng
Mừng Xuân Gió thuận, thôi chờ đợi
Đón Tết Mưa hòa, thỏa ước mong
Nâng chén tửu đào cùng chúc phúc
“Vườn Nhân Cây Thọ” -sắc tươi hồng.

Đón Xuân Quý Tỵ (2013)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền



Viết theo bài "NGHINH RẮN TIỄN RỒNG" của NGỌC ẤN NHI HUYỀN

NGHINH TỴ

Nghinh Tỵ, pháo hoa... bái biệt Rồng
Bao người hy vọng thấy non sông
Đổi thay vận hội cho yên dạ
Xoay chuyển thời cơ để toại lòng
Độc lập, thanh bình- tròn nguyện ước
Tự do, êm ấm- vẹn cầu mong
Xóm làng vui hưởng mùa xuân mới
Tổ Quốc thênh thang dưới nắng hồng.

Jan.9th.2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty THƠ ĐẦU NĂM

Bài gửi by motthoi Fri Jan 11, 2013 1:35 am

VUI TẾT

Người ta lo Tết , tớ lo văn,
Chẳng phải mua nên khỏi nợ nần.
Ngày mới mở ra trang giấy mới,
Thơ xuân đem lại sắc hương xuân
Vui cùng đèn sách , yên lòng dạ,
Bạn với văn chương, khỏe tấm thân.
Mỗi Tết được giàu thêm một tuổi,
Chúc nhau cùng hưởng đủ trăm lần !

Bàn Thạch Dương Thiệu Tống



Viết nương vận
Bài VUI TẾT của Thầy Dương Thiệu Tống

THƠ ĐẦU NĂM

Đầu năm,vài nét-nghiệp thơ văn
Không mượn, chẳng vay-cũng nợ nần
Bảy chữ nghiêm trang dâng Thượng Đế
Tám câu bay bướm hiến nàng Xuân
Rượu trà rủng rỉnh cùng tri kỷ
Sách vở lai rai với bạn thân
Ngày Tết hân hoan...xin kính chúc
Bà con-Tài,Lộc gấp muôn lần.

Jan. 10th.2013
Phan Ngọc
Học trò của Thầy (Đệ Nhị B1 57-58 Quốc Học)

***

VUI XUÂN

Tân niên khai bút "quậy" thơ văn
Ăn uống chẳng kiên nên ú nần
Năm mới tò te chôm đồ mới
Ngày xuân rình rập trộm hoa xuân
Đường thi lải nhải-vui bè bạn
Lục bát lai rai -sướng bản thân
Mượn giấy đôi vần xin kính chúc
Mọi người may mắn gấp muôn lần .

Jan. 11th. 2012
motthoi

VIẾT NƯƠNG VẬN- THƠ VUI Wink

TẾT BỊ THẦY LA

Thầy la: ban toán lại mò văn
Tết đến ham ăn để ú nần
Chữ nghĩa lơ ngơ- không kiếm* sách
Gái trai nhanh nhẩu-cứ tìm Xuân
Ham chơi như rứa...làm buồn Mẹ
Nhác nhớm thế kia...khiến khổ thân!
Dạ hiểu! cám ơn Người chỉ dạy
Nay con xin gắng gấp muôn lần !

Jan.11th 2013 *tìm
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty XUÂN VIỄN XỨ

Bài gửi by motthoi Thu Jan 17, 2013 3:16 am

XUÂN VIỂN XỨ

Bài gửi by motthoi Yesterday at 11:16 pm

Đón tết sang

Hoa kiểng đề huề đón tết sang
Ngó qua nhìn lại thiếu mai vàng
Bâng khuâng trông ngóng về quê mẹ
Ngui ngủi nhớ thương đến xóm làng
Bằng hữu chúc mừng ghi tạc dạ
Thi nhân hòa xướng chép thành trang
Nghinh tân tiễn cựu cầu thăng tiến
Tổ quốc gia đình mãi vẻ vang.

Lê Ngọc Kha


TẾT THA HƯƠNG

(Kính họa vận"Đón Tết Sang"
Nhà thơ: Lê Ngọc Kha)

Tháng tận niên cùng Xuân chyển sang
Ở đây không thấy cánh mai vàng
Trông về đất mẹ xa ngàn dặm
Tủi nỗi tha hương biệt phố,làng
Én liệng trời quê mừng đón Tết
Lòng buồn đất khách viết lên trang
Đầu năm khấn nguyện ơn trời đất
Giúp nươc dân giàu ngợi tiếng vang.

Phùng Trần - Trần Quế Sơn
(Illinois-Jan-2013)



XUÂN VIỄN XỨ

Quê người thầm lặng đón xuân sang
Hoa lắm màu tươi, thiếu sắc vàng
Nhớ quá năm xưa- Xuân xuống phố
Thương sao ngày cũ- Tết về làng
Vui chơi thi hữu ,thơ đầy túi
Mừng chúc bạn bè ,chữ kín trang
Nợ nước tình nhà... vương vấn mãi
Bao giờ sông núi lại ca vang ?.

Jan.15. 2013
motthoi




Được sửa bởi motthoi ngày Sun Jan 20, 2013 11:02 am; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty HỌA THƠ CỤ TẢN ĐÀ

Bài gửi by motthoi Thu Jan 17, 2013 11:07 pm

Vịnh THÚY KIỀU Hầu Rượu HỒ Tôn Hiến
của TẢN ĐÀ


Tiếng súng ân tình bốn mặt ran
Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn
Đôi hàng nước mắt đôi làn sóng
Nửa đám ma chồng nửa tiệc quan
Tổng -đốc ví thương người bạc mệnh
Tiền-đường chưa chắc má hồng nhan
Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ
Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn !


Tản Đà

VỊNH TỪ HẢI SA CƠ
(Viết nương vận)

Ngòai thành tứ phía tiếng la ran
Dũng tướng sa cơ -cuộc chiến tàn !
Một thuở tung hoành- giành bá chủ
Bao phen ngang dọc- giết tham quan
Nổi trôi năm tháng cùng danh lợi
Chìm đắm một thời với sắc nhan
Từ Hải liệt oanh lừng chốn nọ
Tiêu tan sự nghiệp ... bởi cung đàn !

motthoi










Được sửa bởi motthoi ngày Tue Jan 22, 2013 11:57 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Jan 18, 2013 9:59 pm

Hoài Niệm Huế


Không về thăm Huế đã bao năm,
Hoài niệm trong tim tiếng gọi thầm.
Lăng miếu, hoàng thành sầu lãng đãng,
Đền đài, cung điện mặc u - trầm.
Giòng Hương lấp lánh sông trăng bạc,
Vọng Cảnh phô bày biển sắc xuân.
Cô gái Kim Long nghiêng nón lá,
Nữa che suối tóc, nét mi răm.

CHÁNH MINH


***


THƯƠNG HUẾ

Nỗi nhớ trải dài theo tháng năm
Từ khi xa Huế ... tiếc thương thầm
Câu hò "Mái đẩy"- hồn bay bổng
Điệu hát "Nam ai"- dạ lắng trầm...
Thiên Mụ êm đềm chiều nắng hạ
Vân lâu rộn rã sớm mưa xuân
Tay nghiêng vành nón - ôi xinh quá !
Say đắm lòng người... mắt lá răm ...

Jan.15th.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Jan 19, 2013 12:24 pm

Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
Sửa/Xóa bài viết
Xóa bài viết

LẺ ĐÔI

Bài gửi by motthoi Yesterday at 4:03 pm
BUỒN THU cùa HÀN MẶC TỬ

Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắc heo may thoảng lại rồi
Nằm gắng đã không thành mộng được
Ngâm tràn cho đở chút buồn thôi
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt
Cả sắp về đông mắt lệ vơi .

HÀN MẶC TỬ



LẺ ÐÔI
{Viết nương vận)

Từ dạo chia tay chẳng một lời
Ta về thương nhớ quá người ơi
Lời xưa ngày đó em quên trớt
Người cũ giờ đây anh mất rồi !
Rượu đắng ru lòng , nhưng chẳng được
Tình sầu nát dạ ,mãi không thôi
Bờ môi xưa ngọt - chừ cay đắng
Mắt lệ ân tình mãi khó vơi !...

motthoi



Được sửa bởi motthoi ngày Mon Jan 28, 2013 7:54 pm; sửa lần 3.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty ĐÀNH THÔI

Bài gửi by motthoi Sat Jan 19, 2013 7:33 pm

NHUNG NHỚ
Chỉ là phớt nhẹ nụ hôn thôi
Cũng đủ cho nhau tất cả rồi
Hạnh phúc nồng nàn dâng khóe mắt
Tình yêu nóng bỏng ngập bờ môi
Trăm năm cứ ngỡ duyên tơ tóc
Trọn kiếp đâu ngờ phận lẽ đôi
Cách biệt hai phương trời dịu vợi
Phút giây...nhung nhớ mãi trong đời
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS


ĐÀNH THÔI

Trời làm giông bão, cũng đành thôi
Cách trở-thương nhau thế đủ rồi
Mãi nhớ công viên-giọt nắng hạ
Chẳng quên cư xá-nụ hôn môi
Đời nầy,phận bạc-không sum họp
Kiếp khác, duyên lành-được có đôi
Cầu chúc cho Người vui hạnh phúc
Còn ta phiêu bạt...cố quên đời .

Jan. 19th. 2013
motthoi




Được sửa bởi motthoi ngày Sun Jan 20, 2013 8:53 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Jan 20, 2013 2:12 pm

Đón Xuân

Xuân đến vui mừng chẳng mảy may,
Quê nhà nợ nước vẫn ơn dày;
Mất đi lãnh thổ ai người tiếc;
Đòi lại luân thường ta kẻ say.
Xứ lạ đón giờ xuân hội ngộ ,
Quê người chờ thuở gió mây bay.
Tâm tình lưu lại trong hồn tết,
Vinh nhục còn ghi giữa tháng ngày.

TTT



MONG ĐỢI
(viết nương vận bài "ĐÓN XUÂN" cùa anh TTT)

Tết tới bao mùa-Nước chẳng may !
Đau thương, oan nghiệt hãy còn dày
Tan nhà-tủi hận... đời câm nín
Mất đất-lòng buồn ...ta uống say!
Xóm cũ mỏi mòn-hoa nắng đợi
Quê người biền biệt cánh chim bay
Ước mơ vận mới- mùa xuân tới
Sum họp, hoan ca ...bỏ những ngày... !!

Jan. 20th. 2013
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty NHỚ

Bài gửi by motthoi Mon Jan 21, 2013 12:08 am

LÃNG QUÊN

Tết đến rồi ha- đã hết năm!
Thời gian xa cách sống âm thầm
Cúc Mai cành trĩu đầy hoa nụ
Nhà Tổ hương thơm ngát khói trầm
Bút tải tám câu xin đón tết
Văn trao năm vận gọi chào xuân
Hồn thơ lay lắt hờn nhân thế
Xuân thật hay là mới giáp năm!
Trương Văn Lũy


NHỚ

Mới đó mà nay ba mấy năm
Nhớ quê ray rức-khóc thương thầm
Trang thờ Chư Phật-hoa cùng quả
Bàn cúng Tổ Tiên-hương với trầm
Vài chữ đậm tình xin chúc Tết
Đôi câu thân thiết kính mừng Xuân
Ngày nào ta. bạn còn chung lối
Mới đó mà nay ba mấy năm !.

Jan. 20th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Bài gửi by motthoi Mon Jan 21, 2013 12:10 am

ĐƯỜNG VỀ TỊNH ĐỘ

"Đường về Tịnh Độ" cõi vân du
Trút bỏ tham sân...xóa hận thù
Dìu kiếp nhân sinh qua Bến Giác
Giúp đời tín hữu đạt chân tu
Trái tim Bồ Tát khai nguồn sống
Ánh đạo Như Lai giải ngục tù
Thi phẩm chuên sâu nền Phật Pháp
Minh Tâm thiền tọa đẹp ngàn thu.

Lê Ngọc Kha


ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Đời như sương khói - thật phù du
Sinh, tử, khổ đau... ấy đặc thù
Giải thoát- bền lòng tìm nẻo đạo
Đoạn lìa- vững dạ hướng đường tu
Vô minh đóng kín vòng đai lửa
Giác Ngộ mở toang cánh cửa tù
Dù khó- quyết tâm ta tiến tới
Niết Bàn: cảnh giới sẽ thiên thu !.

Jan. 20th. 2013
motthoi





motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty TÌNH BUỒN

Bài gửi by motthoi Mon Jan 21, 2013 6:42 pm

QUÊN ĐI
(Bài xướng)
Có nghĩa gì đâu phút ấy thôi
Nhớ chi mấy chuyện đã qua rồi
Thề non chưa hẳn khắc tâm trí
Hẹn biển e rằng chỉ mép môi
Ai kẻ yên lòng hoài nếm “tát”
Đâu người cam dạ mãi ăn “loi”
Duyên tình có lúc như bèo bọt
Rẻ mạt chưa bằng một nắm xôi !
Võ Làng Trâm


TÌNH BUỒN

Nhắc chi ngày cũ...chỉ buồn thôi
Níu kéo, than van-cũng rứa rồi !
Tiếng nhớ, thiết tha-qua chót lưỡi
Lời thương, ngon ngọt-thoáng đầu môi
Đành ngơ !thiên hạ nên chồng vợ
Chấp nhận riêng ta sống lẻ loi
Sóng gió cuộc đời ...trôi dạt mãi
Thời gian ...tình sẽ hóa xa xôi !.

Jan. 21st. 2013
motthoi




Được sửa bởi motthoi ngày Mon Jan 21, 2013 8:06 pm; sửa lần 3.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty NHÂN THẾ

Bài gửi by motthoi Mon Jan 21, 2013 6:57 pm



Thế thái nhân tình

Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Ðã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

Nguyễn Công Trứ





NHÂN THẾ

Nhân thế trông vời ... tủi lắm thay
Lòng tham không đáy, túi mong đầy
Dã tâm che dấu- người đâu biết
Miệng lưỡi dối lừa -ai có hay !
Hám lợi... đổi lòng ngay lập tức
Mê danh thay dạ - thoáng liền tay
Đời nay Nhân Nghĩa tìm đâu thấy
Ước vọng, tâm tình... gởi gió mây !!

Virginia, Dec. 19TH. 2011
motthoi







motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jan 22, 2013 12:03 pm

Đề Khối Tình Con () Thứ Nhất

Tác giả: Tản Đà


Chữ nghĩa Tây, Tàu trót dở dang
Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng.
Nửa ngòi bút ngỗng ba sinh lụy
Một mối tơ tằm mấy đoạn vương.
Có kệ có câu là sách vở
Chẳng lề chẳng lối cũng văn chương
Còn non còn nước còn trăng gió
Còn có thơ ca bán phố phường.

(*) Tên một tập văn của Tản Đà


Bài họa

KHỐI TÌNH

Học hết Tây ,Tàu cũng giỏi dang
Làm ăn chân chính chẳng tay xoàng
Bút nghiên xa lánh nên chi lụy
Son phấn gần kề chắc phải vương
Sách vở gối đầu đâu cứu cánh
Kinh thơ mài giũa hẵn từ chương
Thành công mới nghĩ vui trăng gió
Rạng rỡ tông môn đẹp rộ phường .
Võ Làng Trâm




*** GÁC BÚT ***
Bí vận - nên đành chịu dở dang
Nửa đời văn sách, vẫn : "Tay xoàng !"
Điệu vần láo nháo... say rồi tỉnh
Thi phú lơ mơ... vấn lại vương
Lần dấu tiền nhân - nòi Nhã khách
Theo đường tiên tổ - nghiệp Từ chương
Tài sơ trí vụng, đành gác bút
Ta - rượu cùng trăng... cũng một "Phường" !!

TỊNH VÂN



TỰ THÁN


Cũng bày xắn áo với tay dang
Hì hục - mà thơ mãi : "Hạng xoàng"
Cũng bởi dòng văn chưa chịu dứt
Cho nên ngọn bút mới còn vương
Suốt ngày thơ thẩn : "Thêm vài mục"!
Cả tháng lần khân - "Hết mấy chương"
Ngơ ngáo học đòi mê "Xướng Họa"
Đem so "con rối"...cũng chung phường !!

Jan. 22nd. 2013
motthoi



---BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG


VẪN MƠ
Mộng Cử* tan tành phải dở dang
Thi nhân tập tễnh, qúa ư xoàng!
Mê thơ từ nhỏ- còn tơ tưởng
Say phú đến già- vẫn vấn vương
Mấy bản tình ca ,chưa đủ nghĩa
Dăm bài bút ký , chửa đầy chương
Cũng đòi ước muốn theo chân cụ
Ôm rượu, lang thang khắp ngõ phường
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
*Cử nhân


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Jan 30, 2013 12:49 pm; sửa lần 6.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty THIỀN

Bài gửi by motthoi Wed Jan 23, 2013 12:50 am



HÀNH THIỀN

Thảnh thơi từng bước nhẹ hành thiền,
Tự tại thân tâm tĩnh lặng yên .
Hãy sống bây giờ - đây Cực Lạc,
Đừng mơ mai mốt - đó Thần Tiên .
Kiếp người khó thoát vòng sinh tử,
Vạn pháp không rời, lý hữu duyên .
Tinh tấn tu hành hầu chuyển nghiệp,
Tâm hồn trong sáng hết cuồng điên .

CHÁNH MINH


THIỀN

Nghe nói cách tu tốt nhất : Thiền
Để cho tâm lặng-lòng bình yên
Tiêu tan phiền muộn nơi trấn thế
Tìm được niềm vui ở cõi Tiên
Khó hiểu Vô Thường do nặng nghiệp
Mau thông Đạo Pháp tại dày Duyên
"Ta Bà "đau khổ đầy bi lụy
Nhờ phép hành Thiền...hết loạn điên.

Jan. 22nd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty NỖI NIỀM

Bài gửi by motthoi Thu Jan 24, 2013 12:33 am


Hồn Nước

Cảm khoái còn chăng chỉ túi thơ,
Quê Hương đất tổ thật không ngờ,
Bài ca đem nhốt vào tù tội,
Tiếng hát cùm chân giữa mộng mơ.
Biển mặn có miên man ngóng đợi ?
Cao nguyên vẫn tha thiết trông chờ.
Có ai trổi khúc hồn non nước,
Ngọn gió xuân sang xoá bóng mờ.

TTT (2012)

NỖI NIỀM

Niềm riêng sầu hận-gởi vào thơ
Sụp đổ Miền Nam-quá bất ngờ
Tù ngục, gia nô-cơn ác mộng
Tự do, Độc lập-giấc huyền mơ !
Quê nhà- cha mẹ hoài trông đợi
Xứ lạ -đàn con mãi ngóng chờ
Mong ước xóm làng tươi sáng lại
Nắng lên xua đuổi bóng mây mờ .

Jan. 23rd. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty LỜI TẬN THẾ

Bài gửi by motthoi Thu Jan 24, 2013 1:46 pm

Tận Thế 21-12-2012 (Xướng)

Tận thế giờ đây đã lỗi thời,
Tin đồn hiếu động ở trên môi.
Truyền rao cổ lịch lưu tranh chấp,
Báo hại dân sinh cảm rối bời.
Nhân loại tham tàn gieo giống đủ,
Tang điền thương hải xảy ra thôi.
Lướt qua tôn giáo hành sai lạc,
Hậu quả đau thương khó đạt lời

Tư Nguyên
San Jose, 22-12-2012


Vũ Trụ “BIG BANG” (Họa)

Vũ trụ tương sinh luận một thời,
BIG BANG hiện hữu nói đầu môi.
Ngày xưa thiên hạ chưa hình trạng,
Nay đến trời mây cũng rối bời.
Chỉ một chấm thôi sinh đủ giống,
Huống hồ vô tận thác bằng thôi.
Chữ tâm mới chính là nhân loại,
Lớn nhỏ, ngoài trong sánh vạn lời.

TTT
San Francisco, 04-01-2013


LỜI TẬN THẾ

Tận thế còn lâu - chửa đến thời
Lắm nguồn tiên đoán... chuyện đầu môi !
Bao người hốt hoảng tâm cuồng loạn
Lắm kẻ lo âu dạ rối bời
Do bởi mê lầm - ham muốn quá
Cho nên khờ dại tiếc thương thôi
Luật đời luân chuyển : sanh rồi tử
Vũ trụ đổi thay cũng đúng lời.

Virginia, Jan. 24th. 2013
motthoi






Được sửa bởi motthoi ngày Tue Jan 29, 2013 1:39 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Ý XUÂN

Bài gửi by motthoi Sat Jan 26, 2013 11:27 am



XUÂN Ý


Tưng bừng đón tết ngập tràn hoa!
Ngào ngạt hương đưa đến mọi nhà
Vương vấn tình sâu non với nước
Nợ duyên nghĩa nặng bạn cùng ta
Sông khuya cảnh lặng khơi tâm phúc
Bến cũ tình xưa mãi chẳng nhòa
Dẫu trước trăng non còn ái ngại
Nguyện sau đầu bạc vẫn chưa già!

Trương Văn Lũy


Ý XUÂN

Nàng Xuân phơ phới bên thềm hoa
Mai nở vàng tươi trước cổng nhà
Hy vọng là chung cho tất cả
Ước mong đâu chỉ một mình ta.
Lời thề Non Nước còn ghi mãi
Hình bóng Quê Hương chẳng nhạt nhòa
Vui mới -không quên tình nghĩa cũ
Yêu thương- ngàn kiếp vẫn không già.

Jan. 25th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty NGUYỆN CẦU

Bài gửi by motthoi Sun Jan 27, 2013 2:52 am

NGUYỆN CẦU

(Kính viếng Hương Linh Chi Bích Ngọc tạ thế ngày 24 -01-2013
Nhằm ngày 13 tháng chạp năm Nhâm Thìn)

Nhận tin vợ bạn trút hơi rồi
Xúc động trào lên dạ thắt hồi
Cách biệt âm dương người rẽ hướng
Sống theo trần cảnh kẻ lìa đôi
Họ hàng thân hữu buồn thương tiếc
Con,rể,cháu,ông khổ đứng ngồi
Một nén tâm hương cầu nguyện chị
Sớm về cõi Phật hưởng nhàn thôi.

Phùng Trần-Trần Quế Sơn

Viết theo bài NGUYỆN CẦU của Phùng Trần-Trần Quế Sơn

NGUYỆN CẦU

Hung tin mới nhận đêm vừa rồi*
Xửng vửng, lòng đau-lặng một hồi
Chị (Bích)Ngọc ra đi-đường chẻ lối
Anh Kình ở lại- đời chia đôi
Tang gia bối rối...chạy đôn đáo
Bè bạn quýnh lên...không thể ngồi !
Thành kính nguyện cầu người quá cố
Được về Cực Lạc-an bình thôi.

Kính

Phan Ngọc
* Đêm Jan. 24th.2013

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 2:00 am

Vịnh Tượng Nữ Thần Tự Do

(Tặng những người Việt đi tìm Tự Do)

Khen ai dựng tượng hướng ra khơi,
Thần Nữ Tự Do mỉm miệng cười.
Tay đuốc đưa cao mong chỉ lối,
Tuyên Ngôn giữ vững nguyện dâng đời.
Hải hành lạc hướng qua nguy khốn,
Tị nạn cùng đường được sáng tươi.
Lịch sử không quên dân nước Việt,
Đại dương bỏ xác biết bao người !

CHÁNH MINH




TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO

Trên cao, cầm đuốc ngó ra khơi
Nhìn xuống dưới chân-khách nói cười
Soi sáng tự do cho thế giới
Chép ghi quyền sống để lưu đời
Làn môi bức tượng trông xinh hẳn
Nét mặt Nữ Thần thấy thật tươi
May mắn cho ai vào được Mỹ
Hưởng đầy cơ hội của con người.

Jan. 27th.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 12:07 pm

GIẤC MỘNG HỜ !

(Cảm tác từ câu thơ "Có chồng hờ hững cũng như không!"(Hồ Xuân Hương)


Có có không không, vẫn cứ chờ...
Chồng chung vợ chạ, dạ bơ vơ,
Hờ thêm vài nụ, tình biêng biếc,
Hững nữa đôi bồng, mộng ỡm ờ....
Cũng thủy, cũng chung, cay chữ nghĩa,
Như duyên, như nợ, đắng hồn thơ,
Không không có có bao dư ảnh,
Chồng ối, chồng ơi! Giấc mộng hờ !?
San Jose, tháng 06/26/2012
Mai Hoài Thu


CHỒNG CHI !

người vợ trẻ tháng năm chờ
Chồng mãi biệt tăm - phòng trống vơ
Hờ cặp đào xinh cho gió ẵm
Hững đôi môi đẹp để trăng-ờ !
Cũng sầu lẻ bóng-than lời nhạc
Như hận cô đơn-khóc tiếng thơ !
Không ái chẳng ân-đời quạnh quẽ
Chồng chi ! sao cứ... gối ôm hờ !

Jun. 26th.2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 2 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết