TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

Lang  PHÚT  đăng  trang  TÌNH  2015  hành  post  ngoc  thoi  THƯỜNG  2013  2014  Thang  Viet  Thanh  ngươi  phan  điều  trịnh  2019  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Lang - THƠ HỌA - Page 4 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 4 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Feb 13, 2013 1:05 am

duonghongky đã viết:KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Cũng máu, cũng xương, cũng thịt da,
Người ai cũng thế, trẻ hay già.
Cạo râu nhuộm tóc mà đi hội,
Rửa mắt quăng gương để ngắm hoa.
Sáng đến Tổ Tôm, người gọi “phỗng”
Tối về Mạt Chược, kẻ mời “xoa”.
Cuối tuần vài xị vui theo lệ,
Khổ đến bao nhiêu cũng phải qua!

Dương Hồng Kỳ

*Tặng nhị vị lão huynh

Cám ơn anh Dương Hồng Kỳ Lang - THƠ HỌA - Page 4 37686141 Lang - THƠ HỌA - Page 4 1188205323 Lang - THƠ HỌA - Page 4 3474311545
Lang - THƠ HỌA - Page 4 3269437171
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Feb 14, 2013 8:14 pm

TẾT NĂM NAY
(Bài xướng)
Cuối năm nghinh Tết tuyết vừa rơi
Chừng một thước cao trắng đất trời
Trong cửa đảm đang nhờ sức vợ
Ngoài sân thu vén cậy mình tôi
Ngẩng đầu ngó thẳng đầy xe cộ
Chống xẻng nhìn quanh ít bóng người
Cầu được khắp nơi qua bão nạn
Đón xuân truyền thống vẫn vui chơi
Lê Ngọc Kha




TẾT TUYẾT BOSTON
(Tặng anh Kha)

Tết đến năm nay-đón tuyết rơi !
"Bốt Tông"* đẹp quá...trắng đầy trời
Tung tăng đùa nhảy-vui thân cháu
Hì hục bới cào-mệt bạn tôi !
Nơi ít-phủ che ngập quá bụng
Chổ nhiều-tích tụ lên ngang người
Cũng may- có gió nhưng không mạnh
Tất cả bình yên-thỏa thích chơi .

Feb.14th.2013
motthoi



Được sửa bởi motthoi ngày Fri Feb 15, 2013 12:39 pm; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Feb 15, 2013 11:49 am

NƠI ẤY, NGÀY XƯA

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Caonguyen1_zpsef1583b9

Bất chợt tâm hồn lạc cõi thơ
Lâm Đồng vương vấn nỗi mong chờ
Bầu trời sà thấp, mây đan lưới
Mặt đất nhô cao, nắng nhuộm tơ
Thác bạc - kề vai ngồi cạnh suối
Hồ lam - sánh bước dạo ven bờ
Bao nhiêu kỷ niệm còn in dấu
Người đã xa rồi, ta vẫn mơ....
Sông Thu


MỘT LẦN QUA LÂM VIÊN
(Tặng anh Sông Thu)

Lâm Viên phong cảnh thật nên thơ
Chiều xuống bâng khuâng...dáng đợi chờ
Bát ngát cỏ xanh -êm tựa thảm
Bao la mây tím-dịu như tơ
Khách xa lững thững qua dòng suối
Sơn nữ tung tăng bước cạnh bờ
Ai biết ? một lần ...nơi chốn ấy
Tháng năm tình mộng mãi còn mơ !.

Feb. 15th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty MỪNG CHO ANH QUÝ

Bài gửi by motthoi Sat Feb 16, 2013 12:36 pm

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Quyampnguoidep_zps4d445b38


PHONG LƯU TÀI TỬ

Phong độ một cây, bảnh quá ta !
Sánh cùng bồ trẻ, có đâu già ?
Áo quần tươm tất, " bô trai " chán
Dáng dấp hiên ngang, " sát gái " a !
Mắt ngước nhìn lên, oai lắm thế
Tay buông hờ xuống, khoái à nha !
Núi non thơ mộng như tiên cảnh
Người đẹp kề bên, quả thật là !...
Sông Thu


MỪNG CHO ANH QUÝ

Mừng cho anh Quý-bạn nhà ta
Bạc tóc-bảnh trai-không thấy già
Hú hí phong lưu vui quá nhé
Đi chơi thỏa mái sướng ghê a !
Vai còn "gồng gánh" thế là tốt
Gối vẫn "bôn ba" tuyệt đó nha !
Mây nước hữu tình-người lại đẹp
Chao ôi tiên cảnh mới đây là...!

Feb. 16th. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sun Feb 17, 2013 11:22 am

Giấc Mơ Hồi Hương

Tuyết trắng rơi rơi phủ núi ngàn,
Gợi tình non nước, nỗi sầu man.
Xuân nơi đất khách, trời u buốt,
Tết ở quê mình, nắng ấm chang.
Khắc khoải đêm mơ mùa Hạ đến,
Bồn chồn tháng đợi tiết Xuân sang.
Mong sao chóng đến ngày Quang phục,
Ta sẽ hồi hương, hưởng Tết Vàng.

Đông Thiên Triết


HOÀI VỌNG

Cánh nhạn chênh vênh giữa gió ngàn
Tình quê ngày tháng mãi miên man
Thương sao Đà-Lạt trăng êm dịu
Nhớ quá Sài-Gòn trời nắng chang
Nuối tiếc trường xưa khi Hạ đến
Buồn vương xứ lạ lúc Đông sang
Ước mơ mau xóa được xiềng xích
Trở lại làng xưa...thỏa mộng vàng !.

Feb. 17th.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Mar 18, 2013 6:50 pm

ẢO VỌNG

Hồn thơ thuở đó lạc về đâu?
Để áng mây đen phủ nguyệt lầu
Bút mực im lìm- trang giấy lạnh
Thi phòng quạnh qũe- dĩa dầu hao
Trăng xanh bàng bạc triền sông rộng
Sương trắng mịt mờ đỉnh núi cao
Em vẫn tìm hoài trong ảo vọng
Hồn thơ thuở đó lạc về đâu ?
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS



NGƯỜI ĐÂU ?

Người đi biền biệt...biết nơi đâu ?
Hoang vắng bao đêm...lạnh mái lầu
Nguyệt dõi ngoài song màu nhợt nhạt
Hoa chờ bên cửa dáng hư hao
Nỗi niềm luyến nhớ luôn tràn ngập
Cung bậc yêu thương mãi vút cao
Hy vọng trôi theo dòng nước bạc
Người đi biền biệt...biết nơi đâu ?

Mar. 18th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Fri Mar 22, 2013 3:30 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Mar 21, 2013 8:48 am

HOÀNG SA

(Tưởng nhớ ngày 19 tháng 1 năm 1974)

Thao thức đêm trường nhớ biển đông
Xót cơn nước bạc rẽ chia dòng
Giận quân gian xảo bày mưu kế
Ghét kẻ ngông cuồng tiếp nội công
Lau mặt lệ nhòa đau xót đảo
Trông mây tim thắt tái tê lòng
Thương con sóng vỗ than hồn nước
Giữa chốn ngàn trùng réo núi sông!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


HOÀNG SA BỨC TỬ

Hoàng Sa bức tử... một ngày đông
Tổ Quốc lâm nguy, lệ chảy dòng
Cũng bởi "bạn bè" chơi xỏ lá
Cho nên Tàu cộng mới thành công
Hận sầu đất mất- tím bầm ruột
Thương xót nhà tan- đau đớn lòng
Mong một ngày mai trời lại sáng
Xua thù ,giành trọn vẹn non sông !
Mar. 21st. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Thu Mar 21, 2013 7:58 pm

KHAO KHÁT

Xướng

Từ độ lên đường biệt mỹ nhân
Chao ơi, thương nhớ đến vô ngần
Quê người sương tuyết trùm muôn nẻo
Đất mẹ đào mai nở mấy lần
Em đã quạnh sầu bao tuổi hạ
Ta hằng khao khát một mùa xuân
Bao giờ tái ngộ, say duyên nhỉ ?
Để ý thơ xưa lại nối vần

Nguyễn Kinh Bắc



MƠ HOÀI

Đường mây tung cánh- biệt giai nhân
Chỉ thấy hoang sơ tuyết trắng ngần
Ước hẹn cuồng say, đâu mấy thuở ?
Ân tình nồng cháy, biết bao lần ?
Mơ hoài năm tháng... cơn mưa hạ
Trông mãi ngày đêm... ngọn gió xuân
Biết có khi nào ta gặp lại
Bồ đào túy lúy... mộng xoay vần !

Mar. 21st. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty ANH LŨY VỀ LÀNG

Bài gửi by motthoi Thu Mar 28, 2013 1:13 pm

KỂ CHUYỆN VỀ QUÊ

Quảng Trị giờ đây thật đẹp trời!
Nước về đồng ruộng lúa xanh tươi
Thỏa trông nắng sớm hồng đào rạng
Thích ngắm sương chiều lả tả rơi
Vẻ đẹp công trình khen thợ nắn
Nét duyên dân chúng mến môi cười
Nhà cao cửa rộng toàn xa lạ
Bạn cũ giàu sang được mấy người!
28/3/2013. Trương Văn Lũy


ANH LŨY VỀ LÀNG
(Tặng anh Lũy)

Trở lại quê xưa, buổi tốt trời
Mừng anh....trông dáng thật là tươi
Trên đường làng cũ... mắt vui rạng
Bên mộ Mẹ Cha...lệ xót rơi ?
Trước ngõ, hân hoan...làn gió cợt
Trong sân, niềm nở ... đóa hoa cười
Thong dong thăm viếng nơi sinh đẻ
Sung sướng như huynh... đâu lắm người !.

Mar.28th.2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty NƯỚC MẮT ĐAU THƯƠNG

Bài gửi by motthoi Fri Mar 29, 2013 10:50 pm


MẠT PHÁP (XƯỚNG)

Thế giới ngày nay quá lạ lùng,
Tình người suy thoái khó hình dung.
Tham dâm, đắm lợi, phi nhân tánh,
Vị ngã, thủ tiêu, ví độc trùng.
Nhân quả tái sinh loài ngạ quỷ,
Hận thù xuất hiện lũ tàn hung.
Biết bao tôn giáo hành thiên đạo,
Đối cảnh thương tâm luống thẹn thùng.

TƯ-NGUYÊN
San jose, 19-3-2013

KÍNH HỌA

Thời buổi con người thật lạnh lùng,
Đa phần ích kỷ chẳng bao dung.
Lòng tham vô đáy như loài vật,
Trí đoản u mê giống bọ trùng.
Người lớn gây nhau đòi bắn giết,
Học sinh bắt nạt muốn hành hung.
Tâm còn phân biệt từng tôn giáo,
Đánh phá lẫn nhau quả thẹn thùng!

CHÁNH MINH
29 Mar 2013


NƯỚC MẮT ĐAU THƯƠNG

Cường bạo ra tay quá lạnh lùng
Hẳn là Trời Đất sẽ không dung
Ỷ quyền bắt bớ ...y như quỷ
Cậy thế ăn luồn...giống tựa trùng
Câm miệng ,dân lành chịu áp bức
Huênh hoang ,"cán ngố" cứ hành hung
Chao ôi mạt pháp, đời điên đảo
Nước mắt đau thương ức triệu thùng !

Mar. 29th. 2013
motthoi





motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Apr 01, 2013 7:04 pm

Anh Phiệt

Thấy anh viết, tôi cũng viết theo chơi.

motthoi



TỨC CẢNH
Xướng

Lão giả an chi thích thú cười
Thấy hình mỹ nữ cắm hoa tươi
Một mình lưu giữ nào đâu dám
Thân hữu chia vui tiếp gửi mời
Cùng đọc lời hay khi rảnh rỗi
Gẫm suy ý đép lúc nhàn thơi
Thi nhân cảm hứng xin gieo vận
Tức cảnh sinh tình họa vận chơi.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường


CẢM CẢNH

Dáng ai xinh xắn...cạnh hoa cười
Cho lão nơi đây...bổng thấy tươi
Ong bướm sỗ sàng dương mắt đợi
Khóm bông kín đáo hé môi mời
Chuyển xem... thân ngọc khi nhàn rỗi
Gởi ngắm... tay ngà lúc thảnh thơi
Nếu hứng , thi nhân xin động bút
Dăm câu cảm cảnh thơ đề chơi .

Apr. 1st 2013

motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty HOÀI CẢM

Bài gửi by motthoi Thu Apr 04, 2013 10:34 am


HƯƠNG THU CẢM
(Chuyến về Quảng Trị)

Ta về gom lại mối thu xưa!
Thương mái tóc lành đội nắng mưa
Điểm lá vàng bay chiều khóc hận
Nghe mưa tí tách sáng cười đưa
Non Mai xào xạc chim ngơ ngác
Sông Hản rì rào cá mỗi thưa
Loe loét ngoài trời trăng chữa sáng
Đêm dài không ngủ biết sao chưa?
04/4/2013.Trương Văn Lũy



HOÀI CÀM

Lâu rồi, không trở lại làng xưa
Quê cũ bao năm chịu gió mưa
Nắng Hạ-tiếc thương ...luôn nhức nhối
Sương Thu -sầu nhớ... mãi đong đưa
Đông Ba hàng quán xưa đông đúc
Núi Ngự thông ngàn nay có thưa ?
Thao thức canh trường nơi xứ lạ
Tiếng gà gáy sáng đã vang chưa ?

Apr. 4th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty NGUYỆN CẦU

Bài gửi by motthoi Sun Apr 07, 2013 5:45 pm

CHÚC XUÂN

Tân niên khai bút chúc mừng nhau
Năm mới quên đi chuyện khổ sầu
Đón Tết rước thần tài gỏ cửa
Nghinh Xuân lạy Phật Tổ đê đầu
Chúc mừng con cháu vui tươi mãi
Nguyện ước song thân sống mạnh lâu
Hưởng cảnh ấm no tình đạo nghĩa
Gia phong bền vững thỏa mong cầu.

PHUNG TRẦN- TRẦN QUẾ SƠN

Viết nương vận:

NGUYỆN CẦU

Tết đến, tình thân ta chúc nhau
Vui Xuân, tan hết mọi ưu sầu
Tiền tài khắm khá...không lo nghĩ
Công việc dư doa...khỏi nhức đầu
Tiên Tổ phù trì cho vững chãi
Phật Trời gia hộ được bền lâu
Mẹ Cha sức khỏe và trường thọ
Năm mới thành tâm xin nguyện cầu.

Apr. 6th. 2013
motthoi



Được sửa bởi motthoi ngày Sun Apr 07, 2013 10:39 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty CẦU CHÚC

Bài gửi by motthoi Sun Apr 07, 2013 10:17 pm


KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Khai bút đầu năm chúc mấy lời
Nguyện cầu dân Việt sống nhàn thơi
Quê hương thoát khỏi đời nô lệ
Đất mẹ không còn cảnh đổi dời
Nam Bắc địa linh xinh một dải
Biên cương nhân kiệt rực phương trời
Năm châu bốn biển vui đoàn tụ
Con cháu Rồng Tiên rạng tiếng ngời

Phùng Trần-TQS


CẦU CHÚC

Xuân về, tựa bút xin thay lời
Cầu chúc dân mình được thảnh thơi
Chẳng phải bôn ba lo núi đổi
Không còn xuôi ngược sợ sông dời
Tự do , hạnh phúc chung toàn cõi
Dân chủ, ấm no một góc trời
Con cháu vai kề cùng giúp Nước
Việt Nam tên tuổi vẫn ngời ngời.

Apr. 6th. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty HY VỌNG

Bài gửi by motthoi Sun Apr 07, 2013 10:18 pm


XUÂN AN LẠC

Tống cựu nghinh tân niên chuyển sang
Xua đi u ám cảnh Đông hàn
Nguyện cầu dòng tộc luôn trường cửu
Mong ước gia đình mãi thịnh khang
Đất nước nhiễu nhương thôi oán hận
Dân tình thác loạn hết kêu van
Chúa Xuân đem lại đời an lạc
Nhân loại không còn sống thở than !.

Phùng Trần-TQS

Viết nương vận

HY VỌNG

Tiễn cũ, đón mời năm mới sang
Mong sao tiêu hết cảnh cơ hàn
Tuổi già cha mẹ luôn vui sướng
Đời sống gia đình được thái khang
Thiên hạ tự do thôi tiếng hận
Đồng bào no ấm hết lời van
Xuân về đem lại niềm hy vọng
Thế giới an bình ...vắng khóc than!.

Apr. 6th. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty NHẠC CHIỀU

Bài gửi by motthoi Mon Apr 08, 2013 10:54 pm


Hạnh Phúc Chiều

Lắng nghe tình khúc Xê...na-ta
Dìu dặt ái ân giữa ánh tà
Giai điệu tình yêu hòa cộng tuổi
Cung đàn hạnh phúc xới vun hoa
Cõi đời chưa hết còn say đắm
Cơn mộng vẫn đây chẳng nhạt nhòa
Luân vũ đôi tim hòa nhịp thở
Chiều lên cao vút nhạc hoan ca

Nha Trang,07.04.2013
Quý VÕ SĨ


NHẠC CHIỀU

Nhạc chiều réo rắt ru hồn ta
Non nước mênh mông dưới nắng tà
Có phải tiếc thương miền Đất Hứa
Hay là nhung nhớ một trời hoa ?
Ánh dương đông héo dù phai nhạt
Hình bóng xuân tươi chẳng có nhòa
Giai điệu yêu đương còn chất ngất
Sóng tình cuồn cuộn quyện lời ca !.

Apr. 9th.2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty YÊU

Bài gửi by motthoi Tue Apr 09, 2013 10:32 am

Tình Yêu

Tình yêu tự nghĩa mãi mong chờ
Say đắm mặn nồng đậm ý thơ
Chung thủy sẻ chia cay ngọt đắng
Sắt son gắn kết thực chân mơ
Lão lai ôn lại thời xuân sắc
Nõn tại hành qua buổi tóc tơ
Tay nắm tay truyền rung động cũ
Hồn dìu hồn mộng thoáng vu vơ

Nha Trang,09.04.2013
Võ Sĩ Quý

YÊU

Sao cứ sáng trông chiều lại chờ
Phải chăng thương nhớ ngập hồn thơ ?
Một đời khắng khít ...xinh cơn mộng
Suốt kiếp bên nhau ...đẹp giấc mơ
Ký ức lưu hoài bao kỷ niệm
Tâm tư vương mãi một đường tơ
Đâu đây vang vọng lời mây nước
Để gió theo lòng ...reo vẩn vơ !.

Apr. 9th. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty HƯƠNG ĐỜI

Bài gửi by motthoi Tue Apr 09, 2013 4:04 pm

Mừng Thấy.

Mừng thấy nơi đây mọi nét tươi.
Nhìn qua ai cũng hé môi cười.
Tình xuân vẫn thắm bao trang lứa.
Nghĩa hạ còn nồng những mấy mươi.
Khang kiện với đời hơn ngọc quý.
Phương phi bên bạn vượt vàng mười.
Xin cảm ơn đờ vun sức sống.
Nhìn mà hạnh phúc thấm trong tôi.
...
Nha Trang,09.04.2013.
Võ Sĩ Quý.


HƯƠNG ĐỜI

Nắng Xuân, vũ trụ thắm hoa tươi
Nhân thế trao nhau những nụ cười
Ánh mắt say sưa thời chín mộng
Làn môi chất ngất tuổi đôi mươi
Tình yêu...hạnh phúc lên cao đỉnh
Nhân ái ...niềm vui tăng gấp mười !
Cuộc sống an bình thần thánh quá
Hương đời thơm ngát cả hồn tôi !.

Apr. 9th. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty NIỀM VUI THI HỮU

Bài gửi by motthoi Mon Apr 15, 2013 2:47 pm

Bài Xướng
KẾT BẠN TAO NHÂN

Kết bạn tao nhân lúc tuổi già
Vì mình sức yếu hết xông pha
Sưu tầm thi phú vần tao nhã
Chia sẻ chuyện đời cách vị tha
Cảm tác đề cao khen đức hạnh
Vui nguồn xướng họa góp lời ca
Cầu thơ nối nhịp tình thân hữu
Tứ hải đệ huynh tựa một nhà.

Tx 13-4-2013
Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

NIỀM VUI THI HỮU

(Nương vận bài Kết Bạn Tao Nhân)

Thi hữu thân nhau trẻ lẫn già
Cầu cho tình bạn chẳng phôi pha
Thông rành niêm luật xin chia sẻ
Quờ quạng ý lời hãy thứ tha
Giao cảm kết liên như bản nhạc
Niềm vui hòa điệu tựa bài ca
Sáng chiều gặp gỡ nhau trên NET
Thắm thiết như ta hội ở nhà !

Apr. 15th 2013
motthoi



KẾT BẠN GIÀ

Tự tại an nhiên hưởng cảnh gìa
Mặc đời còn lắm khói sương pha
Bên đàn con cháu tình trìu mến
Cạnh đám rể dâu nghĩa thiết tha
Đối ẩm hàn huyên cùng bạn hữu
Trao nhau tâm sự gởi thơ ca
Dăm vần thi phú hòa chung điệu
Mặc khách tao nhân kết hợp nhà.
Ngô Văn Giai
Virginia (4/14/2013)

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty MẤT NƯỚC

Bài gửi by motthoi Mon Apr 15, 2013 9:00 pm

Bài xướng
THÁNG TƯ BUỒN

Làm sao quên được tháng tư buồn,
Ba tám năm qua vẫn nhớ luôn.
Tướng tá âm thầm chuồn bí mật,
Người dân hoảng hốt chạy điên cuồn.
Thương quê ở lại-da bao xác,
Bỏ nước ra đi-kẻ mất hồn.
Hy vọng một ngày ta chiến thắng,
Cờ vàng phất phới khắp làng thôn!

CHÁNH MINH
14 April 2013

Bài họa 1

Năm tháng không quên được nỗi buồn
Bốn mươi năm trước nhớ luôn luôn
Kẻ đi thoát được lòng chưa ổn
Người ở lại tâm trí vẫn cuồng
Thương kẻ vượt biên đành bỏ xác
Tội người tù ngục phải kinh hồn
Cầu mong hạnh phúc tràn lan khắp
Thành thị phố phường đến nẻo thôn.
Trịnh Cơ
Ngoại ô Paris 15/4/2013

Bài họa 2
MẤT NƯỚC

Mất Nước bao năm, xa xứ...buồn !
Đêm ngày tưởng nhớ đồng bào luôn
Bỏ quê, sợ hải...lòng điên đảo
Chạy giặc, lo âu...trí loạn cuồng
Nhà sập, thây chồng -trông thảm khốc
Xương rơi , máu đổ-thấy kinh hồn
Tháng Tư đen tối trời Nam Việt
Biết đến Xuân nào rạng xóm thôn !.

Apr.15th. 2013
motthoi

Bài họa 3

QUỐC HẬN
Ba tám năm qua hận tủi buồn
Lìa xa cha mẹ, biệt quê luôn
Tha hương phiêu bạc lòng đau thắt
Viễn xứ bôn ba chân mỏi cuồng
Ngừơi chết ngổn ngang tan nát xác
Kẻ còn sống sót thất kinh hồn
Cháu con Hồng Lạc mong đoàn tụ
Chìm Việt trở về làng xóm thôn.
Ngô Văn giai
Virginia (4/15/2013)



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Apr 15, 2013 9:31 pm

Wink




Được sửa bởi motthoi ngày Tue Apr 16, 2013 4:01 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty NIỀM VUI INTERNET

Bài gửi by motthoi Tue Apr 16, 2013 10:26 am


NỖI NIỀM TRÊN MẠNG

Nhung nhớ theo xuân trở lại rồi!
Ngắm trời thu nhuộm lá thu rơi
Hồn thơ run rẩy chiều hoan lạc
Ngọn bút lung lay sáng rạng ngời
Lúc trẻ yêu trăng hoài niệm cháy
Nay già lỡ bước lãng du chơi
Gặp nhau…trên mạng đầu năm ấy
Sưởi ấm tâm tư- lẻ mộng đời!
Trương Văn Lũy


NIỀM VUI INTERNET

Có muốn "xông pha" cũng hết rồi
Bây chừ chỉ đợi lá vàng rơi !
Ở nhà với bút ...tay run rẫy
Lên NET gặp nhau ...mắt sáng ngời
Phố xá -tuổi xuân ưa dạo ngắm
Công viên -già lại biếng rong chơi
Ngồi bên chiếc "máy"...còn đôi chút
Vui nhộn, hoan ca của cuộc đời !.

Apr. 16th. 2013
motthoi


-

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Apr 16, 2013 11:16 am

THÁNG TƯ BUỒN

Lại một tháng tư nữa đến rồi
Niềm đau còn đó bạn đường ơi !
Nhà tan,của mất,người di tản
Nước loạn, dân lo,cảnh đổi dời
Trọn kiếp lưu vong sầu lữ khách
Ngót đời lang bạt hận ngàn khơi
Thương về đất mẹ lòng xao xuyến
Ngậm mối tình quê một góc trời .
Phùng Trần
*Illinois


---
UẤT HẬN THÁNG TƯ

Mới đó Tháng Tư đã tới rồi
Bao năm tủi hận, đồng hương ơi !
Đâu hay khổ nạn ngàn thay đổi
Nào biết tai ương vạn chuyển dời !
Người ở- vùi thây trong ngục tối
Kẻ đi - chôn mạng chốn trùng khơi
Đau thương chồng chất cao hơn núi
Ai oán rền vang khắp cả trời !.
Apr. 16. 2013
motthoi



Bài họa:01

THÁNG TƯ OAN NGHIỆT

Tháng tư Quốc hận xót xa rồi
Oan nghiệt còn đây hỡi bạn ơi !
Súng đạn bủa vây người chạy loạn
Dân quân di tản cảnh thay dời
Hoài trông thân hữu buồn vong Quốc
Tưởng nhớ thuyền nhân chết biển khơi
Xao xuyến tâm tư thương đất Mẹ
Ngậm ngùi xót dạ một phương trời !

Ngô Văn Giai
*Virginia


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty NGHẸN NGÀO

Bài gửi by motthoi Wed Apr 17, 2013 10:26 pm

kính mời coi quê tui HẠN kéo dài đến bựa ni trời mới thả cho Cơn MƯA KHỔ - bà con ơi,
chết chết chết. (đã khó CHÓ cắn thêm)



CÂY MƯA KHỔ

Hôm nay trời đã - đổ mưa rồi
Nhưng chỉ lai rai - mấy hạt thôi
Hơi đất xông lên - heo chó bệnh
Khói sương rụng xuống - vịt gà toi
Thu gom vài chục - thú y móc
Tiết kiệm đôi trăm - bác sĩ moi
Thời tiết bất hòa hao lắm của
Sao mà cực thế? Các người ơi.

ĐỘC HÀNH


NGHẸN NGÀO
(Gời ĐỘC HÀNH, viết nương vận bài
CÂY MƯA KHỔ)

Được tin , lòng thấy quá đau rồi !
Trời Đất làm lơ cũng chịu thôi
Cày cấy nhọc nhằn...tiêu tất cả
Làm ăn gian khổ...bỏ công toi
Rứa mà tụi nó không thôi móc
Đến thế... lũ kia vẫn cứ moi !
Thời buổi bây giờ toàn quỉ dữ
Kêu gào... thêm rát cổ anh ơi !.

Apr. 18.2013
motthoi


NGHẸN NGÀO
(Gời ĐỘC HÀNH, viết nương vận bài
CÂY MƯA KHÔ)

Được tin , lòng đã thấy đau rồi !
Trời đất làm lơ - phải chịu thôi
Cày cấy nhọc nhằn...khoai, lúa mất
Xới trồng gian khổ - trái, bông toi
Rứa mà chúng nó còn moi móc
Đã vậy - lũ kia vẫn móc moi !
Thời buổi bây giờ toàn quỉ dữ
Kêu gào... thêm rát cổ anh ơi !.

Apr. 18.2013
motthoi

HẠN HÁN QUÊ NHÀ

Đồng khô , hồ cạn ...chết lăn rồi !
Trời Đất làm ngơ cũng chịu thôi
Cày cấy nhọc nhằn...tiêu tất cả
Làm ăn gian khổ...bỏ công toi
Rứa mà tụi nó không thôi móc
Đã vậy... lũ kia vẫn cứ moi !
Thời buổi bây giờ toàn quỉ dữ
Làm sao "con" sống ...thánh thần ơi !.

Apr. 18.2013
motthoi.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri Apr 19, 2013 4:39 pm


TÌNH BẠN TRONG MẠNG

Con đường thế sự rẻ chia xa!
Giờ gặp nhau đây tuổi đã già
Con bóng đi về thêm lạc lõng
Vần thơ xướng họa tạm khuây khoa
Bao lần dũng khí mưa rồi nắng
Đến lượt tang bồng bạn với ta
Thời đại A Còng mình hẹn ước
Non mai vạn dặm chớ phai nhòa!

19/4/2013.Trương Văn Lũy


TUỔI GIÀ VÀ INTERNET

Đường đời còn chẳng có bao xa
May mắn cho ai lúc tuổi già
Lên "NET" kết thân cùng lắm bạn
Vào"site" tìm hiểu được nhiều khoa
Tinh thần sảng khoái...tươi đời tục
Tình cảm dạt dào...mát dạ ta
Thi hữu thơ văn hòa đối ẩm
Niềm vui khôn tả...mãi không nhòa.

Apr. 19th. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Bản Tình Ca

Bài gửi by motthoi Mon Apr 22, 2013 12:12 am

AI CÓ KỊP VỀ

Lấp lánh sông phơi tắm nắng ngà
Dát vàng con nước ngậm phù sa
Sáo tình vọng xế chiều man mác
Thiếu phụ ru đêm giọng mượt mà
Sông uốn khúc hờn trôi lạnh lẽo
Người say tình sợ chớm phôi pha
Hoàng hôn nhuộm sẩm chiều buông sớm
Ai có kịp về chung khúc ca?

Saigon,
Khảo Mai

Bản Tình Ca

Sương đêm lành lạnh dưới trăng ngà
Ai đứng bên song mắt lệ sa
Sầu khổ khóc than ...đâu có thẹn
Yêu thương nhung nhớ chẳng sao mả !
Người đi năm tháng...mây đen phủ
Kẻ ở thời gian...tóc trắng pha
Chiều xuống ngoài hiên, cô tịch quá
Bao giờ chung hát bản tình ca ?.

Apr. 22nd. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Nhớ Trung Phước

Bài gửi by motthoi Sat Apr 27, 2013 11:51 am

NHỚ NÚI CÀ TAN
-/-
Cà Tan đỉnh núi mờ hơi sương
Dốc đá quanh co mấy chặng đường
Nhìn xuống nhà ai nơi xóm vắng
Âm thầm ấp ủ mối tơ vương
Khánh Bình bến chợ còn yên giấc
Trung Phước đò xuôi chút gợn buồn
Ký ức tìm về nơi lối cũ
Mảnh tình lưu lại chốn tha phương.
Năm 1948

Nhớ Trung Phước

Trung Phước sáng chiều phủ khói sương
Chao ôi thương quá những con đường
Sông Thu thơ mộng lòng nhung nhớ
Núi Chúa hiền hòa dạ vấn vương
Ngày trước quê mình vui vẻ quá
Bây chừ nơi lạ tái tê buồn
Bao giờ thấy lại bờ tre cũ
Sum hợp đàn con khắp bốn phương !.

Apr. 27th. 2023
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty MỐI TÌNH CON

Bài gửi by motthoi Mon Apr 29, 2013 2:44 pm

THƯƠNG EM
-/-
Thương em từ thuở hãy còn thơ
Bé nhõ tình ta lắm dại khờ
Khúc hát năm xưa không xóa nhạt
Tiếng đàn ngày ấy chẳng phai mờ
Giờ đây đôi lứa đà xa cách
Ảo ảnh bao năm vẫn đợi chờ
Đất khách, quê nhà xa lắm lắm
Ngày nào được thấy lại nhau cơ !
Thanh Trương


MỐI TÌNH CON

Mối tình lũn cũn khi còn thơ
Hai đứa chớm yêu tuổi quá khờ
Vụng dại lời trao...luôn nhớ mãi
Ngu ngơ thư viết...vẫn chưa mờ
Em xuôi về phố lòng mong đợi
Anh ở lại đây mắt ngóng chờ
Khói lửa lan tràn khôn gặp lại
Già rồi...chẳng biết Người đâu cơ ?.

Apr. 29th. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty HÔN

Bài gửi by motthoi Fri May 03, 2013 8:52 pm


NỤ HÔN
Hôn nhẹ làn da , hương ngất ngây
Hôn dòng tóc xõa tựa vầng mây
Hôn đôi mắt ướt- chiều ly biệt
Hôn cánh vai gầy- phút đắm say
Hôn ngón chân mềm-hàng lệ nóng
Hôn bờ môi lạnh-cuộc tình cay
Hôn cho rướm máu hồn hai đứa
Hôn với vòng ôm trắc trở đầy.
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS

HÔN

Hôn Ai ngày cũ tuổi thơ ngây
Hôn vội trên làn tóc suối mây
Hôn mãi chẳng rời ...ta đắm đuối
Hôn hoài không dứt ...mình mê say
Hôn khi gặp gỡ lòng vui sướng
Hôn buổi chia ly dạ đắng cay
Hôn khóc cuộc tình đời sóng gió
Hôn đem nỗi nhớ thương vơi đầy !.

May. 3rd. 2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Fri May 03, 2013 11:38 pm

GỞI CỐ NHÂN
(Bài xướng)
Mấy chục năm rồi hỡi cố nhân!
Nắng mưa khắc nghiệt biết bao lần
Thuyền neo bến cũ còn nguyên đó
Hoa lá vườn xưa đã nhạt dần
Nữa gánh tương tư vùi dĩ vãng
Cả trời mong đợi gởi tri âm
Nỗi niềm u ẩn ai nào biết
Chỉ có non xanh chớ ngại ngần!
Trương Văn Lũy




VỌNG TÌNH

Bao mùa thu chết ...nhớ tình nhân
Đông đến, xuân qua biết mấy lần
Ngày tháng nỗi niềm in đậm mãi
Thời gian hy vọng phai nhòa dần
Gắng tìm... chỉ thấy mây cùng khói
Cố gọi ...toàn nghe những vọng âm
Mơ ước năm xưa chìm đáy biển
Luyến thương theo lệ chảy trong ngần !.

May. 3rd. 2013
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 4 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết