TÌNH BẠN


Join the forum, it's quick and easy

TÌNH BẠN
TÌNH BẠN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Keywords

TÌNH  hành  2014  ngươi  thoi  đăng  2019  trịnh  2013  Thang  điều  ngoc  Viet  post  trang  Thanh  THƯỜNG  Lang  2015  phan  PHÚT  

Latest topics
» Tháng Tư cảm tác
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyFri Apr 19, 2024 8:34 pm by Cẩm Thanh

» Chúc Tết thi nhân
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyTue Mar 12, 2024 5:39 pm by Cẩm Thanh

» UKRAINE, HAI NĂM TANG TÓC
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyTue Mar 12, 2024 1:55 am by minhsn12

» ĐẤT NƯỚC MIỀN NAM*
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyTue Mar 05, 2024 7:31 pm by minhsn12

» Chúc Tết Giáp Thìn
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyMon Jan 22, 2024 5:59 pm by Cẩm Thanh

» Giáp Thìn- Xuân dân tộc
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyMon Jan 22, 2024 5:41 pm by Cẩm Thanh

»  O
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptySat Jan 20, 2024 4:55 am by minhsn12

» GÁI BÌNH ĐỊNH
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyFri Dec 01, 2023 11:11 pm by minhsn12

» TIỄN BẠN NGUYỄN GIA NAM
Lang - THƠ HỌA - Page 3 EmptyTue Nov 14, 2023 7:08 pm by minhsn12

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar

Affiliates
free forum


THƠ HỌA

4 posters

Trang 3 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 12:50 pm

CHUYẾN ĐÒ NGANG
Chẳng hẹn hò sao gặp ở đây ?
Người thời như tỉnh, kẻ như say
Trong veo làn nước soi đôi mặt
Xa tít quê nhà trỏ một tay
Tâm sự mới trao, bờ đã đến
Nỗi niềm chưa cạn, khách về ngay
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến đò đưa nghĩa một ngày .

HÀN MẶC TỬ


TƯƠNG TƯ

Duyên nợ gì chăng mà gặp đây?
Mắt môi như đã hẹn... tình say
Gió thu lơ đễnh lay tà áo
Lữ khách thờ ơ ... chạm ngón tay
Chiều mới vừa trông - chừng sắp lụn
Lời chưa kịp thốt ...đã rời ngay
Người đi ai biết về đâu tá ?
Bóng dáng hôm nay... mộng tháng ngày !.

Virginia, Dec. 19TH. 2011
motthoi





Được sửa bởi motthoi ngày Sun Feb 03, 2013 4:38 pm; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty XUÂN MỚI

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 2:11 pm

XUÂN
Bài Xướng

Thoáng bước xuân về với gió đông
Mà em đôi má đỏ au hồng
Nụ môi e ấp hơi sương đọng
Tà áo tưng bừng sợi nắng hong
Em hái nhẹ nhàng bông cúc tím
Ta nhìn say đắm mắt em trong
Ô hay ! vẫn nét xưa xinh quá
Sao bỗng hôm nay rộn rã lòng !

Hoài Yên.

XUÂN MỚI...

Xuân mới ấm nồng -xua đuổi đông
Bao cô thôn nữ thắm môi hồng
Cành mai ngoài cửa- hoa vàng ối
Trinh nữ bên song- má đỏ hong
Ngơ ngẩn nhìn Ai... đôi mắt biếc
Mơ màng ngắm cảnh ..giọt sương trong
Lá hoa đua nở- tình lai láng
Mộng ước tràn dâng chiếm cõi lòng !

Virginia, Dec. 17th. 2011
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 3:36 pm

VỊNH TỪ HẢI
Xướng
Thao lược quăng đâu đến nổi này !
Trơ trơ chết đứng mặc người lay
Cả nghe Vương Thúy lời ngon ngọt
Mắc lận Hồ Tôn mặt dạn dày
Nhi nử tình trường chưa nuốt đắng
Anh hùng trí đoản đã ăn cay
Khéo dùng tài sức tri năng ấy
Đất rộng trời cao cũng đổi thay .
Từ Phong


T

VỊNH TỪ HẢI

Họa
Một phút sa cơ bại chốn này
Hồn còn sờ sửng-xác không lay
Nghe lời người đẹp - ân tình nặng
Trúng kế kẻ gian - oan nghiệt dày
Chót lỡ đa đoan - bao dịu ngọt
Thì đành gánh chịu những đắng cay
Anh hùng lụy sắc tan cơ nghiệp
Thao lược cũng hoài- đáng tiếc thay !.

Jun. 24th 2012
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty CHINH PHỤ

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 3:51 pm

Nàng Tô Thị

Mỏi mòn, khắc khoải giữa bơ vơ
Mờ mịt chân mây vẫn ngóng chờ
Thao thức đêm về ôm gối chiếc
Phập phòng ngày đến hóng tin thơ
Vườn trăng lá đổ tàn rêu loáng
Nhạn sớm bay ra tận núi mờ
Thiếu phụ trung kiên thành tượng đá
Dãi dầu năm tháng lịm sương mơ

Hạ Thái
(Trần Quốc Phiệt)

CHINH PHỤ

Khuê phòng trống vắng...gối trơ vơ
Từ dạo chàng đi...khô héo chờ
Năm tháng ôm hình... mong thấy mặt
Đêm ngày tựa cửa ...ngóng trông thơ
Biên cương mây tỏa ... tin mù mịt
Quan ải sương pha .. bóng khuất mờ
Chinh phụ đau lòng ...quỳ khấn nguyện
Trùng phùng chồng vợ...thỏa lòng mơ !.

Jun. 16th. 2012
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty HÒN NON BỘ

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 10:08 pm

CẢNH GIẢ

Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Ngao du sơn thủy khỏi đi xa
Phong thái núi sông sẵn trước nhà
Đá dựng chon von đèo dốc đổ
Nước trong leo lẻo suối tiên sa
Ngư, tiều, canh, mục : hành trang tỏ
Sơn, thủy, tùng, đình : cảnh dáng ra
Oanh yến im lìm không tiếng hót
Tháng ngày êm ả, tháng ngày qua

HT-TQP

HÒN NON BỘ

Cảnh giả cho nên chẳng ở xa
Núi, sông ngay tại trước sân nhà
Nước trong róc rách...cá thia lội
Đồi xám chập chùng...cánh nhạn sa
Chùa tháp trên cao thu hẹp lại
Cỏ cây dưới đất trải dài ra
Nhìn vào cảm thấy lòng thanh thản
Không thật- nhưng mà rồi cũng qua .

Jan. 28yh. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Thu Jan 31, 2013 1:23 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Jan 28, 2013 11:18 pm



HOA LỤC BÌNH

Bài xướng Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt


Theo dòng lưu lạc lững lờ trôi
Sống giữa thiên nhiên chẳng bến đời
Hạ thắm khoe hoa phơi nắng rọi
Đông tàn bày lá hứng mưa rơi
Tăng duyên lịch lãm tươi màu nước
Bồi dáng thanh tao thắm cảnh trời
Mặc khách tao nhân cùng thưởng lãm
Khéo khen vất vưởng vẫn sinh sôi !

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty LỘC BÌNH

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 12:01 am


HOA LỤC BÌNH

Bài xướng Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt

Theo dòng lưu lạc lững lờ trôi
Sống giữa thiên nhiên chẳng bến đời
Hạ thắm khoe hoa phơi nắng rọi
Đông tàn bày lá hứng mưa rơi
Tăng duyên lịch lãm tươi màu nước
Bồi dáng thanh tao thắm cảnh trời
Mặc khách tao nhân cùng thưởng lãm
Khéo khen vất vưởng vẫn sinh sôi !

HT-TQP


LỘC BÌNH

Xuôi ngược-lộc bình theo nước trôi
Cũng như thân phận ở trong đời
Bình bồng ngày nắng-nụ hoa hé
Chìm nổi đêm mưa-giọt lệ rơi
Bông trắng- vui lòng người khách lạ
Lá xanh -vừa ý-đám mây trời
Ung dung sống giữa dòng sông chảy
Mặc lạnh đông về-hè nóng sôi .

Jan. 28th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Wed Feb 06, 2013 10:36 am; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 12:42 am

TỰ HOÀI

Bâng khuâng hoài niệm chút thời xưa
Trong cõi xa xôi nhạt dáng mờ
Hồn gió tự tình thương núi đá
Bóng chim nấn ná tiếc vườn mơ
Chờn vờn cánh nhạn nương vào bến
Thấp thoáng thuyền trăng dạt đến bờ
Gom nỗi đa đoan dòng bão loạn
Tồn lưu hằn dấu những trang thơ.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

***************
Viết nương vận bài TỰ HOÀI của Hạ Thái Trần Quốc Việt


CẢM HOÀI

Lâng lâng hồn vọng những ngày xưa
Giờ đã chìm trong sương khói mờ
Sầu nhớ lời yêu bờ suối hẹn
Tiếc thương tình khúc bến sông mơ
Một thời ngơ ngác trăng chìm đáy
Mấy thuở vu vơ sóng vỗ bờ
Ký ức năm nao xin gói trọn
Vào miền sâu kín những vần thơ .

May. 26th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty THÓI ĐỜI

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 12:44 am

ỚN ĐỜI

( Bài xướng)

Xưa sao không biết,chứ ngày nay!
Phong hóa răng mà chộ ớn thay
Kích dục vặn mua liều mạnh mạnh
Truy hoan cố kiếm thứ choai choai
Gái trai thoải mái tiêm rồi chích
Quán xá nghênh ngang sỉnh với say
Có lẽ ta già nên thấy ớn
Không chừng như rứa…lại đều hay!!!

Hoàng Đằng, Đông Hà


THÓI ĐỜI

Từ vua Minh Mạng đến hôm nay
Vài thứ đời vui chẳng đổi thay
Chỉ khác bây giờ ưa thuốc mạnh
Chứ còn ngày ấy cũng mê choai
Nhân quần chao đảo già sa ngã
Xã hội loạn cuồng trẽ đọa say
Thật sự hiện tình hơi quá đáng
Có người thấy được vẫn là hay! .

May. 26th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty SẦU

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 12:49 am

Ðầu Non Mây Trắng

Ngàn năm mây trắng có tan đâu ? (*)
Trắng toát khăn tang liệm nỗi sầu :
Hào kiệt trời ghen đành lẻ bạn ,
Anh thư đất ghét phải xa nhau ...
Người đi ruột nẫu quê xa lạnh ,
Ké ở hồn hoang đám cỏ đau
Hoàng Thị ai về thăm mộ cũ
Có nghe chan chứa vạn niềm sầu ?

Lạc Thủy Ðỗ Qúy Bái


SẦU

Non cao , mây lạc biết về đâu ?
Màu trắng ly tan... nặng mối sầu
Có phải ông tơ cay nghiệt quá
Cho nên đôi lứa cách lìa nhau ?
Đầu sông mong ngóng lòng tê tái
Cuối biển trông chờ dạ xót đau
Tình trẩn chao đảo nào ai biết
Lên núi yêu thương lượm trái sầu !

May. 25th. 2012
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty CHÚC TẾT THI NHÂN

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 4:32 pm

THÂN CHÚC XUÂN
CHƯ THI HUYNH-THI TỶ

Hương ngát Đông Phong trải đất trời
Không gian cánh én dệt chơi vơi
Mai vàng đón tết ươm màu nắng
Đào thắm mừng xuân lộng săc tươi
Chúc viết Thi Nhân vươn núi thẳm
Chúc thơ Mặc Khách tỏa ngàn khơi
Ngàn năm văn hiến ngời trang sử
Hương ngát Đông Phong trải đất trời

Trần-Lệ-Khánh


KÍNH GỞI NỮ SĨ TRẦN LỆ-KHÁNH-TRÚC LỆ

CHÚC TẾT THI NHÂN

Hoa lá vui Xuân -nở khắp trời
Chúc mừng thi hữu...rượu đầy vơi
Sang năm thanh thản-thơ nồng ấm
Quí Tỵ an bình-đời thắm tươi
Trà bánh thân mời người kế ngỏ
"Điện", thư thăm hỏi bạn xa khơi
Hân hoan hòa điệu cùng mây nước
Hoa lá vui Xuân-nở khắp trời.

Jan. 29th.2013
motthoi




motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty ƯỚC MONG

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 6:27 pm

TẾT BUỒN (Thơ Kế Đô)

Tết đến làm chi hỡi Tết ơi,
Mang theo sầu nhớ ngập hồn tôi.
Còn đâu xóm cũ thời an lạc,
Vẫn thấy làng xưa cảnh ngậm ngùi.
Đón Tết mà lòng không rộn nhịp,
Mừng Xuân sao dạ chẳng bồi hồi.
Mây mù giăng nẻo hờn vong quốc,
Bao phủ niềm vui thuở thiếu thời.

Kế Đô


ƯỚC MONG

Quê người buồn lắm nàng Xuân ơi
Chị đến làm chi ...thêm khổ tôi
Nước.mất... lìa Cha -lòng bối rối
Nhà tan ...xa Mẹ- dạ bùi ngùi
Ước mong quyền sống mau thăng tiến
Cầu nguyện tự do sớm vãng hồi
Quý Tỵ xóm làng thay đổi mới
Sang năm trăm sự thuận thiên thời.

Jan. 29th. 2013
mottho
i

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Tue Jan 29, 2013 10:51 pm

NỖI NIỀM QUÊ HƯƠNG

Xướng

Nhung nhớ!về quê mấy lượt rồi !
Buồn vui lẫn lộn tháng ngày trôi
Ra đi thuở ấy còn non trẻ
Trở lại bây giờ đã lõi đời
Chú bác ngày nào đà vĩnh biệt
Anh em giờ cũng vẫn trăm nơi
Hương xưa bừng dậy lòng xao xuyến
Luyến ái neo tim-viết mấy lời !

Trương Văn Lũy


CẢNH LÀNG XƯA

Ngõ cũ làng xưa khuất nẻo rồi !
Mây chiều bàng bạc...lửng lờ trôi
Phải chăng dĩ vãng đang hồi kết
Hay tại thời nay đã đổi đời ?
Thuở trước ông bà qui một chổ
Bây chừ con cháu lạc ngàn nơi
Đâu người chung lối ngày thơ ấu ?
Muốn thốt đôi câu... bổng nghẹn lời !...

Jun.9th. 2012
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty CHỚ NGÔNG

Bài gửi by motthoi Wed Jan 30, 2013 1:16 pm

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Images1179496_voi_rong_phunutoday_7_zpsbfac12ee


TRẬN ĐIẾU NGƯ

Hoa đông dậy sóng với vòi rồng
Nhật choảng Đài loan thú vị không
Thế giới đưa tin nghe cũng sướng
Việt Nam ngong ngóng chẳng cam lòng
Nhật dàn hai mũi tung vòi xịt
Đài chệt một đoàn chọn nước dông
Mã tổ, Điếu Ngư thôi dựng tượng
Chạy về tính kiện Nhật chơi ngông

LV Hạt. 30/1/2013



CHỚ NGÔNG !

Tàu Nhật phun nước... cứ tưởng rồng
Đài Loan, Hán tặc cũng về không !
Nhìn ra nước bạn mà vui dạ
Ngó lại Việt Nam thật xót lòng
Ngày trước cha ông thề chốt giữ
Bây giờ con cháu tính đường dông ?
Tàu chệt dẫu cho còn hung hãn
Rồi cũng tan tành...chớ có ngông !.

Jan. 30th. 2013
motthoi



Được sửa bởi motthoi ngày Sun Feb 03, 2013 4:49 pm; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Jan 30, 2013 1:18 pm


*** CÓC KEN ***

Cười khóc vang trời - lũ "cóc ken" !
Nói ra càng bực, bởi bon chen
Còng lưng mỏi gối vì thưa bẩm
Ráo mép khô môi bởi chạy đèn
Được thế - tay ken chòi ruộng cạn
Phải thời - chân cóc duỗi hào sen
Nửa đêm thắp đuốc soi trời đất
Bắt hết bao nhiêu đứa "chịu đèn" !!

Tịnh Vân


*Cóc Ken*

Sao ruộng hôm nay quá "cóc ken" ?
Càng cười khinh bỉ, lại càng chen
Lom khom lắp bắp xin trình bẩm
Qụy lụy lon ton để vớ đèn
Đã chẳng biết thân ...tràn hố cạn
Lại còn trơ mặt ...quậy ao sen
Chao ôi thời buổi nhiễu nhương quá
Xuất hiện tràn lan đám "chịu đèn" .

motthoi
May. 23rd. 2012

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Jan 30, 2013 5:04 pm


Lang - THƠ HỌA - Page 3 M1_zps639622fa


Thơ mời họa

HOA MÔI

Đỏ mọng môi ai thấy đã chưa ?
Nụ hôn trăm chiếc vẫn không thừa
Vừa lơi lả đón, vừa khêu gợi
Như ỡm ờ mời, như đẩy đưa....
Ong bướm lượn lờ, mơ đắm đuối
Gió trăng mê mải, mộng say sưa
Cứ yêu- nhưng nhớ đừng thô bạo
Cánh rụng, nhụy tàn, hoa xác xơ !....
Sông Thu



HOA LẠ

Nầy bạn ! hoa kia thấy lạ chưa?
Có khen cho lắm cũng bằng thừa
Cặp môi quyến rũ như mời gọi
Đôi khóe gợi tình tựa đón đưa !
Ong ước : Cổng sau còn bỏ trống
Bướm mong : Vườn cạnh chỉ rào sưa
Ai ơi chớ để lòng mê đắm
Bẻ trộm coi chừng bị đánh xơ !.

Jan. 30th. 2013
motthoi




Họa Hoa Môi

Hoa người đã hé nhụy lòng chưa
Hàm tiếu duyên tăng tiến chẳng thừa
Mọng chín đợi chờ hương phận gởi
Căng tròn mong gặp phấn đời đưa
Vì ai mà lá tươi xanh rậm
Hỏi khách cho cành mỡn đỏ sưa
Còn lứa ân cần thương ngọn nỏn
Mai kia cánh rụng xót đài xơ

Nha Trang,31.01.2013
Võ Sĩ Quý


Được sửa bởi motthoi ngày Fri Feb 01, 2013 9:57 pm; sửa lần 4.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Wed Jan 30, 2013 11:43 pm

LỜI ĐẦU NĂM

(Thơ vui,Xuân Quý Tỵ)

Lại cúng đầu năm- vái mảy may!
Rồng về chốn cũ sống theo bầy
Nơi đây đồng lúa Chù ăn nghiện
Chốn ấy kho nhà Vện ngủ say
Nhâm đã ra oai rồi bỏ cuộc
Quý lên kế nghiệp hứa ra tay
Cố xua lũ chuột gây tai hại
Khấn mãi bao giờ hiệu nghiệm đây?

Trương Văn Lũy



CÚNG CẦU MAY

(Bài họa:2)

Đầu năm heo "tợ"- lạy cầu may
Mèo lớn mèo con đến cả bầy
Thấy béo - nhào lên như bợm nghiện
Trông mồi - rạp xuống tựa thằng say
Rồng bay quanh quẩn ...rồi co cẳng
Rắn chạy lòng vòng ...biết thẳng tay ?
Không biết cầu ai cho quẻ tốt
Cỗ cao, trà rượu... khấn gì đây?!...

Jan. 30th.2013
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty THÌN VỚI TỴ

Bài gửi by motthoi Thu Jan 31, 2013 5:51 pm

RỒNG VỚI RẮN

Tiễn bước rồng đi rước rắn về
Vẫn bài bản ấy diễn a ê
Trơ trơ mặt mốc nguyên đoàn hát
Vênh váo lưng khom một lũ hề
Ngóng rống dương oai, quỳ gối thỏ
Nghe rên lạy lục, vểnh râu trê
Rừng hoang nguyên ủy loài lang sói
Bàn độc leo lên trổ ngón nghề.

Hạ Thái


THÌN VỚI TỴ

Thìn tẩu, Tỵ ta lật đật về
Áo quần nhẵn nhụi...chữ i ê
Theo đuôi, nhảy nhót y như khỉ
Bắt chước ,múa may giống bọn hề
Qụy lụy -hại người...loài rắn độc
Chui luồn -hưởng lợi...phường con trê
"An ninh" trốn mất -không ra mặt
Để lũ "ác ôn"... dở món nghề .

Jan. 31st. 2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Sat Feb 02, 2013 11:26 am

Ghẹo Người Vu Vơ

Tác giả: Tản Đà


Đầu ai sao tóc rối lung tung?
Chắc hẳn vì chưng nỗi tưởng chồng?
Cậu ấy đi đâu lâu thế nhỉ?
Phòng riêng hay vẫn hãy còn không?
Chẳng về xếp nếp trong buồng cửi
Mà đứng bơ phờ ngọn gió đông?
Muốn nói chuyện chơi, không có chuyện!
Kìa đàn con sáo nó sang sông.


ĐÒ CHIỀU

Lui tới trên bờ...ngó tứ tung
Phải chăng quay quắt- ngóng trông chồng ?
Kẻ nào tốt phước thế kia nhỉ?
Hoàng tử?-hay là vẫn ở không ?
Sao chẳng ở yên bên gối nệm
Mà lì ngồi đợi dưới mưa đông
Vài câu vớ vẩn...nhưng không nói
Sóng vỗ ...đò chiều bỏ bến sông!...

Feb.1st.2013
motthoi

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty VỀ THĂM QUÊ

Bài gửi by motthoi Mon Feb 04, 2013 9:51 pm

QUÊN SAO ĐƯỢC (Tình quê)
Bài xướng)

Hẹn mãi, hẹn hoài cũng ngại ghê,
Thôi thì đến tết rủ nhau về.
Hỏi han vồn vả ôi thân thiết,
Tiếp đón ân cần quả khó chê.
Uống bát chè xanh nồng vị xứ,
An tô canh hến đượm mùi quê.
Thương nhau như thế quên nào được.*
Cố xứ sao mà quý lắm nè.
Hoàng Kim Liên


NHỚ GHÊ
(Bài họa)

Thơ bạn làm mình nhớ lại ghê!
Lâu rồi chưa có- dịp đi về
Ra đồng bắt dế niềm vui thú
Xuống chợ chờ em chuyện hết chê
Hạ chí, tắm sông cùng bạn hữu
Sương phùn, dạo tết đượm tình quê
Ai mô về xứ đèo tui với
Già cả lên xe- nhọc quá nè!

Trương Văn Lũy



VỀ THĂM QUÊ

Lâu quá không thăm- thấy nhớ ghê
Tết nay năn nỉ... "Xếp" cho về
Anh em tâm sự - mừng khôn xiết
Bè bạn hàn huyên - vui hết chê !
Quạnh quẽ nhiều năm nơi xứ lạ
Êm đềm... một tháng ở làng quê
Bà con hàng xóm thâm tình quá
Xin được cám ơn tất cả nè !

Feb. 4th.2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Fri Feb 15, 2013 12:44 pm; sửa lần 3.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Feb 04, 2013 9:53 pm

ÔNG TÁO
(Bài xướng)
Khuya nay ông Táo tạm xa rời
Để trống trần gian, gác chuyện đời
Áo mão sớ trình tâu ngọc đế
Kim ngân lễ vật đút quan trời
Chia tay trọc phú chi tiền tỷ
Tống tiễn thường dân chỉ nguyện lời
Tập tục Á đông riêng mỗi nước
Hăm ba tháng chạp cúng tùy nơi . . .
22-12-Nhâm Thìn
Võ Làng Trâm


TÁO TÂU
(Bài họa)
Thượng Đế nghe qua thấy rã rời!
Tùm lum đảo lộn khắp trên đời
Tham ô chống miết- lan tràn đất
Cướp giật ngăn hoài- náo động trời
Y tế kêu ca luôn quá tải
Giao thông than vãn đã nhiều lời
Ngày đêm báo động môi trường hại
Lâm tặc phá rừng hết mọi nơi!

Trương Văn Lũy


TÁO VIỆT

Tháng chạp, hăm ba-ông Táo rời
Mang theo báo cáo dưới trần đời
Nghe đồn :hối lộ không ghi chép
Vậy chứ :"Tham ô có tấu Trời ?"
Có phải miệng chèn ...chẳng nói được
Hay là nghẹn họng...không ra lời ?
Thôi thì, âu cũng là phong tục
Ngày Tết "thèo lèo"... bán khắp nơi.

Feb. 4th.2013
motthoi
*thèo lèo là "kẹo" cúng tiễn ông Táo
Mới đưa ông Táo hôm qua





Được sửa bởi motthoi ngày Fri Feb 15, 2013 12:43 pm; sửa lần 2.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty HƯƠNG XUÂN

Bài gửi by motthoi Fri Feb 08, 2013 1:03 am

***TÌNH XUÂN***

Trời đất muôn màu rộng cánh mây
Dấu rêu thềm cũ đã phôi phai
Nắng mềm như lụa…Lòng chưa khép
Gió nhẹ dường tơ …Mộng vẫn bày !
Ríu rít đầu hè oanh cất tiếng
Mơ màng trước ngõ bướm tung bay
Tương tư dáng ngọc - Đa tình khách
Chuốc chén Xuân nồng …Túy lúy say !!

TỊNH VÂN


HƯƠNG XUÂN

Hương Xuân thơm ngát... khắp trời mây
Phương ấy giờ nầy nắng có phai?
Còn thẹn ?... nỗi lòng đang dấu kín
Chưa hay...hoa mộng đã phô bày ?
Cỏ xanh quyện lấy bàn chân bước
Bướm trắng say theo tà áo bay
Xao xuyến tâm hồn ...chiều khuất dạng
Tương tư ai chuốc chén tình say !.

Feb. 7th. 2013
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Tue Feb 12, 2013 12:01 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty NÀNG XUÂN

Bài gửi by motthoi Fri Feb 08, 2013 1:41 pm

***HỒN XUÂN***

Thoáng bóng Xuân nương bước nhẹ nhàng
Nàng Thơ xiêm áo cũng lần sang
Trăng cài chiếu mộng…mơ hồ gió
Gió dạo thềm hoa …lướt thướt trăng !
Đất khách men cay còn chất ngất
Quê người vị đắng vẫn lan man
Mượn Thơ gởi chút niềm tâm sự
Nửa giấc xuân gieo …mấy điệu đàn ?!...

TỊNH VÂN

NÀNG XUÂN

Dáng ai thoáng hiện trông nhàng nhàng*
Xinh quá ! Nàng Xuân lại ghé sang ?
Làn tóc mượt mà như suối mộng
Xiêm y mờ ảo tựa thuyền trăng
Câu thề năm cũ vẫn còn giữ
Lời hẹn hôm nao chẳng có man**
Người đến bên ta...thơ sóng sượt
Say sưa-thức tỉnh... với cung đàn.

Feb. 8th. 2013 (28 Tết Quý Tỵ)
motthoi
*không ôm không mập
** dối

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty GIẤC MỘNG XUÂN

Bài gửi by motthoi Fri Feb 08, 2013 5:02 pm

i

GIẤC XUÂN***

Hương khói giao mùa thay trống canh
Trầm khơi … lặng lẽ khí Xuân hành !
Hoa như lơ đãng - hoa vờn bướm
Gió những nôn nao - gió động cành…
Hạt bụi nghìn năm hờn tục lụy
Cành sen một thuở mộng khinh thanh
Xuân nay khoác áo mùa năm cũ
Đợi phút tiên giao Vọng - Nguyệt - thành !!...

TỊNH VÂN


GIẤC MỘNG XUÂN

Giao thừa trống điểm ...đã sang canh
Hái lộc ngày Xuân...ai xuất hành ?
Nếu có nặng tay bẻ hết lá
Thì xin nhè nhẹ giữ còn cành
Bao năm nền cũ hoen màu ố
Mấy độ trới mây pha sắc thanh
Vạn vật giao mùa...hy vọng mới
Kinh kha giấc mộng vẫn mơ thành .

Feb. 8th. 2013 (28 Tết Quý Tỵ)
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Fri Feb 15, 2013 12:42 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Feb 11, 2013 11:31 am

Tân Niên Múa Bút

Tân niên múa bút để vui chơi!
Ao ước bạn bè khỏe suốt đời.
Tiền bạc nhàng nhàng không sợ thiếu,
Gạo cơm đầy đủ chẳng lo vơi.
Khi vui xướng họa đầy an lạc,
Lúc mệt nằm ngồi thật thảnh thơi.
Cầu chúc mọi người nhiều hạnh phúc,
Ngày dài tháng rộng cứ rong chơi!

CHÁNH MINH
Nửa đêm Giao Thừa Quý Tỵ
10 Feb 2013


Họa 4

THƠ ĐẦU NĂM

Đầu năm đôi chữ dệt thơ chơi
Gởi bạn bốn phương...chúc sướng đời
Công việc tốt lành- luôn vững chãi
Bạc tiền thỏa mái- chẳng hề vơi
Vui tươi lan tỏa trời mây rộng
Sầu muộn lặng chìm đáy giếng thơi
Mong ước mọi người đầy Phước, Lộc
Ung dung, tự tại...ta cùng chơi .

Feb. 10. 2013 (mồng Một Tết Quý Tỵ)
motthoi


Được sửa bởi motthoi ngày Mon Feb 11, 2013 11:28 pm; sửa lần 1.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty CÒN KÉM TIỀU !

Bài gửi by motthoi Mon Feb 11, 2013 11:23 pm

Khi cán ngợm ăn Tết

Chớ nói rằng quê ngợm rất nghèo
Dân tình đói rách thiếu tiền tiêu
Người oan rat họng đòi oan giải
Kẻ cướp ngang nhiên túng phải liều
Phản động nhìn coi dân đón Tết
Ngụy kiều thấy chửa cán lo chiều
Vải thưa mắt thánh mờ sao nổi
Tiểu xảo dẹp đi lũ khỉ tiều !!

Kế Đô


CÒN KÉM TIỀU !

Giả tạo mà thôi ! nước vẩn nghèo
Đói ăn không có...lấy đâu tiêu ?
Tóm thâu tài sản-không ngần ngại
Bán cả giang sơn-kể cũng liều !
Tiền bạc người ngoài ...tưởng rạng rở
"Ngân hàng" trong nước đã về chiều
Mấy ai được hưởng mùi sang trọng ?
Sự sống dân đen...còn kém tiều .

Feb. 11th. 2013
motthoi





motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty TIẾC NUỐI

Bài gửi by motthoi Mon Feb 11, 2013 11:27 pm

KHAI BÚT ĐẦU NĂM
(Vui xuân Quý TỵTặng Anh Ngọc)

Đầu năm khai bút ruột ngoài da…
Bận rộn chưa yên cái phận già
Dạo ấy vườn hồng dăm bảy nụ
Giờ đây trời đất một cành hoa
Cao lương nhét mãi chưa ưng bụng
Nắng lắm đâu người chẳng thích mưa
Có lẻ vì nghiền chấp bạc tóc
Nơi nao của lạ- khó cho qua!
Trương Văn Lũy



TIẾC NUỐI
(Tặng anh Lũy)

Xuân đến sờ đầu...tiêc thấu da...
Ngày đêm lậy quậy cái thân già
Xưa thường ra phố cùng hàng phở
Nay chỉ ở nhà với cháo hoa !
Lãng tử suốt đời ưa sóng gió
Bướm ong vẫn mãi khoái mây mưa !
Thời gian vùn vụt qua khung cửa
Năm tháng "vàng son" đã vội qua !

Feb. 11th. 2013- Mồng Hai Tết Quý Tỵ)
motthoi


motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by motthoi Mon Feb 11, 2013 11:29 pm

KHAI BÚT ĐẦU NĂM
(Vui xuân Quý TỵTặng Anh Ngọc)

Đầu năm khai bút ruột ngoài da…
Bận rộn chưa yên cái phận già
Dạo ấy vườn hồng dăm bảy nụ
Giờ đây trời đất một cành hoa
Cao lương nhét mãi chưa ưng bụng
Nắng lắm đâu người chẳng thích mưa
Có lẻ vì nghiền chấp bạc tóc
Nơi nao của lạ- khó cho qua!
Trương Văn Lũy



TIẾC NUỐI
(Tặng anh Lũy)

Xuân đến sờ đầu...tiêc thấu da...
Ngày đêm lậy quậy cái thân già
Xưa thường ra phố cùng hàng phở
Nay chỉ ở nhà với cháo hoa !
Lãng tử suốt đời ưa sóng gió
Bướm ong vẫn mãi khoái mây mưa !
Thời gian vùn vụt qua khung cửa
Năm tháng "vàng son" đã vội qua !

Feb. 11th. 2013- Mồng Hai Tết Quý Tỵ)
motthoi



motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by duonghongky Tue Feb 12, 2013 12:32 am

KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Cũng máu, cũng xương, cũng thịt da,
Người ai cũng thế, trẻ hay già.
Cạo râu nhuộm tóc mà đi hội,
Rửa mắt quăng gương để ngắm hoa.
Sáng đến Tổ Tôm, người gọi “phỗng”
Tối về Mạt Chược, kẻ mời “xoa”.
Cuối tuần vài xị vui theo lệ,
Khổ đến bao nhiêu cũng phải qua!

Dương Hồng Kỳ

*Tặng nhị vị lão huynh

duonghongky

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 17/12/2012

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty TIẾC NHỚ

Bài gửi by motthoi Wed Feb 13, 2013 12:58 am

LUYẾN TIẾC
Em đón Xuân về với gió Đông
Mênh mông tuyết phủ , xót xa lòng
Ngoài sân ảm đạm - đầy mây xám
Trong bếp buồn hiu - chút lửa hồng
Nhớ mẹ, mưa chiều luôn ngóng đợi
Thương người , nắng sớm mãi chờ mong
Đầu năm, uống rượu mừng- nghe đắng...
Trên mắt còn vương giọt lệ nồng

Trên mắt còn vương giọt lệ nồng
Muôn trùng, nhớ mãi một dòng sông
Đồng Giang...nắng Tết trêu môi thắm
Bửu Tự ...mưa Xuân ghẹo má hồng
Lân múa tưng bừng qua phố rộng
Long chào rộn rã giữa đường đông
Phong lưu,rực rỡ ba ngày lễ
Nghĩ đến...chao ôi...vẫn chạnh lòng
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS



TIẾC NHỚ

Xuân về - xứ lạ vẫn còn đông
Nhìn tuyết rơi rơi... bỗng chạnh lòng
Nhớ mãi năm xưa... câu đối đỏ
Chẳng quên ngày cũ... bếp than hồng !
Về thăm đất Mẹ - lòng trông đợi
Trở lại quê Cha - dạ ước mong
Thầm đếm bao mùa Xuân đất khách
Rượu vui chát đắng - lẫn cay nồng !...

Rượu vui chát đắng - lẫn cay nồng !
Cách biệt lâu rồi... một bến sông
Gia Hội xinh xinh tà áo trắng
Kim Long mơn mởn đóa hoa hồng
Câu hò Mái đẩy thương ngày hạ
Điệu hát Nam ai tiếc tháng đông
Trẩy hội Hương Giang... tình gợn sóng
Dư âm vang vọng... tái tê lòng !...

Feb. 12th. 2013 (Mồng Ba Tết Quý Tỵ)
motthoi




Được sửa bởi motthoi ngày Fri Feb 15, 2013 12:41 pm; sửa lần 4.

motthoi

Tổng số bài gửi : 794
Join date : 17/12/2012
Age : 84

Về Đầu Trang Go down

Lang - THƠ HỌA - Page 3 Empty Re: THƠ HỌA

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 10 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết